Thống kê / Mô hình kinh tế

Công an góp tiền mua ruộng bò cho nhà nghèo nhất buôn

Ngày đăng: 28/10/2015

Tài sản ngoài căn nhà sàn tuềnh toàng, trống trơn với bếp lửa hiu hắt, là 1 sào đất rẫy xa làng.

Để nuôi hai con, Mí Loan cứ ai gọi gì làm đó.

Thức ăn của lũ trẻ ngày này qua ngày khác chỉ có nồi cơm và chén muối ớt.

Thiếu ăn thiếu mặc, hai đứa con của Mí gầy guộc, xanh xao…

 

Mí Loan trên thửa ruộng được Công an thị xã Ayun Pa giúp đỡ.

Chứng kiến hoàn cảnh gia đình Mí Loan, sau khi bàn bạc và hỏi rõ nguyện vọng, tháng 3.2015, Công an thị xã A Yun Pa đã quyết định giúp đỡ mẹ con Mí Loan thoát nghèo.

Bằng nguồn tiền do các cán bộ, chiến sĩ quyên góp và trưng dụng thêm các nguồn tiền thưởng, đơn vị đã mua cho chị một thửa ruộng nước 720m2 và 2 con bò trị giá trên 42 triệu đồng.

Sau khi trao “chiếc cần câu” đó cho Mí Loan, đơn vị đã cử người làm chuồng bò và hướng dẫn chị cách chăn nuôi, nhờ những người quen làm ruộng hướng dẫn chị cách trồng lúa nước…

Với sự giúp đỡ nhiệt tình đó, tháng 6 vừa qua, mảnh ruộng 720m2 đã cho Mí Loan thu hoạch được 4 tạ lúa.

Có lúa, các con Mí Loan đã không còn bữa đói, bữa no; thỉnh thoảng bữa cơm đã có thịt, cá…

Khuôn mặt gầy gò, khắc khổ năm nào của Mí Loan giờ đã nở rạng nụ cười.

Mí Loan chia sẻ:  Trước kia nhà tôi gần như tay không, muốn thoát nghèo cũng chẳng biết bám víu vào đâu.

Từ ngày chồng bỏ đi, tôi lại càng chán nản, nhiều lúc cứ muốn buông xuôi đến đâu hay đó.

May nhờ các anh công an giúp đỡ, cuộc sống của mẹ con tôi giờ đã khác hẳn.

So với nhiều hộ trong buôn, nhà Mí Loan hiện vẫn còn nghèo, song 3 mẹ con chị đã có được những thứ mà trước đây chưa bao giờ dám mơ ước: Có ruộng làm, có bò nuôi.

Sung sướng hơn là hai con chị được đến trường.

Niềm vui của Mí Loan đang mỗi ngày mỗi rạng lên phía trước… Chợt nghĩ cuộc sống chẳng đưa ai đến cùng đường nếu cộng đồng luôn có những bàn tay chìa ra với họ...


Có thể bạn quan tâm