Những Hình Ảnh Quặn Lòng Nơi 'Rốn Lũ'

Nhà ngập, nước lùa thốc tháo qua từng căn nhà tranh, những căn lều dựng tạm bên đường, những bữa cơm đói no, trẻ con lem luốc đùa nghịch trong nước….là những hình ảnh khắc hoạ rõ nét về nỗi cơ cực của người dân vùng lũ ở Đồng Tháp.
Dọc các huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Tân Hồng, Châu Thành… của tỉnh Đồng Tháp, những ngày này đi đâu chúng tôi cũng bắt gặp cảnh nước trắng trời phủ khắp làng trên xóm dưới.
Năm nay dường như lũ về sớm hơn khiến người dân vùng Đồng Tháp Mười dù từ lâu đã phải chấp nhận cảnh “sống chung với lũ” cũng không kịp trở tay.
Trên tuyến đường 30, đường qua khu dân cư xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, người dân sống bên Quốc lộ phải rồng rắn kéo nhau lên khu vực mặt đường dựng những căn lều sống tạm qua mùa nước lũ.
Những căn lều chiều rộng chưa đầy 2m nhưng là nơi tá túc có khi của cả gia đình 5-6 người từ người già đến trẻ nhỏ. Mọi sinh hoạt từ giặt giũ, nấu nướng, đến chỗ ngủ đều phải chen chúc trong không gian chật hẹp.
Chị Hà, một người dân từng có kinh nghiệm “chạy lũ” thở dài bảo, từ hơn nửa tháng nay, cả gia đình chị phải di tản toàn bộ tài sản lên mặt đường sinh sống. Cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn, nay vào mùa lũ càng thêm cơ cực.
Những hình ảnh từ vùng "rốn lũ" ở Đồng Tháp:
Lại vỡ đê ở Đồng Tháp
Sáng ngày 5/10, tại tuyến đê bao số 8, thuộc ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã vỡ một đoạn với chiều dài khoảng 15 mét, làm ngập 138 ha lúa thu đông đang ở giai đoạn trổ.
Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục. Tuy nhiên, do sức nước chảy quá mạnh, làm cuốn trôi 2 chiếc xáng được đưa tới để gia cố và không thể khắc phục được.
Có thể bạn quan tâm

Ngày 17.12, ngư dân Phạm Lâm (trú tại thôn Bãi Làng, Cù Lao Chàm - Quảng Nam) khi đánh bắt tại khu vực biển Cù Lao Chàm đã câu được 3 cá mú “khủng”. Con nhỏ nhất nặng 16 kg, con kế tiếp nặng 28 kg, con lớn nhất nặng gần 73 kg với chiều dài thân lên đến 2 mét, chiều ngang 0,6 mét.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Đặng Trường Khanh đã làm nhiều việc khác không liên quan gì đến cây ca cao, nhưng bỗng dưng anh lại được “lệnh” của cha mình rời TP.Hồ Chí Minh lên huyện Định Quán (Đồng Nai) thay ông triển khai dự án phát triển cây ca cao ở vùng đất này. Hơn 8 năm qua, anh đã có biết bao buồn vui với cây ca cao.

Dự án chăn nuôi gà thịt hàng hóa theo hướng an toàn sinh học (ATSH) được triển khai thử nghiệm tại 12 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Phú Bình (Thái Nguyên) thời gian vừa qua đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho người chăn nuôi…