Thủy Hải Sản Cà Mau Rớt Giá

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), giá các mặt hàng thủy hải sản giảm mạnh, khoảng 20 - 30% so với đầu năm 2014.
Đặc biệt, giá khô mực giảm khoảng 40%.
Tính trung bình, các loại mực khô lớn nhỏ đầu năm có giá trung bình 400.000 - 500.000 đ/kg tùy kích cỡ, nay chỉ còn khoảng 200.000 - 300.000 đ/kg. Giá hải sản tại cảng Sông Đốc cũng giảm khá mạnh khoảng 20-30%.
Nếu như đầu năm, mỗi kg cá thu có giá từ 200.000 - 350.000 đ/kg thì nay còn 180.000 đ/kg; cá nục hiện có giá chưa đến 50.000 đ/kg (giảm khoảng 15.000 đ/kg); cá giò 60.000 đ/kg (giảm 5.000 đ/kg); cá ngừ 50.000 đ/kg (giảm hơn 10.000 đ/kg).
Thêm vào đó việc sản lượng khai thác giảm đột ngột đã gây rất nhiều khó khăn cho ngư dân. Anh Lê Hữu Nghĩa, ở ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời là người đã có nhiều năm đi biển tại cửa biển Sông Đốc cho biết, tình hình đánh bắt hiện nay rất ảm đạm, đặc biệt 2 tháng trở lại đây sản lượng tụt dốc mạnh. Ngư dân đánh bắt cầm chừng chứ không có lãi, thậm chí nhiều phen lỗ lặng.
Ông Di Quốc Tuấn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Trần Văn Thời chia sẻ: “Nguyên nhân làm thủy hải sản rớt giá chủ yếu là do tình hình XK của các DN hiện nay không thuận lợi. Thêm vào đó, nhu cầu tiêu thụ nguồn hải sản hiện nay cũng không bằng đầu năm. Chính vì vậy, mặc dù sản lượng khai thác 2 tháng qua giảm mạnh nhưng giá các loại thủy hải sản vẫn không nhích lên được".
Có thể bạn quan tâm

Đối với doanh nghiệp, việc xây dựng vùng nuôi cá tra theo tiêu chuẩn ASC (Aquaculture Stewardship Council), một tiêu chuẩn của Quỹ quốc tế bão vệ thiên nhiên, là điều tương đối dễ dàng, tuy nhiên, với những hộ nuôi nhỏ lẻ thì con đường đi đến tiêu chuẩn này còn khá xa.

Những ngày này, đến các huyện: Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và TX. Gò Công hỏi thăm 10 người NTNL thì có tới 9 người nuôi TTCT. Đó là do con TTCT đã thực sự là “cứu cánh” của nhiều người NTNL với lợi thế quan trọng nhất là thời gian nuôi ngắn hơn, sản lượng cao hơn, lợi nhuận trên một đơn vị diện tích lớn hơn so với TS.

Buổi sáng hôm ấy, đuổi theo tầm mắt chúng tôi là màu xanh nối đuôi nhau. Cái màu xanh bàng bạc của keo lá tràm trên 10 năm tuổi đã làm cho trời Phong Bình, Phong Chương, Điền Môn, Điền Lộc, Phong Hải, Thừa Thiên - Huế... dịu hẳn lại. Khi hạ kính để nhoài mình ra không gian một lúc, chừng như tôi nghe mùi của biển trong tiếng sóng vẳng lại từ phía bên kia cánh rừng.

Nhiều năm qua, phong trào nuôi cá lóc mùa lũ ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) thu nhiều kết quả khả quan, được bà con nông dân nhân rộng.

Anh Trần Đình Toàn ở ấp An Định, xã An Bình (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) với mô hình nuôi ba ba thương phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao. Mỗi đợt thu hoạch, anh thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Từ nghèo khó, nhờ con ba ba mà gia đình anh đã vươn lên khá giàu.