Ông chủ nhiệm hợp tác xã tuổi trâu, làm cũng như trâu

Tuổi trâu, làm cũng như trâu
Trước khi làm chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Minh Châu, anh Đạt đã từng trải qua rất nhiều nghề, từ đi đào đãi vàng, cán bộ thú y, bí thư chi bộ xóm…
Nhưng có lẽ bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh là năm 2012, sau nhiều ngày trăn trở, anh Đạt quyết định xây dựng trang trại nuôi bò sữa với tổng số vốn đầu tư lên đến 1 tỷ đồng.
Quyết định này của anh đã gặp phải sự phản đối của nhiều người trong gia đình, nhất là vợ. Anh Đạt kể: “Vợ tôi là giáo viên, không quen làm nông. Biết tôi làm trang trại, cô ấy “giãy nảy” lên vì sợ sẽ vất vả theo. Khuyên can tôi không được, cô ấy quay ra than trách số phận, trót lấy chồng tuổi trâu nên cứ ưa việc nặng nhọc. Tôi phải trình bày chi tiết kế hoạch làm trang trại vợ mới đồng ý”.
Anh Nguyễn Danh Đạt – Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Minh Châu chăm sóc đàn bò sữa của gia đình.
Sẵn kiến thức chăn nuôi cộng với tính chăm chỉ, tháo vát nên việc chăn nuôi bò sữa của anh ngày càng thuận lợi.
Đàn bò phát triển tốt, nhiều con cho sản lượng sữa cao, từ 25 – 30kg sữa/con/ngày. Số lượng đàn bò sữa tăng dần từ 7 con ban đầu lên 40 con.
Để việc chăn nuôi hiệu quả, anh Đạt đã trồng 4ha cỏ làm thức ăn cho đàn bò và cơ giới hóa từng khâu, từ vắt sữa, cắt cỏ, hệ thống làm mát chuồng trại… Nhờ đó, với 40 con bò sữa, anh Đạt chỉ cần thuê 4 người làm.
Cùng với nuôi bò sữa, anh Đạt còn nuôi 25 con lợn nái hướng nạc. Từ chăn nuôi bò sữa và lợn, mỗi năm anh Đạt có doanh thu 3 – 4 tỷ đồng, trừ chi phí anh còn lãi khoảng 500 triệu đồng.
Thành lập “ngân hàng bò sữa”
Thấy anh Đạt nuôi bò sữa cho thu nhập cao, nhiều hộ dân trong xã đã chuyển từ nuôi bò thịt sang nuôi bò sữa. Tuy nhiên, chi phí đầu tư khá cao (từ 50 – 70 triệu đồng/con) nên không phải ai cũng có thể mua được. Anh Đạt nảy ý tưởng cho các hộ khó khăn vay bò sữa để chăn nuôi mà không hề tính lãi.
Dần dà, nhà anh nghiễm nhiên trở thành “ngân hàng bò sữa” cho bà con trong xã với quy mô khá chuyên nghiệp, từ cung cấp giống bò, máy vắt sữa, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi bò sữa và sau đó là thu mua sữa bò tươi.
Gia đình anh Nguyễn Công Hưng (xóm 5) là 1 trong hơn 30 hộ gia đình được anh Đạt hỗ trợ 3 con bò sữa trị giá lên tới 170 triệu đồng. Anh Hưng tâm sự:
“Nhờ sự giúp đỡ của anh Đạt mà đến nay gia đình tôi đã có tới 9 con bò sữa, cho thu nhập mỗi tháng vài chục triệu đồng”.
Hỏi anh Đạt có liều không, khi mà bao vốn liếng đầu tư cho bà con mà không cần đến 1 mảnh giấy cam kết? Anh Đạt cười bảo: “Cùng là bà con trong xã thân quen với nhau nên giúp nhau được gì thì tôi giúp nhiệt tình…”.
Thấy việc bán sữa của bà con gặp nhiều khó khăn, tháng 1.2013 anh Đạt đứng ra hợp tác với Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP), đảm bảo thu mua sữa hàng ngày với giá cả phù hợp cho bà con. Hiện anh đang đứng ra thu mua sữa cho khoảng 2/3 số hộ nuôi bò sữa trong xã”.
Có thể bạn quan tâm

Nhằm khuyến khích người nông dân sản xuất rau an toàn, từ tháng 3 năm 2013, TP.Sóc Trăng đã vận động 13 nông hộ trồng rau ở khóm 6, phường 4 tham gia mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích ban đầu là 2,1 ha, đây là dự án điểm do Liên đoàn đô thị Canada tài trợ.

Cây khoai môn sáp vàng đã gắn bó với người dân xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) gần 10 năm nay. Hiện nay, toàn xã Lộ 25 có trên 10 hécta với trên 30 hộ trồng khoai môn sáp vàng, tập trung chủ yếu ở ấp 1, ấp 2 và ấp 5. Đây là đất trồng bắp và các loại rau màu trước đây được người dân chuyển đổi sang trồng môn sáp vàng.

Vụ Đông xuân này, nông dân huyện Châu Thành A (Hậu Giang) gieo sạ khoảng 8.800ha lúa, trong đó có 2.200ha lúa thơm Jasmine 85. Đây là lúa có giá trị kinh tế cao nhưng dễ nhiễm rầy nâu, vụ này rầy có lúc mật số tới 20.000 con/m2, nhưng ở những ruộng lúa thơm áp dụng công nghệ sinh thái “ruộng lúa bờ hoa” thì không bị sâu rầy mật số cao, lại trúng mùa.

Hiện nay trên địa bàn Đoan Hùng có trên 500ha bưởi vẫn chưa cho quả, trong đó có nhiều diện tích cây đã trên 5 năm tuổi, có khung tán và cành lá phát triển tốt, hoàn toàn có thể mang quả, đặc biệt là các diện tích được trồng ngoài bãi soi.

Thời gian gần đây, gần chục ha vải thiều đang ra hoa của nhiều hộ dân ở xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị “cháy” sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật. Trước thực tế trên, nhóm phóng viên đã đến tìm hiểu nguyên nhân.