Nông Dân Trồng Hoa Ở Sa Đéc Trúng Giá Phiên Chợ Rằm

Do Rằm tháng mười là một trong những rằm lớn trong năm nên khách đến mua hoa ở Sa Đéc tăng lên đột biến. Trong đó, 2 loại hoa được nông dân bán nhiều nhất là cúc tiger đất và vạn thọ đất.
Một số hộ trồng hoa cho biết, từ mấy ngày trước, thương lái ở các địa phương khác đã đến tại vườn đặt hoa trước với giá hoa cúc tiger từ 5.000 - 6.000 đồng/cây, tăng gấp đôi so với ngày thường, một số hộ đem bán lẻ tại chợ thì giá 8.000 - 10.000 đồng/cây. Với mức giá này, nhiều hộ trồng hoa tỏ ra phấn khởi vì lợi nhuận tương đối cao. Chị Nguyễn Thị Thủy ngụ khóm 5, phường 1, TP.Sa Đéc cho biết: “Chợ Rằm tháng mười này giá cao hơn năm ngoái từ 2.000 - 3.000 đồng/cây hoa, có lời hơn”.
Hiện nay, cúc tiger đất và vạn thọ được trồng tập trung ở những khoản đất gò, đê bao hoặc được nông dân xã Tân Khánh Đông lên liếp trồng rải vụ quanh năm cặp sông Tiền với diện tích khoảng 15ha.
Nguồn bài viết: http://baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE187D97/Nong_dan_trong_hoa_o_Sa_Dec_trung_gia_phien_cho_Ram.aspx
Có thể bạn quan tâm

Tập quán lâu đời của người dân miền sông nước là chăn nuôi vài con gà, con vịt để cải thiện bữa ăn hằng ngày, hay nuôi cặp heo để tận dụng thức ăn thừa và để giải quyết khó khăn lúc túng bấn.

Anh Khá cho biết: “Nếu như mọi năm, sau khi thỏa thuận được giá cả, thương lái sẽ giao hết tiền và nhanh chóng thu hoạch hết mía chỉ trong 1 - 2 ngày. Năm nay, thương lái chỉ đặt cọc khoảng 70% và sau cả tuần lễ họ cũng chưa chặt hết mía trên ruộng”.

Chính quyền Trung Quốc đã chính thức cấm nhập khẩu gạo theo đường tiểu ngạch từ Việt Nam, nhằm thắt chặt kiểm tra các khoản thu thuế đối với các nhà nhập khẩu nước này.

Một con gà Hồ trưởng thành nặng 5 - 6kg có giá 2,5 - 3 triệu đồng. Thịt gà thơm ngon, giá cao ngất nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn, thực khách muốn ăn phải chờ đến Tết.

Sinh năm 1977 trên vùng đất chiêm trũng chưa mưa đã lụt Thanh Miện, chàng thanh niên Cao Văn Lâm vốn ôm ấp nhiều giấc mộng đổi đời, thoát khỏi cảnh... làm ruộng. Lang bạt mãi và làm đủ nghề rồi cũng không đến đâu, anh đã chọn con đường riêng là trở về quê để… đi cấy.