Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nông dân điêu đứng vì khô hạn

Nông dân điêu đứng vì khô hạn
Ngày đăng: 14/07/2015

Hoa màu chết khô

Giữa trưa, trời nắng như đổ lửa nhưng trên các cánh đồng trồng hành ở xã Hòa Kiến, bà con nông dân vẫn chưa ai chịu về nhà. Mọi người còn đang hì hục lắp máy bơm, canh bơm nước để cứu hành. Ông Tô Kim Thơ ở thôn Sơn Thọ đang chạy máy bơm để bơm nước tưới cho 3 sào hành lá của mình, than thở: Cả tháng nay, trời liên tục nắng gắt, không có lấy một giọt mưa, nước ngày càng cạn kiệt. Cái giếng tôi mới đào sâu tới 10,5m nhưng cũng chẳng có nước bao nhiêu. Mỗi lần bơm chỉ chạy khoảng 15 phút là đứt nước, phải chờ đến gần 1 tiếng đồng hồ nước mới có lại để bơm tiếp.

Không những ban ngày mà cả ban đêm, người dân cũng canh bơm nước. Vụ hành này gia đình ông Thơ trồng được 3 sào, đến nay hành đã được hơn 30 ngày, đang vào kỳ thu hoạch. Vì bị thiếu nước liên tục nên cây hành không phát triển được, ốm yếu, lá cháy vàng, ngã đổ. Bên cạnh ruộng hành của ông Thơ, ông Trần Văn Minh cũng đang hì hục bơm chuyền nước từ giếng này sang giếng kia rồi lại tiếp tục bơm đẩy vào rẫy đu đủ cách đó hơn 10m để tưới. Ông Minh cho biết: 2,5 sào đu đủ của nhà tôi trồng đến nay đã hơn 7 tháng, vì thiếu nước nên cây đậu trái rất ít, lại không chịu lớn, lá vàng úa, rụng dần…

Hiện nhiều diện tích khổ qua, dưa leo, bắp… của nông dân xã Hòa Kiến, đặc biệt là hai thôn Sơn Thọ và Cẩm Tú cũng đang bị khô hạn gay gắt. Anh Nguyễn Văn Dân ở thôn Sơn Thọ rầu rĩ, chỉ tay vào đám bắp trồng đã hơn 1,5 tháng, cho biết: 3 sào bắp này được trồng theo mô hình khảo nghiệm giống bắp nếp NSSC536 của Công ty Giống cây trồng Miền Nam. Cây bắp đang giai đoạn ra trái nhưng vì không có nước tưới, trái bắp không phát triển được, cứ háp lại, giờ chỉ tận dụng cho bò ăn. Để tìm nước cứu cây trồng, bà con không chỉ đào giếng, nhiều ngày nay, các hộ trồng đu đủ ở gần suối Đá Bàn tìm thuê xe múc đào sâu lòng suối để tìm nước.

Theo UBND xã Hòa Kiến, trước khi vào vụ mới, địa phương này đã kiểm tra, xác định khoảng 40ha đất ở những khu vực thường bị thiếu nước và vận động bà con tạm dừng canh tác. Đến nay, toàn xã chỉ canh tác khoảng 60ha hoa màu nhưng hiện có hơn 70% diện tích bị khô hạn nặng.

Thiệt hại kinh tế

Vì thiếu nước tưới nên hiện hầu hết diện tích hoa màu của nông dân xã Hòa Kiến đều bị giảm năng suất đáng kể. Ông Tô Kim Thơ cho hay: Bình quân chi phí trồng mỗi sào hành hết khoảng 3,5 triệu đồng. Nhà tôi trồng 3 sào mất hơn 10 triệu đồng. Hiện mỗi sào hành tôi chỉ thu hoạch được khoảng 250kg hành lá, với giá bán 11.000 đồng/kg như hiện nay thì chỉ thu lại được 2,7 triệu đồng (chưa tính công thu hoạch, chăm sóc). Tính ra, vụ hành này tôi lỗ gần 2,5 triệu đồng. Cũng theo ông Thơ, ở các vụ hành trước khi có đủ nước tưới, mỗi sào hành cho năng suất bình quân từ 750kg đến 900kg, sau khi trừ hết các khoản chi phí, lãi khoảng 5 triệu đồng/sào.

Tương tự, nhiều rẫy đu đủ của bà con đang bị giảm năng suất và chất lượng đáng kể. Bà Nguyễn Thị Thanh ở thôn Cẩm Tú, cho biết: Do thiếu nước nên 1.000 cây đu đủ của nhà tôi đến kỳ thu hoạch chỉ đậu trái thưa thớt. Trái lại nhỏ, da sần sùi và chảy mủ nên thương lái càng ép giá. Hiện đu đủ có trọng lượng trên 1kg/trái được thu với giá 7.000 đồng/kg, còn trái nhỏ dưới 1kg chỉ có giá 5.000 đồng/kg. Từ đầu vụ đến nay, gia đình chỉ mới thu hoạch được 100kg, tính ra năng suất chỉ cỡ 10kg/cây, giảm 2/3 so với các vụ trước. Trong khi đó, chi phí đầu tư lại tăng cao vì phải thường xuyên chạy máy bơm nên tốn rất nhiều điện.

Thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến những hộ trồng bắp và các loại khổ qua, dưa leo. Theo ông Đặng Văn Châu, đám bắp 2 sào của nhà ông bây giờ đành phải để chết khô, bẻ cho bò, coi như hơn 2 triệu đồng đầu tư bị mất sạch.

Bà Dương Thị Như Thuở, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Kiến, cho biết: Lâu nay, nguồn nước để bà con canh tác hoa màu phụ thuộc chủ yếu vào nước từ suối Đá Bàn và các giếng. Nhưng hơn tháng nay, nước ở suối bị khô kiệt, nước giếng cũng hụt dần theo từng ngày nên không đủ nước để bà con canh tác. Hoa màu thiếu nước nên bị giảm hoặc mất năng suất. Tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa nếu trời cứ tiếp tục nắng nóng kéo dài, diện tích khô hạn sẽ mở rộng thêm, người dân càng khó khăn hơn.


Có thể bạn quan tâm

Nhím Nuôi Rớt Giá Nhím Nuôi Rớt Giá

Trong thời gian gần đây, nhiều hộ dân nuôi nhím trên địa bàn xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) đang phải chịu cảnh “khủng hoảng thừa” vì không thể bán được nhím.

26/09/2012
Giá Ca Cao Giảm Mạnh Ở Lâm Đồng Giá Ca Cao Giảm Mạnh Ở Lâm Đồng

Bắt đầu từ nay, một số vườn ca cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho thu hoạch vụ chính thức đầu tiên. Hiện cả tỉnh Lâm Đồng đã trồng được 1.573 ha ca cao, tập trung ở ba huyện phía nam là Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên; khoảng một nửa diện tích này bắt đầu cho trái bói (diện tích kinh doanh chính thức còn tương đối ít).

26/09/2012
Hiệu Quả Mô Hình Trồng Lạc, Đậu Tương Xen Bạch Đàn Hiệu Quả Mô Hình Trồng Lạc, Đậu Tương Xen Bạch Đàn

Bằng nguồn vốn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, vụ Hè Thu năm 2012, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Điện Biên đã triển khai dự án 'Lâm nông kết hợp trên đất dốc', qui mô 45 ha tại 4 bản của xã Si Pa Phìn gồm Tân Hưng, Tân Lập, Nậm Chim, Pú đao, với 50 hộ tham gia.

26/09/2012
Cao Su Rớt Giá, Người Dân Chặt Bỏ Cây Cao Su Rớt Giá, Người Dân Chặt Bỏ Cây

Tại thời điểm này, giá mủ cao su chỉ bằng mức 1/2 năm 2011. Trong khi đó, hiện lượng mủ tồn đọng ở các công ty cao su rất lớn.

27/09/2012
Nuôi Cá Tra Trở Lại Thời Thức Ăn Tự Chế Nuôi Cá Tra Trở Lại Thời Thức Ăn Tự Chế

Giá thức ăn viên (thức ăn công nghiệp) tiếp tục tăng; giá bán cá tra nguyên liệu lại giảm đã đẩy người nuôi cá tra rơi vào khó khăn. Để đối phó với áp lực lỗ vốn, nhiều hộ nuôi quyết định chuyển sang cho ăn thức ăn tự chế để cầm cự.

27/09/2012