Nhiều xã mất trắng vụ hè thu

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh cho biết:
Vụ hè thu 2015 toàn xã gieo cấy được 51ha, chủ yếu là giống lúa Xuân Mai 12, Khang dân…, do Trung tâm Chuyển giao ứng dụng KHCN, cây trồng - vật nuôi huyện Hương Sơn cung ứng, đảm bảo chất lượng.
Nhưng vì năm nay thời tiết quá khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài, trong khi đa số diện tích ruộng ở Sơn Lĩnh dùng nước trời nên dẫn đến tình trạng gieo cấy chậm so với thời vụ, sâu bệnh dễ dàng tấn công.
Nhiều diện tích lúa hè thu bị mất trắng vì sâu bệnh.
Về việc này, ông Nguyễn Sỹ Hồ - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hương Sơn cho biết
: “Mặc dù huyện đã cử cán bộ xuống tận cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo bà con nông dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, tìm mọi biện pháp khắc phục tình trạng sâu bệnh hại, nhưng do hạn nặng kéo dài, nguồn nước cạn kiệt, cộng với một số hộ không kịp thời phun thuốc phòng trị nên nhiều diện tích bị sâu gây hại nặng, không trổ bông, hoặc trổ bông được thì hạt teo lép, thậm chí khô lụi”.
Có thể bạn quan tâm

Vào thời điểm này, nông dân huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) bắt đầu thả nuôi vụ tôm càng xanh trên đất lúa, tổng diện tích thả giống gần 180ha.

Hiện nay đang là mùa mưa, mùa sinh sản của hầu hết các loại cá đồng có giá trị, nhiều người không ngần ngại dùng câu, chĩa, cả xiệc điện bắt cá mẹ, kéo ròng ròng con, đặt lờ, lưới bắt cá rô tăm tích, cá sặt non… bán đi, thật là lãng phí. Đây là thực trạng diễn ra hằng ngày, cần sự vào cuộc ngăn chặn của các ngành chức năng.

Kể từ ngày 6/9 tới, người dân và doanh nghiệp muốn nuôi chim yến phải đăng ký và nếu phù hợp với quy hoạch nuôi chim yến của địa phương, cũng như được sự đồng ý của UBND cấp quận, huyện mới được nuôi.

Sau hơn hai năm xây dựng và vận hành thử nghiệm, TP Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào hoạt động Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Mặc dù chỉ mới bước vào thu hoạch trên số ít diện tích trồng sớm nhưng người trồng bí đỏ ở huyện Chư Pưh (Gia Lai) đang phải đối mặt với viễn cảnh mất mùa. Hàng trăm ha bí đỏ toàn lá và hoa, mỗi cây chỉ rải rác vài trái, nhiều cây không cho trái.