Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Góp Gió Thành Bão

Góp Gió Thành Bão
Ngày đăng: 22/06/2012

“Đoàn kết là thắng” - đó là bài học của cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hùng (xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) thấu hiểu từ thời còn đi học và nó đã đi theo anh suốt thời chiến lẫn thời bình.

Năm 2006, thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng xuất ngũ về quê hương. Cuối năm 2007, anh cùng nhiều hội viên khác thành lập tổ hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. "Thời gian đầu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ thuật... mấy anh em vừa làm vừa dò dẫm"- anh Hùng nhớ lại. Sau một thời gian nuôi gà lỡ bán cho các hộ trong xã, anh chuyển qua kinh doanh gà thịt, gà đẻ trứng. Liên tục trong 2 năm 2008-2009, anh thắng đậm. Trang trại của anh xuất bán được gần 20 tấn thịt và hàng triệu quả trứng cung ứng cho các siêu thị lớn tại TP. Thái Nguyên.

Cùng với nuôi gà, anh còn đào hơn 1.000m2 ao để thả cá, nuôi ba ba và các con đặc sản. Đến nay, gia đình anh đã xây dựng được cơ ngơi bền vững. Bình quân mỗi năm, trừ các khoản chi phí, gia đình anh thu về gần 300 triệu đồng. Hỏi bí quyết, anh Hùng chia sẻ: "Trước hết, phải có ý chí, quyết tâm và kiến thức. Ông bà ta đã dạy “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Muốn làm ăn lớn phải kêu gọi anh em hợp tác". Cũng với suy nghĩ đó mà hàng chục hộ có trang trại chăn nuôi ở xóm Trại Mới đã làm ăn khấm khá. "Gia đình giàu, tổ chức hội mạnh - đó là mục tiêu mà hội viên ND xã Thượng Bình hướng tới" - anh Hùng cho hay.

Không chỉ sản xuất giỏi, anh còn hết lòng với công việc của thôn, xã. Ngoài giúp hội viên làm kinh tế, anh còn là một tuyên truyền viên, Chi hội trưởng cựu chiến binh luôn nhiệt tình tham gia công tác từ thiện, các hoạt động xã hội. "Nhờ có anh Hùng hướng dẫn, tôi đã chăn nuôi thành công, thoát nghèo rồi. Anh Hùng còn hỗ trợ vốn, liên hệ cho hội viên chúng tôi đi một số nơi học hỏi kinh nghiệm làm ăn" - anh Nguyễn Quang Thân ở xóm Trại Mới cho hay. Cùng với anh Thân, 7 hộ nghèo khác trong xóm Trại Mới được anh Hùng tư vấn cách làm ăn, hỗ trợ vốn... nay đã thoát nghèo.

Nhiều năm liền, anh Hùng đã được UBND huyện Phú Bình, UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen về thành tích sản xuất - kinh doanh giỏi. Anh cho biết, tới đây sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng thêm cây ăn quả đặc sản theo hướng trang trại vườn - ao - chuồng.

Có thể bạn quan tâm

Chí Công Vào Mùa Khai Thác Sò Chí Công Vào Mùa Khai Thác Sò

Tại các bến bãi của xã, một không khí nhộn nhịp và đông đúc chưa từng thấy. Những con đường dẫn vào bãi sò tắc nghẽn liên tục vì lượng sò ngư dân vận chuyển quá lớn. Trên bãi sò, hàng trăm lao động tất bật chen nhau vận chuyển, phân loại, cạy tách vỏ sò. Các bãi sò ở Chí Công liên tiếp, nối liền nhau như một đại công trường khai thác hải sản.

25/02/2014
Mô Hình Trồng Rau Sắng Tại Hương Sơn, Mỹ Đức Lợi Ích “Kép” Mô Hình Trồng Rau Sắng Tại Hương Sơn, Mỹ Đức Lợi Ích “Kép”

Không biết từ khi nào, rau sắng đã trở thành món ăn nổi tiếng của núi rừng Hương Sơn, là món quà không thể thiếu của du khách thập phương mỗi khi hành hương về miền đất này.

25/03/2014
Săn Cá Bông Lau Ở Cù Lao Triệu Phú Săn Cá Bông Lau Ở Cù Lao Triệu Phú

Cù lao Tân Qui (xã An Phú Tân - huyện Cầu Kè, Trà Vinh) được mệnh danh là cù lao triệu phú. Bởi đây là “vương quốc” cây ăn trái của tỉnh Trà Vinh.

25/02/2014
Nông Dân Cần Chủ Động Phòng Trừ Muỗi Hành Hại Lúa Nông Dân Cần Chủ Động Phòng Trừ Muỗi Hành Hại Lúa

Trong vụ đông xuân 2013-2014, tỉnh Đồng Tháp bị ảnh hưởng khá nặng nề do muỗi hành gây hại với tổng diện tích trên 11.600ha. Trong đó, tập trung nhiều ở các huyện Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự. Mức gây hại của muỗi hành cao nhất lên đến 70-80% diện tích, còn lại phổ biến ở mức 30-40%.

25/03/2014
Giá Heo Giống Tăng Giá Heo Giống Tăng

Tại nhiều địa phương ở TP Cần Thơ, hiện heo giống loại tốt có giá khoảng 1,3 triệu đồng/con (15-17 kg/con); còn loại xấu hơn có giá 1,1-1,2 triệu đồng/con. Giá heo giống tăng do gần đây giá heo hơi tương đối ổn định, người chăn nuôi có lời nên nhiều người dân có xu hướng tái đàn, phát triển nuôi heo trở lại.

25/02/2014