Biến Thú Chơi Thành Nguồn Lợi

Sinh ra trong gia đình phi nông nghiệp, nhưng từ nhỏ Bùi Trung Hiếu (ngụ ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) rất mê hoa lan.
Chính sự đam mê ấy đã nuôi trong anh niềm khao khát trở thành người trồng lan, để giờ đây anh trở thành chủ vườn lan hơn 4.000m2 với hơn 15.000 gốc lan các loại.
Anh Hiếu kể: Trước đây, thỉnh thoảng anh lại mua vài chậu lan về chơi như một thú vui tao nhã. Năm 2005, số lượng lan của anh lên đến hơn 300 chậu, và nghề trồng lan của anh cũng bắt đầu từ đó.
Năm 2006, từ tiền tích góp của gia đình và mượn thêm bạn bè, anh mua 2.000 chậu lan Dendro về trồng. Sau 7 tháng chăm sóc, lứa lan đầu tiên ấy anh thắng lợi, lãi hơn 30 triệu đồng. Anh tiếp tục mở rộng diện tích, thế chấp đất vay ngân hàng 350 triệu đồng để mua 5.000 chậu về trồng, không ngờ đợt này lan bị sâu bệnh, thối rữa nên thất bại.
Không bỏ nghề mà mình đã đam mê, anh Hiếu thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do Hội ND và Trung tâm Hỗ trợ ND thành phố tổ chức. Để có thêm kiến thức, anh lên Củ Chi, Hóc Môn, Bình Dương và sang Thái Lan… tham quan và học thêm kinh nghiệm.
Hiện, vườn lan của anh Hiếu có diện tích hơn 4.000m2 với hơn 13.000 gốc, hàng năm cho anh lợi nhuận gần 200 triệu đồng. Anh Hiếu còn trồng thêm 80 chậu mai, 150 chậu sứ Thái Lan để bán vào dịp Tết Nguyên đán.
Không chỉ trồng lan giỏi, anh luôn trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con muốn theo nghề trồng lan. Anh đã ủng hộ 2 suất học bổng cho trò nghèo (mỗi suất 1 triệu đồng), 30 phần quà và tiền mặt, trị giá 100.000 đồng/suất tặng bà con nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ ND xã...
Có thể bạn quan tâm

Hơn 2.000 tấn trà của các doanh nghiệp tại Lâm Đồng hiện đang tồn kho không thể xuất đi Đài Loan được khiến cho đầu ra của trà olong đang gặp nhiều khó khăn.

Với 45 triệu tấn lúa sản xuất mỗi năm, theo tính toán của một chuyên gia, chỉ tính riêng chiết xuất dầu và cám, Việt Nam đã có thể thu về 4.000 tỷ đồng/năm. Nhưng Việt Nam đang lãng phí nguồn thu này...

Người nuôi cá lồng bè ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) những ngày này như “đứt ruột”, khi hàng chục tấn cá bị chết dày đặc trên sông Chà Và, thiệt hại tiền tỷ.

Trừ những ngày biển động, chợ cá Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định) đều đặn họp 2 phiên/ngày. Buổi sáng, chợ họp từ khoảng 5 - 7 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30 theo giờ những con thuyền đánh bắt hải sản trở về