Biển của ta, ta đánh bắt!

Đánh bắt hợp pháp, hà cớ gì phải sợ
Chúng tôi có mặt tại cảng cá Kỳ Hà, xã Tam Quang (Núi Thành, Quảng Nam), không khí tàu thuyền ra vào cảng nhộn nhịp. Việc Trung Quốc ra thông báo cấm đánh bắt trên biển Đông, bà con có biết chuyện này nhưng chẳng để ý đến, bởi ai cũng có chung một quan điểm: Biển của mình, mình đánh bắt hợp pháp thì sợ gì ai.
Trở về sau chuyến đi biển 16 ngày, đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, ông Bùi Xuân Thành, thôn An Hải Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, chủ tàu mang số hiệu Qna 91991 TS, có công suất 320 CV đánh bắt được 11 tấn cá. Do mới cập bờ tối qua, nên chưa bán hết hải sản, hiện tàu đang nằm ở cảng chờ thương lái đến thu mua.
Ông Thành cho biết: Những ngày đánh bắt trên biển, tàu ông mới ra được 3 ngày thì bị tàu Cảnh sát biển Trung Quốc rượt đuổi, tuy nhiên 14 thuyền viên trên tàu không hề lo sợ. Tàu của ông vẫn bám biển, đánh bắt khi nào hầm chứa đầy cá thì mới cập bờ.
Hỏi về việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá, ông Thành cho hay: Đây là hoạt động thuyền xuyên của Trung Quốc đưa ra hàng năm, nhưng ngư trường truyền thống của bà con miền Trung là khu vực Trường Sa, Hoàng Sa. Ngư trường này bao đời cha ông đã khai thác. “Biển của chúng ta thì ra đánh bắt, chứ có phải ăn trộm, ăn cướp gì đâu mà sợ”, ông Thành khẳng khái.
Đang chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quảng, chủ tàu cá mang số hiệu Qna 91108 TS cùng 14 thuyền viên chuẩn bị vươn khơi. Ông Tuấn cho biết: Chuyến ra khơi vừa rồi kéo dài 14 ngày, tổng sản lượng đánh bắt được hơn 12 tấn cá nục và cá ngừ, bán được 250 triệu đồng, trừ phí tổn thu được 100 triệu đồng.
Sau khi vào bờ 1 ngày, bán cá xong thì tàu của ông nhanh chóng ra khơi. Và đến trưa, tàu đã rời cảng Kỳ Hà, ra Hoàng Sa đánh bắt. “Cứ ngồi đó nghe lệnh cấm của Trung Quốc không vươn khơi thì lấy gì mà ăn. Tôi tin nhà nước sẽ có những hành động bảo vệ ngư dân làm ăn chân chính”, ông Tuấn tâm sự.
Ghi nhận tại cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng, nhiều tàu cá ngư dân miền Trung vẫn ra vào tấp nập. Anh Trần Việt Huy, ở Quảng Ngãi, chủ tàu Qng 98649 TS vừa cập bờ cùng các lao động trên tàu khẩn trưởng vá lưới để tiếp tục ra khơi. Anh Huy cho hay: Đây là vụ cá nam, vụ chính trong năm, phải tranh thủ ra khơi để đánh bắt.
Hỏi về chuyện Trung Quốc cấm đánh bắt cá, anh Huy xem đó là chuyện thường vì năm nào Trung Quốc cũng ra thông báo vô lý như thế. “Mấy hôm nay có nghe thông tin cấm đánh bắt, nhưng chúng tôi không để ý lắm. Đây là ngư trường truyền thống, mình cứ vươn khơi, cớ chi phải sợ”, anh Huy bày tỏ.
"Anh em chúng tôi ngoài khơi cũng đoàn kết lắm, mỗi lần có việc gì là liên hệ, hỗ trợ cho nhau", anh Huy nói.
Cần tăng cường bảo vệ ngư dân
Trao đổi với ông Nguyễn Đỗ Tám, PGĐ Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng về Trung Quốc cấm đánh bắt trên biển Đông có ảnh hướng đến ngư dân vươn khơi đánh bắt không? Ông Tám cho biết: Việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá là hoạt thường niên, và không ảnh hướng đến ngư dân Đà Nẵng.
Nói về lệnh cấm khai thác hải sản trên biển Đông của Trung Quốc, ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Nam cho biết: Chúng tôi kịch liệt lên án, phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của phía Trung Quốc, vì lệnh cấm vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam.
“Tôi cũng đề xuất các cơ quan Trung ương, tăng cường lực lượng bảo vệ trên biển để bà con yên tâm. Bà con cũng nhận thức được sự phi lý của Trung Quốc nên quyết tâm khai thác thắng lợi vụ cá nam. Bên cạnh đó ngư dân Quảng Nam quyết tâm bám biển để bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ông Tấn nói.
Có thể bạn quan tâm

Ngày 01/6/2013, Bệnh viện Cây trồng Sóc Trăng tổ chức khám bệnh lưu động tại huyện Kế Sách. Nhân lực tham gia đợt khám bệnh lưu động gồm đội ngũ bác sĩ cây trồng của tỉnh Sóc Trăng và các bác sĩ cây trồng của Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam.

Chỉ mới đầu mùa mưa nhưng thị trường giống cây trồng ở ĐBSCL đang nóng từng ngày, giá đã tăng từ 30 - 60% so với cùng kỳ năm trước. Tuy giá cao, nhưng vẫn không đủ nguồn cung theo đơn đặt hàng.

Được sự quan tâm và tạo điều kiện của UBND xã Hải Lệ (Thị xã Quảng Trị) và tư vấn, sự giúp đỡ của Sở NN & PTNT tỉnh, năm 2004, gia đình chị Nguyễn Thị Nhi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp quy mô 150 con lợn nái nội và 1.000 con lợn thịt hậu bị, hàng năm đưa ra thị trường gần 200 tấn lợn thịt và hơn 700 lợn giống.

Là người tiên phong trong việc chọn vùng đất nhiễm phèn (Thạnh Tân, Tân Phước, Tiền Giang) để phát triển thanh long ruột đỏ, lúc đầu từng bị cho là “dở hơi” nhưng giờ đây anh Đoàn Văn Sang đã có thể thuyết phục được mọi người về quyết định táo bạo của mình khi mà hiệu quả mang lại hơn cả sự mong đợi

Minh Côi là một trong những xã có diện tích nuôi thủy sản lớn của huyện Hạ Hòa (Phú Thọ). Trong gần 10 năm trở lại đây phong trào nuôi thủy sản ở Minh Côi đã phát triển mạnh mẽ. Trước đây chỉ có một số hộ dân nuôi cá phục vụ đời sống, đến nay toàn xã đã có 230 hộ nuôi thủy sản theo hướng kinh doanh với tổng diện tích 68,87ha, phân bố ở 7 khu hành chính.