Vũng Liêm Phát Triển 100 Ha Ớt Chỉ Thiên Trên Đất Lúa

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ba- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), ứng phó với hạn, mặn, ngành nông nghiệp huyện đã triển khai kế hoạch phát triển 100ha ớt chỉ thiên trên đất lúa. Hiện các xã đang vận động người dân, dự kiến trong tháng 4 này sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia.
Ớt chỉ thiên thích hợp đất lúa trong điều kiện hạn, mặn xâm nhập tại một số xã của huyện như: Trung Thành, Trung Thành Đông, Trung Ngãi, Trung Nghĩa với diện tích khoảng 2.500ha.
Năm 2013, huyện đã xây dựng mô hình trồng ớt chỉ thiên 10ha. Thời gian sinh trưởng 6 tháng, chi phí trồng ớt khoảng 80 triệu đồng/ha, năng suất 15- 20 tấn/ha. Diện tích ớt trên đã cho thu hoạch, giá đầu vụ từ 25.000- 28.000 đ/kg, còn hiện nay giá từ 16.000- 20.000 đ/kg, lời từ 50- 80 triệu đồng/ha.
Đến nay, huyện đã liên kết với cơ sở thu mua ớt tại xã Trung Hiếu, đồng thời liên kết với một doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh tiến tới thành lập tổ hợp tác trồng ớt chỉ thiên.
Có thể bạn quan tâm

Chưa đầy 2 tháng xuống giống ở Hà Tĩnh, dịch bệnh đốm trắng đã xuất hiện tại các vùng nuôi tôm Kỳ Anh, Lộc Hà, gây thiệt hại cho người nuôi. Mặc dù ngành chuyên môn tích cực triển khai dập dịch nhưng nguy cơ dịch bùng phát khó tránh khỏi.

Thực hiện Đề án chuỗi giá trị sản xuất tôm càng xanh tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2015 (do Sở Công thương chủ trì), Trung tâm Giống thủy sản tỉnh đã khảo sát và thống kê các hộ đăng ký tham gia chuỗi giá trị, với tổng diện tích 41,7 héc-ta, năng lực cung cấp 50,04 tấn/năm.

Vài năm gần đây anh Huỳnh Văn Hạnh ở ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Hạnh Đông (Cai Lậy - Tiền Giang) đã thành công với mô hình nuôi cá lóc trong vèo, góp phần nâng cao mức sống gia đình.

Được giao khoán 10 ha, những năm qua, bên cạnh trồng và bảo vệ rừng khoảng 70% diện tích, số còn lại 30% nằm trong diện được phép canh tác, ông Huỳnh Văn Sen ở ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, đã bố trí sản xuất đa cây, đa con hiệu quả.

Những ngày qua, người dân ở xã Phổ Thạnh (Đức Phổ - Quảng Ngãi) “đứng ngồi không yên” vì thủy sản chết hàng loạt tại khu vực bùng binh đồng Cù Lao, nằm cạnh đầm nước mặn và đồng muối Sa Huỳnh.