Việt Nam Trúng Thầu Bán 800.000 Tấn Gạo Cho Philippines

Chiều ngày 15/4, cơ quan Lương thực quốc gia Philippines đã công bố Việt Nam trúng thầu bán cho nước này 800.000 tấn gạo.
Loại gạo Việt Nam trúng thầu là 15% tấm, giao hàng tập trung từ tháng 5 đến tháng 8/2014. Giá trúng thầu từ 436-441,25 USD/tấn. Đây là một tin vui đối với các doanh nghiệp và nông dân vì với hợp đồng này, giá lúa trong nước có thể sẽ được nâng lên trong thời gian tới.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến 15/4, các doanh nghiệp đã thu mua được 743.000 tấn gạo trong chương trình mua tạm trữ 1 triệu tấn. Thời gian mua tạm trữ chỉ còn 15 ngày, trong khi phải mua hơn 250.000 tấn là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp.
Nguyên nhân tiến độ mua tạm trữ chậm là do nhiều doanh nghiệp đến đầu tuần này mới được ngân hàng giải ngân vốn. Ngoài ra, hiện còn ba doanh nghiệp được phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ 18.000 tấn nhưng chưa mua gồm: Công ty Docimexco, Công ty Võ Thị Thu Hà, Công ty Lộc Anh.
Có thể bạn quan tâm

Hầu hết gia đình ở xã Việt Tiến (Bảo Yên - Lào Cai) nuôi trâu; 100% đàn trâu khi thả có người chăn dắt và khi đưa về được nhốt trong chuồng. Những đợt rét khốc liệt xảy ra vài năm gần đây khiến đàn gia súc của nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề, nhưng Việt Tiến không có bất cứ con trâu nào bị chết rét…

Nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình ở Lâm Đồng đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng nuôi cá hồi và cá tầm nước lạnh. Hiệu quả bước đầu cho thấy mỗi ha nuôi cá có thể cho thu nhập hàng tỷ đồng. Năm 2007, sau thử nghiệm và nuôi thành công cá hồi vân (Phần Lan) và cá tầm Nga, tỉnh Lâm Ðồng đã phát triển mạnh nghề nuôi cá nước lạnh, với sản lượng khoảng 40 tấn cá hồi và 100 tấn cá tầm/năm

Sở NNPTNT Bình Định vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc triển khai các giải pháp chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2012.

Chưa bao giờ, ở huyện vùng cao biên giới Sông Mã (Sơn La) phong trào làm giàu, thúc đẩy kinh tế trang trại lại phát triển mạnh mẽ như những năm gần đây, khi mô hình "nuôi thả ba ba núi" xuất hiện.

Khúc sông Luỹ Thầy đoạn chảy qua trước nhà ông, không chỉ vợ con, mấy người trong làng mà cả mấy cán bộ của xã cũng hết sức can ngăn vì họ cho rằng ông hơi “liều” khi dám đem hàng chục triệu đồng bỏ xuống sông, xuống bể