Trồng Đậu Phộng Lãi Khá

Hiện nay, nông dân trồng đậu phộng (lạc) vụ HT ở hai huyện Tịnh Biên – Tri Tôn (An Giang) rất phấn khởi, bởi năng suất và giá bán tăng, trừ chi phí còn lãi 50 triệu đ/ha.
Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã An Cư, huyện Tịnh Biên, nơi trồng nhiều đậu phộng nhất cho biết: Toàn xã có gần 170ha đậu phộng. Chi phí đầu tư từ 1,5 – 2 triệu đ/công. Năng suất đạt từ 18 – 20 giạ/công, với giá bán từ 200.000 – 220.000 đ/giạ, trừ chi phí lãi 50 triệu đ/ha.
Ông Chau Chiêng ở ấp Chơn Cô, xã An Cư, huyện Tịnh Biên cho biết: “Vụ này gia đình trồng 8 công đậu phộng, năng suất đạt 20 giạ/công, bán với giá 220.000 đ/giạ, tính ra, vụ này gia đình thu lãi hơn 30 triệu đ”.
Theo Sở NN-PTNT An Giang: Trong vụ HT năm nay, toàn tỉnh xuống giống trồng gần 500 ha đậu phộng, chủ yếu ở các huyện miền núi rất thích hợp cho loại cây này. Đậu phộng là loại cây dễ trồng và nhẹ công chăm sóc mà lợi nhuận cao.
Trong thời gian tới ngành nông nghiệp đầu tư máy thu hoạch lạc do Viện Cơ Điện sản xuất có ưu điểm thu họach 2 ha/ngày, rút ngắn thời gian gấp 60 lần so với thu họach thủ công, giảm trên 10% chi phí thu họach.
Có thể bạn quan tâm

Nhiều hội viên nông dân ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành cảm phục mỗi khi nhắc đến ông Phan Văn Thành (SN 1939), nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền của xã bởi sự năng động, nhiệt tình trong công tác Hội Nông dân, nhạy bén trong phát triển kinh tế.

Vụ lúa đông xuân năm nay, 40 hộ dân trong Tổ sản xuất giống ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười rất phấn khởi khi thu hoạch lúa trúng mùa, trúng giá. Đó chính là kết quả mà những hộ nông dân này gặt hái được khi tham gia cánh đồng liên kết sản xuất giống với Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, ông Phan Văn Nguyên ở ấp 2, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh từng bước xây dựng mô hình trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Giữa cánh đồng tràm giống cao sản rộng trên 3 hécta ở KP.4, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, cụ bà Hoàng Thị Vẻ nay đã 75 tuổi với nước da đen sạm đang chậm rãi cắt từng nhánh tràm non (hay còn gọi là hom tràm) giữa trời nắng nóng. Bà Vẻ cho biết, bà theo những người ở cùng KP.4 đi cắt hom tràm thuê được gần 4 năm nay, ngay từ lúc nghề này mới bắt đầu phát triển.