Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Trâu 30a Ở Sơn Tây (Quảng Ngãi)

Trâu 30a Ở Sơn Tây (Quảng Ngãi)
Ngày đăng: 28/06/2014

Sau nhiều năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a về giảm nghèo nhanh, bền vững, năm 2013, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã chọn con trâu là con giống hỗ trợ người nghèo. Qua gần một năm chăn thả, đàn trâu 30a đã khẳng định đây là lựa chọn đúng đắn, phù hợp, mở ra hướng giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn Sơn Tây.

Tạo “cơ nghiệp” cho người nghèo

Ở xã vùng cao Sơn Tinh bây giờ đang là mùa cày bừa, chuẩn bị gieo sạ lúa hè thu. Những con trâu miệt mài kéo cày dưới ruộng. Cánh đồng Nước Kỉa trải một màu bùn non nâu xám. Ông Đinh Văn Diếp, thôn Nước Kỉa dừng tay cày, nói: “Mấy năm trước nhà mình phải cuốc bằng tay. Năm nay nhờ có Nhà nước tặng cho con trâu, nên không còn phải cuốc nữa. Nó là tài sản quý nhất của nhà mình đấy !”.

Ông Diếp chỉ tay về phía những đám ruộng giáp chân núi bảo rằng: “Chẳng riêng gì nhà mình, nhiều gia đình khác mùa này đã có trâu cày. Nhà nước tặng cho con trâu vừa tạo của cải, vừa giúp bà con có trâu để cày ruộng, giảm bớt cực nhọc trong làm đất trồng lúa”.

Chính vì hiểu được con trâu là rất cần thiết và quan trọng đối với cuộc sống của dân nghèo, nên các hộ được trao tặng trâu 30a ở xã Sơn Tinh rất quan tâm chăm sóc, bảo vệ. Sau gần một năm nhận trâu về nuôi, toàn bộ 16 con trâu của xã này đều sinh trưởng, phát triển tốt. Trong đó có nhiều con đã có thể kéo cày…

Trong 9 xã được cấp phát trâu 30a năm 2013 thì xã Sơn Tân được Trạm Khuyến nông huyện đánh giá là địa phương chăm sóc, bảo vệ “đàn trâu 30a” tốt nhất. Số trâu 16 con nhận về đều được người dân làm chuồng nuôi nhốt, trồng cỏ để bổ sung thức ăn cho trâu. Đặc biệt mùa mưa lạnh vừa qua, nhiều hộ dân đã biết sử dụng bạt quây quanh chuồng giữ ấm cho trâu.

Những ngày nóng bức họ lùa trâu ra sông tắm. Ông Đinh Văn Siêng, thôn Tà Dô, xã Sơn Tân cho biết: “Trước khi nhận trâu về, tôi đã chuẩn bị cây, mua tôn về làm chuồng cho trâu ở. Có chuồng, trời mưa trâu không bị ướt, nắng có chỗ mát, lạnh có chỗ ấm để nằm. Nhà mình quý con trâu này lắm! Nuôi nó sau này có sức kéo, có của cải để đuổi cái nghèo”.

“Chọn mặt gửi vàng”

Năm 2013, huyện Sơn Tây đã cấp phát 148 con trâu cho 148 hộ nghèo của 9 xã. Đây chỉ là con số rất nhỏ so với nhu cầu giảm nghèo tại địa phương. Hầu hết các gia đình nghèo khi nghe “được chính quyền hỗ trợ trâu nuôi” đều muốn được chọn để hỗ trợ.

Vì thế việc bình xét chọn để hỗ trợ ở cơ sở diễn ra khá… căng thẳng! Khu dân cư họp dân tổ chức bình xét. Các hộ dân được chọn phải là hộ nghèo, cần cù chăm chỉ, có sức lao động, có điều kiện để chăn nuôi trâu. “Những người nghèo nhưng thường xuyên uống rượu, không lên rẫy, khi nhận trâu về rất có thể sẽ bán hoặc giết thịt. Vì thế tuyệt đối không chọn họ để nhận con trâu”, ông Đinh Văn Tin - Trưởng thôn Tà Dô, xã Sơn Tân cho hay.

Trước khi cấp phát trâu giống cho hộ nghèo, Trạm Khuyến nông huyện đã về tận địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách làm chuồng trại, kỹ thuật trồng cỏ, cách chăm sóc trâu nuôi… Vì thế khi nhận trâu về, người dân cơ bản đã có kiến thức chăn nuôi, chăm sóc, bảo vệ, cộng với điều kiện khí hậu thích hợp nên tỷ lệ trâu bị chết rất thấp so với những con vật nuôi khác đã được cấp trước đây.

Ông Trần Quý – Trưởng trạm Khuyến nông Sơn Tây cho biết: Mặc dù năm 2013 ở Sơn Tây trời lạnh, mưa lũ kéo dài nhưng cả đàn trâu 148 con đến nay chỉ có khoảng 10 con bị chết do bệnh và bị sụp hố.

Về phía UBND huyện Sơn Tây, cũng đã có chỉ đạo theo dõi sát sao việc chăm sóc, bảo vệ đàn trâu 30a đã cấp phát. “Tất cả các trường hợp trâu cấp phát bị chết đều được lập biên bản rõ ràng. UBND huyện cũng đã có văn bản chỉ đạo người dân được hỗ trợ trâu tuyệt đối không được giết thịt. Khi trâu bị bệnh, bị tai nạn phải báo cáo cho chính quyền có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ”, ông Tô Cước- Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết.

Chính vì cách làm có trách nhiệm ấy của chính quyền từ huyện đến xã, thôn, khu dân cư nên từ khi hộ nghèo nhận trâu về nuôi đã không xảy ra tình trạng tự ý giết thịt trâu 30a hay bán trâu để lấy tiền chi dùng vào việc khác. Huyện Sơn Tây còn có quy định, nếu để hộ dân tự ý bán hoặc giết thịt trâu 30a thì Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện. Tất cả cũng chỉ vì muốn gìn giữ, phát triển đàn trâu 30a, tạo cơ hội để người nghèo vươn lên thoát nghèo.


Có thể bạn quan tâm

Công Khai, Minh Bạch Giá Thu Mua, Phương Thức Thu Mua Mía Nguyên Liệu Niên Vụ 2014 – 2015 Công Khai, Minh Bạch Giá Thu Mua, Phương Thức Thu Mua Mía Nguyên Liệu Niên Vụ 2014 – 2015

Ngày 23 – 10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2013 – 2014, giải pháp thu mua, chế biến niên vụ 2014 – 2015 và định hướng kế hoạch sản xuất niên vụ 2015 – 2016.

24/10/2014
Sức Sống Mới Từ Dự Án 600 Sức Sống Mới Từ Dự Án 600

Sau hơn hai năm, 53 thành viên đầu tiên thuộc dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ có trình độ đại học về làm phó chủ tịch (PCT) tại 53 xã thuộc sáu huyện miền núi Quảng Ngãi đã thổi một luồng gió mới vào cuộc sống những người dân vùng cao.

24/10/2014
Lối Thoát Nào Cho Ngành Mía Đường? Lối Thoát Nào Cho Ngành Mía Đường?

Ở ĐNA, Thái Lan là nước đã vươn lên nhóm II. Việt Nam mặc dù vẫn nằm trong nhóm III nhưng đã tiệm cận nhóm II, nếu có những cú hích mạnh thì hi vọng trong 3-5 năm tới có thể tạo được đột phá để vươn lên nhóm II. Dù vậy, nếu chỉ nhờ vào tăng năng suất cũng khó có thể vươn lên nhóm II nếu không có các giải pháp khác.

24/10/2014
Xây Dựng Chuỗi Rau Thịt An Toàn Cho Hà Nội Xây Dựng Chuỗi Rau Thịt An Toàn Cho Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh: Hiện nay hầu hết nông sản ngoài thị trường qua xét nghiệm mức độ đảm bảo tương đối cao (trên 90%), song vẫn chưa được người tiêu dùng thật sự yên tâm, tin tưởng. Vì vậy, việc xây dựng thành công chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn, hai mặt hàng quan trọng nhất hiện nay cho Hà Nội có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

24/10/2014
Sướng Như... Gặt Thuê Sướng Như... Gặt Thuê

Nói chuyện đi gặt thuê, cắt lúa mướn ai cũng nghĩ trăm đường cơ cực. Dậy từ nửa đêm, cơm đùm cơm nắm, lỉnh kỉnh đòn xóc, quang gánh, tối về đã nhọ mặt người. Chuyện đó mới độ chục năm, giờ nghe đã như cổ tích, nhất là với đội quân cắt lúa thuê bằng máy...

24/10/2014