Tôm thất thu, chanh giảm giá

Ông Hồ Quốc An, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tam Nông cho biết, hiện nay tôm nghịch vụ đã bắt đầu thu hoạch.
Do ảnh hưởng của thời tiết bất thường nên năng suất nuôi tôm giảm 20 - 30%. Tuy giá tôm cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng cũng không đủ bù phần năng suất mất đi.
Tổng diện tích nuôi tôm hiện nay của huyện là 216 ha, có khoảng 37 ha đã thu hoạch, sản lượng bình quân đạt 1,2 tấn/ha, thấp hơn vụ thuận 300 - 400kg/ha.
Với giá bán từ 120.000 - 130.000đ/kg, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Riêng tôm loại 50 gram trở lên có giá 300.000 - 320.000đ/kg, loại 30 gram giá 250.000 - 270.000đ/kg. Tuy giá cao nhưng do năm nay tôm chậm lớn, kích cỡ không đều nên nhiều hộ nuôi bị lỗ.
* Hiện ĐBSCL đang vào mùa mưa cũng là mùa cao điểm thu hoạch chanh. Nếu trước đó có lúc giá chanh lên tới 60.000 - 80.000đ/kg, thì nay giảm hơn 60%, chanh không hạt chỉ còn 12.000 - 13.000đ/kg (bán tại vườn), chanh bông tím giá từ 25.000 - 35.000đ/kg, giảm còn 5.000 - 7.000đ/kg, chanh núm giá 4.000 - 5.000đ/kg, chanh giấy 3.000 - 4.000đ/kg…
Anh Trần Văn Khương, thương lái thu mua chanh ở Cần Thơ cho biết: Khi chanh tăng giá chúng tôi phải đến tận vườn thu mua, nay nhà vườn phải mang ra vựa để các chủ vựa lựa chọn...
Diện tích trồng chanh nhiều nhất ở ĐBSCL là các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Hậu Giang.
Có thể bạn quan tâm

Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã phun thuốc tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực đàn vịt sống, đồng thời tiếp tục phun thuốc khử trùng đối với các vùng đã từng xảy ra bệnh cúm gia cầm trong thời gian qua.

Giá bán thấp, áp lực nhân công thu hoạch, việc đo chữ đường của các nhà máy, nước lũ đang đổ về... là những vấn đề lo lắng của người trồng mía trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) vào đầu vụ thu hoạch hiện nay.

Sau khi Dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP) hoàn tất việc thực hiện thí điểm các mô hình nuôi cá chẽm và được đánh giá là khá thành công trên địa bàn tỉnh Dak Lak, đến nay, người dân vẫn chưa mặn mà với việc ứng dụng nhân rộng loại cá này. Nguyên nhân được đánh giá là do chi phí nuôi cao, đầu ra không ổn định…

Năm 1975, từ miền Tây, ông Trần Công Rạng (ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc - Đồng Nai) đưa vợ con về Xuân Hiệp lập nghiệp với 2 bàn tay trắng và 6 đứa con nhỏ. Hàng ngày, vợ chồng ông phải đi cày thuê, cuốc mướn để trang trải cuộc sống.