Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Tiếp tục chiến dịch giải cứu dưa giúp nông dân Quảng Ngãi

Tiếp tục chiến dịch giải cứu dưa giúp nông dân Quảng Ngãi
Ngày đăng: 15/05/2015

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, ngày 12-5-2015, Tỉnh đoàn đã làm đầu mối trung gian thu mua gần 20 tấn dưa Hắc Mỹ Nhân cho 4 hộ dân ở xã Bình Thanh Tây với giá 3.100 đồng/kg dưa (bao gồm tiền bốc xếp, rơm lót). Tất cả số dưa này sẽ được Tỉnh đoàn chuyển cho đầu mối ở Hà Nội tiêu thụ giúp nông dân. Kinh phí vận chuyển dưa sẽ được phía đầu mối ở ngoài Hà Nội chi trả. Sau khi bán dưa xong, đầu mối ngoài Hà Nội chuyển tiền về, Tỉnh đoàn sẽ tiến hành chi trả tiền cho bà con theo đúng hợp đồng cam kết ban đầu.

Ông Phạm Ngọc Thạch ở thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh Tây- một trong 4 hộ dân được Tỉnh đoàn hỗ trợ thu mua dưa đợt này bày tỏ: Gia đình có 6 sào dưa Hắc Mỹ Nhân đang đến thời điểm thu hoạch, nhưng thương lái chỉ đưa ra giá thu mua khoảng 1.500 đồng/kg, với giá này thì người nông dân chúng tôi lỗ vốn.

Theo ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND xã Bình Thanh Tây, vụ dưa 2015, toàn xã có khoảng 150 hộ trồng dưa với diện tích trên 45ha, chủ yếu là loại dưa Hắc Mỹ Nhân, sản lượng ước đạt khoảng 700 - 750 tấn. Đến thời điểm này, còn khoảng 200 tấn dưa đang vào vụ thu hoạch. Song, do giá thương lái dưa ra khá thấp khiến nhiều nông dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Chính vì vậy, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân để giúp bà con nông dân tiêu thụ dưa.

Cũng trong chiều 12.5, anh Đặng Tấn Trình ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) đã liên hệ được với các đầu mối ở ngoài Hà Nội nên làm trung gian thu mua giúp cho bà con xã Bình Thanh Tây 50 tấn dưa để chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Anh Đặng Minh Thảo - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, chia sẻ: “Hiện nay, theo báo cáo của các Huyện Đoàn Bình Sơn, Đức Phổ thì còn khoảng hơn 1.000 tấn dưa Hắc Mỹ Nhân đang chờ Tỉnh đoàn hỗ trợ tìm đầu mối tiêu thụ. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiêu thụ dưa giúp bà con”.

Để kiểm soát chất lượng dưa, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín và ý nghĩa tốt đẹp của chương trình “Mỗi trái dưa một tấm lòng”, lãnh đạo Tỉnh Đoàn đã cùng với thanh niên trực tiếp kiểm tra và bổ thử các quả dưa Hắc Mỹ Nhân để kiểm tra chất lượng ngay tại ruộng trước khi xuất bán. Hiện đã có đơn vị của Trung ương Đoàn mua ủng hộ bà con 60 tấn dưa Hắc Mỹ Nhân. Trong đó, ở Bình Sơn là 40 tấn, Đức Phổ 20 tấn. Phía lãnh đạo Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi sự tham gia vào cuộc của nhiều cơ quan đơn vị ban, ngành trong tỉnh và các tỉnh bạn. Đặc biệt là từ các “hiệp sĩ cứu dưa” ở đợt trước như các anh Đặng Như Quỳnh, Ngô Anh Tuấn… để tiến hành thu mua và phân phối giúp bà con với mức giá phù hợp nhất.

Trưa ngày 14-5-2015, trao đổi với phóng viên Hànộimới, anh Đặng Như Quỳnh, một đầu mối tiêu thụ dưa lớn tại Hà Nội cho biết: Ngay khi biết thông tin thương lái ép giá dưa của bà con xuống dưới 1.000 đồng/kg, nhóm thiện nguyện của anh đã quyết định quay trở lại Quảng Ngãi thực hiện đợt giải cứu dưa lần thứ 4. Hiện nay, thành viên của nhóm thiện nguyện tại Quảng Ngãi đang khảo sát, tính toán số lượng cụ thể để có kế hoạch điều phối xe chuyên chở. Để làm tốt việc làm có ý nghĩa cao đẹp này, nhóm của anh sẽ xuống từng ruộng dưa để kiểm đếm, ruộng dưa nào tới kỳ thu hoạch thu mua trước, ruộng dưa nào còn non thu mua sau. Bà con nông dân cắt dưa đến đâu, nhóm của anh giám sát, mua dưa tới đó và trả tiền ngay tại ruộng.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, anh Đặng Như Quỳnh chia sẻ và gửi thông điệp đến các tấm lòng thiện nguyện đã, đang và sẽ tiếp tục chung tay ủng hộ nông dân tỉnh Quảng Ngãi: “Bà con đang trông chờ chúng ta. Bạn Nguyễn Duy Trinh (thành viên nhóm - PV) báo số lượng khảo sát chính xác nhé để điều phối xe. Đã có 15 xe tải loại 25 tấn sẵn sàng tại khu vực Quảng Ngãi…”.

Có thể thấy, chương trình tình nguyện “giải cứu dưa” của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và các tổ chức cá nhân khác đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn viên, thanh niên, các nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện trên cả nước. Chương trình mang tính tình nguyện xã hội này sẽ góp phần giúp nông dân thoát khỏi cảnh trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần vì không tiêu thụ được nông sản.


Có thể bạn quan tâm

Trồng Nấm Linh Chi Không Khó, Thu Cả Trăm Triệu Đồng Trồng Nấm Linh Chi Không Khó, Thu Cả Trăm Triệu Đồng

Đầu năm 2013, ông Phượng đầu tư 20 triệu đồng xây dựng cơ sở trồng nấm linh chi rộng khoảng 100m2 với 10.000 bịch. Từ cơ sở này, mỗi năm ông thu nhập 120 triệu đồng. Theo ông, giống nấm linh chi được nhập từ Trung tâm Phát triển và chuyển giao nông nghiệp nấm Quảng Nam, còn nguyên liệu (cao su, bột cưa…), ông đến tỉnh Gia Lai mua với giá rẻ. Nhờ thế mà tiết kiệm được chi phí.

26/11/2014
Tân Sơn Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Tân Sơn Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai

Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất là cơ sở pháp lý giúp Nhà nước quản lý đất đai, đồng thời đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho người sử dụng đất, hạn chế những tranh chấp, khiếu nại nhằm sử dụng đất theo đúng quy hoạch và kế hoạch. Là huyện miền núi, địa bàn rộng nhưng huyện Tân Sơn đã khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai.

19/06/2014
Giống Ngô Nếp Lai Max 68 Lựa Chọn Mới Của Nhà Nông Giống Ngô Nếp Lai Max 68 Lựa Chọn Mới Của Nhà Nông

Theo bà con nông dân nhiều giống ngô hiện nay bị nhiễm các bệnh rất nặng và nếu năng suất cao thì chất lượng lại thấp hoặc ngược lại... Hiện, giống ngô nếp lai Max 68 của Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (SSC) đã khắc phục được các nhược điểm trên và được nông dân rất ưa chuộng.

26/11/2014
Thừa Thiên Huế Mất Lạc, Được Dưa Thừa Thiên Huế Mất Lạc, Được Dưa

Phong Sơn là địa phương có diện tích trồng lạc lớn nhất toàn huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế). Vụ lạc Đông xuân 2013-2014 không chỉ mất mùa mà còn mất giá khiến nhiều hộ lao đao. Chị Trần Thị Tuyết ở thôn Cổ Bi trồng 5 sào, nhưng chưa bao giờ lại có năng suất thấp như Đông xuân này.

19/06/2014
Thành Tỷ Phú Nhờ Con Sứa Biển Thành Tỷ Phú Nhờ Con Sứa Biển

Nhờ có đầu óc nhạy cảm, chị Thiếc trở thành người Quảng Trị đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này trở thành tỷ phú nhờ con sứa. Cái duyên đến với nghề chế biến, kinh doanh sứa thật bất ngờ với chị. Theo chồng đi biển bao năm nhưng cuộc sống vẫn đói khổ, sức khỏe ngày càng yếu, năm 2012, chị quyết định lên bờ đi bán sứa, đóng gói thuê cho các doanh nghiệp.

26/11/2014