Thuận Vợ, Thuận Chồng... Làm Giàu Không Khó

Về ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ, tìm hiểu việc nuôi trăn của ông Võ Văn Diện (thường gọi là Ba Rí) mới thấm thía câu “Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.
Kể lại hồi mới nuôi trăn, vợ ông Diện cho hay: “Hồi đó tôi sợ trăn lắm, lại gần thôi cũng không dám, nhưng thấy ổng làm một mình cực quá nên tôi mạnh dạn làm theo, giờ thì quen rồi, cũng quen được tính khí của chúng”. Vợ chồng họ cùng nhau nuôi trăn, chồng cho trăn lớn ăn, còn chăm lo trăn nhỏ là do vợ.
Trước khi nuôi trăn, gia đình ông Diện canh tác nhiều loại cây, con nhưng đều thất bại. Ông Diện cho biết: “Thấy nuôi và trồng cái gì cũng không đạt, nên tôi nghĩ là nên nuôi con gì nó lạ lạ, rồi lúc đó có phong trào nuôi trăn nên tôi theo luôn”.
Lúc đầu, gia đình tôi chỉ mua có một con trăn cái làm giống, sau đó mua thêm trăn con, nhưng vì lúc đó giá trăn bằng với giá chuột nên ông đành bán hết, chịu lỗ vốn. Quyết không từ bỏ với nghề lạ này, sau 4 năm học hỏi về kỹ năng chăm sóc và thị trường tiêu thụ sản phẩm của trăn, ông Diện bắt đầu lại sự nghiệp và đã thành công. Hiện mỗi năm gia đình ông thu nhập hơn 500 triệu đồng từ bán trăn thịt và trăn giống.
Ông Diện chia sẻ: “Nuôi trăn tuy dễ mà khó. Khó là ít sách báo nào hướng dẫn phòng bệnh, điều trị bệnh sổ mũi và ho của trăn, hễ gặp hai bệnh này nếu xử lý không tốt là hư cả đàn”.
Ngoài nuôi trăn, ông Diện còn có vườn sầu riêng mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhiều năm liền ông Diện đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp T.Ư. Hiện, hai con trai lớn của ông Diện đều theo nghề bố nuôi trăn và cũng rất thành công.
Bà con muốn học hỏi kinh nghiệm nuôi trăn của ông Ba Rí, có thể liên lạc qua số điện thoại 0985444680.
Có thể bạn quan tâm

Năm nay 24 tuổi nhưng Quyết đã bắt đầu nuôi bò cách đây khoảng 4 năm. Khởi nghiệp bằng số tiền 7 triệu đồng nhờ bán 2 chỉ vàng là của “hồi môn” ngày cưới của hai vợ chồng, Quyết đã mua 2 con bê về nuôi.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ ở xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) thuê đất tại ấp Phú An (xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) với diện tích đất là 1,15 ha để trồng khoai lang tím. Trong 2 ngày 3, 4/2, ông Tuấn đang thu hoạch khoai và xem là thành công lớn khi được mùa, trúng giá.

Giá cà phê nội địa tăng mạnh như ngựa "phi nước đại" vào đúng ngày mùng 1 Tết, từ mức 33.800 đồng/kg lên 34.500 đồng/kg và đến sáng mùng 2 Tết (1/2/2014), giá nhảy tiếp lên 35.000 đồng/kg.

Mấy năm gần đây, nhất là vào dịp tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng cây mía tím trong dân tăng lên khá cao, kéo theo dịch vụ buôn bán mía cây tại các chợ, ven đường, khu vực đông dân cư…phát triển, đem lại nguồn thu nhập khá cao cho người buôn bán loại hàng hóa này.

Điều khó tin này đến từ kết quả của việc thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao cho vùng đất cát hoang hóa, bạc màu ven biển Hà Tĩnh”. Dự án do Tổng công ty khoáng sản thương mại Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.