Thời Tiết Thuận Lợi, Ngư Dân Khôi Phục Diện Tích Nuôi Nghêu

Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân Gò Công Đông (Tiền Giang) đã thả nuôi được 195 sân nghêu trên diện tích 1.276 ha với lượng nghêu giống thả nuôi trên 3.225 tấn. Diện tích trên tập trung tại xã Tân Thành.
Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông, tình hình nuôi nghêu trên biển Tân Thành năm nay thuận lợi, không xảy ra tình trạng nghêu chết hàng loạt gây thiệt hại nặng cho địa phương như các năm vừa qua.
Qua theo dõi, nghêu nuôi phát triển khá nên người nuôi phấn khởi, an tâm đẩy mạnh sản xuất. Tính đến ngày 11/6, ngư dân Gò Công Đông đã thu hoạch đầu vụ được trên 8.000 tấn nghêu thịt. Với giá bán nghêu dao động từ 16.000 đ đến 20.000 đ/kg, bà con thu lãi khá.
Tiền Giang có vùng nuôi nghêu xuất khẩu khoảng 2.000 ha thuộc xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, mỗi năm đạt sản lượng thu hoạch trên 20.000 tấn nghêu thịt.
Năm 2014, tình hình nuôi nghêu thuận lợi hứa hẹn vùng nuôi nghêu xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang khởi sắc trở lại và nghề nuôi nghêu truyền thống của ngư dân nơi đây hồi phục một cách mạnh mẽ, góp phần tạo nguồn nguyên liệu chế biến xuất khẩu, giúp ngư dân ổn định cuộc song.
Có thể bạn quan tâm

Có thể nói, trong tương lai, các hệ thống phân phối siêu thị sẽ trở thành một kênh XK hàng nông sản khá quan trọng.
Hội nghị thành lập Liên hiệp hợp tác xã (HTX) thanh long Bình Thuận vừa diễn ra vào sáng 10/6 tại TP. Phan Thiết. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thu - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, một số sở, ban, ngành và các thành viên.

Đến nay, huyện Tánh Linh đã xây dựng vùng chuyên sản xuất lúa chất lượng cao 3.170 ha, đạt 105,7% kế hoạch, với năng suất bình quân vụ đông xuân đạt 75 tạ/ha, tăng 10 tạ/ha so với năng suất lúa ngoài vùng quy hoạch, trong đó có 4 xã thực hiện vượt kế hoạch là Đức Phú, Đức Tân, Gia An, Đức Bình.

Cao su, mặt hàng từng được mệnh danh là “vàng trắng” vì giá trị kinh tế to lớn mang lại thì nay lại đang khiến người trồng lẫn DN XK “sống dở chết dở” khi liên tục trượt giá, ế hàng.

Những ngày gần đây, nông dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đang như “ngồi trên đống lửa”, bởi hàng ngàn hécta trồng ổi của địa phương đang rơi vào tình cảnh rớt giá thê thảm.