Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Tan tác làng cá bè Phước Vinh Tây Ninh

Tan tác làng cá bè Phước Vinh Tây Ninh
Ngày đăng: 04/09/2015

Trắng tay cũng vì nuôi cá bè

Trở lại làng bè cá Phước Vinh vào những ngày cuối tháng 8.2015, cán bộ UBND xã cho biết, hiện làng cá bè Phước Vinh đã tan tác, nhiều người đã bỏ nghề nuôi cá do bị lỗ trắng tay sau những lần nước sông Vàm Cỏ Đông bị ô nhiễm. Cán bộ xã Phước Vinh đưa chúng tôi đến thăm một hộ dân còn bám trụ với nghề nuôi cá bè trên sông Vàm Cỏ Đông là ông Tư Tẩu- 60 tuổi, tại bến Băng Dung.

Ông Tư Tẩu cho biết, trước đây ông nuôi 24 bè cá tại đoạn sông trước nhà, nhưng sau nhiều lần nước sông bị ô nhiễm, cá nuôi bị chết nên hiện nay ông chỉ còn nuôi cầm chừng 4 bè cá. Ông Tư Tẩu cho biết thêm, trước đây các bè cá chủ yếu là cá lăng do mang lại kinh tế cao, nhanh chóng làm giàu.

Thế nhưng hiện tại, ông chỉ còn dám nuôi những loại cá chịu đựng được nguồn nước ô nhiễm như cá vồ đém, cá tra… nhưng cũng hồi hộp sợ nước sông ô nhiễm nặng.

Ông Tư Tẩu kể, giai đoạn trước năm 2007, chỉ nội đoạn sông ở bến Băng Dung đã có hàng trăm bè cá với hàng chục hộ dân nuôi làm nghề chính. Thế nhưng, sau những đợt nước sông bị ô nhiễm nặng, nhiều hộ dân nuôi cá bè đã bắt đầu chán nản, nhiều hộ dân từ khá giả trở nên trắng tay và bỏ bè đi làm thuê.

Thậm chí có hộ phải bán nhà, đất trả nợ. Dù không có chứng cứ nhưng ông Tư Tẩu vẫn nghi ngờ chính nước thải chưa qua xử lý của các nhà máy ở thượng nguồn sông làm cho nguồn nước bị ô nhiễm. Cách đây vài tháng, nước sông lại bị ô nhiễm, cá bè lại chết, khiến ông Tư Tẩu lỗ tiếp khoảng 400 triệu đồng. Hiện nay lứa cá vồ đém còn sót lại chẳng cho lời được bao nhiêu.

Ông Nguyễn Đức Hưng- sinh năm 1971, ngụ huyện Tân Biên, người đã từng khá lên nhờ nuôi bè cá lăng trên sông Vàm Cỏ Đông tại bến Bực Lỡ cho biết, vào năm 2005 - 2006, ông chỉ nuôi có 4 bè cá lăng nhưng đã mang lại lợi nhuận rất cao. Một bè 24m2 chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng, sau khi thu hoạch có thể có lãi từ 100 đến 150 triệu đồng.

Khi đó, nhiều hộ từ các tỉnh Vũng Tàu, Đồng Nai kéo lên khu vực bến Băng Dung để làm bè nuôi cá lăng. Nhưng đến năm 2007, nước sông bị một đợt ô nhiễm nặng nề, cá bè nuôi trên sông Vàm Cỏ Đông chết trắng, người nuôi cá bè tại Phước Vinh lỗ hơn 13 tỷ đồng, thì người nuôi cá bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, khi đó người dân vẫn còn hy vọng nước sông sẽ bớt ô nhiễm nên có một số hộ bám nghề- trong đó có anh, nhưng đến năm 2012, anh Hưng cùng nhiều hộ dân khác đã phải bỏ bè đi kiếm nghề khác để sinh sống.

Một trong hai hộ dân còn nuôi cá bè tại làng cá bè Phước Vinh là ông Trần Văn Minh, đang nuôi bè cá lăng tại bến Bực Lỡ, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh chua xót chia sẻ, khi nghe tin nuôi cá bè ở sông Vàm Cỏ Đông có lợi nhuận cao, gia đình ông từ Đồng Tháp kéo lên đây nuôi cá lăng.

Thời điểm đó, tại bến Bực Lỡ có khoảng 20 chục hộ quy tụ về làm bè nuôi cá, với hàng trăm bè cá cặp bờ sông. Thế nhưng chỉ đợt ô nhiễm nguồn nước nặng vào năm 2007, vợ chồng ông phải bán mảnh đất mua được ở xã Phước Vinh để trả nợ. Sau đó nhiều hộ tháo bè cá dời đi, chỉ còn lại khoảng 4 hộ cầm cự bám bè với hy vọng nước sông được cải thiện.

Thế nhưng những lần nước sông bị ô nhiễm tiếp theo, cá nuôi liên tục bị chết, những hộ dân bám nghề ngày càng “đuối” hơn. Cho đến đợt nước sông bị ô nhiễm nặng vào tháng 4.2015 mới đây, hầu hết các hộ dân còn lại đã bỏ bè đi mà chẳng buồn tháo dỡ bè.

Riêng vợ chồng ông Minh may mắn phát hiện kịp nguồn nước bị ô nhiễm, dùng tăng bao quanh bè, bơm nước giếng, sục khí ô xy nên cứu kịp đàn cá lăng khoảng 2.000 con đang tới thời kỳ thu hoạch. Hiện nay, hằng ngày vợ ông Minh tích cực chăm sóc chờ ngày cá “phục hồi” trở lại để bán. Ông Minh cho biết, sau khi bán xong đợt cá lăng này, vợ chồng ông sẽ quay về quê ở Đồng Tháp làm thuê chứ không dám ở lại bám nghề nuôi cá bè nữa.

Không có quy hoạch nghề nuôi cá bè trên sông Vàm Cỏ Đông

Ông Lê Minh Hoàng- Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Vinh, huyện Châu Thành cho biết, hiện nay làng nuôi cá bè xã Phước Vinh không còn nữa. Thậm chí đến Hợp tác xã cá bè Hải Ninh ở xã Phước Vinh cũng chính thức xoá sổ vào năm 2012 do nhiều xã viên bỏ bè.

Ông Hoàng cho biết thêm, trước tình trạng nước sông bị ô nhiễm, cá nuôi bè bị chết, Hội Nông dân xã Phước Vinh cũng đã nhiều lần có văn bản gửi đến các ngành chức năng kiến nghị tìm biện pháp xử lý. Thế nhưng sau đó nước sông Vàm Cỏ Đông lại tiếp tục ô nhiễm mà không hề có giải pháp gì hạn chế.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong quy hoạch phát triển nghề nuôi thuỷ sản ở tỉnh, không có nuôi cá bè trên sông Vàm Cỏ Đông, do có thể gây ô nhiễm và ngăn chặn dòng chảy, gây mất an toàn giao thông đường thuỷ.

Thế nhưng do thấy có lợi nhuận nên nhiều hộ dân đổ xô đến đây tự làm bè nuôi cá và trở thành làng cá bè, dù không được khuyến khích. Hậu quả là nhiều người bị trắng tay và làng nghề nuôi cá bè tại đây tan tác do nước sông Vàm Cỏ Đông thường xuyên bị ô nhiễm.

Dù làng bè không còn, nhưng nhiều người cũng mong rằng các ngành chức năng nên điều tra tìm ra nguyên nhân khiến nước sông Vàm Cỏ Đông thường xuyên bị ô nhiễm, bởi người dân cho rằng sự ô nhiễm trên sông Vàm Cỏ Đông thời gian qua là có vấn đề.


Có thể bạn quan tâm

Bà Bà "Chúa" Nuôi Ong

Nhìn vẻ ngoài trẻ trung, đầy nữ tính, ít ai biết được bà Phan Thị Ngọc Điệp (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã bước vào tuổi 44 với gần 30 năm phiêu bạt, rày đây mai đó theo bầy ong đi tìm mật.

13/11/2013
Nghề Nuôi Gà Thịt Không Dễ Nghề Nuôi Gà Thịt Không Dễ

Ngày nay, người nuôi gà cần hiểu biết rành rẽ và giỏi về công tác thú y mới có thể thành công. Kinh nghiệm từ những người nuôi gà nhiều năm và có thành công nổi trội như ông Phan Thế Hào, Bùi Thanh Tuấn… là không ngừng học hỏi, nghiên cứu. Một mặt nghiên cứu trong tài liệu, từ bạn bè hướng dẫn, nghề dạy nghề, mặt khác, ông Hào không từ bỏ một cuộc hội thảo nào liên quan đến chuyên đề từng chứng bệnh trên gà. Còn anh Tuấn: “Ở đâu có hội thảo, chúng tôi cũng tìm đến. Đó là sự đầu tư, nâng cao tay nghề, còn quan trọng hơn cả vốn liếng”.

13/11/2013
Dân Dân "Chê" Bảo Hiểm Nông Nghiệp

Đồng Nai là một trong 9 tỉnh, thành được Chính phủ chọn làm thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) trên đàn gia súc, gia cầm trong 2 năm (2011-2013). Song, chương trình này đến nay chỉ có hộ nghèo tham gia do được miễn phí, còn các hộ chăn nuôi khác đều “chê”.

13/11/2013
Vịt Rớt Giá, Nông Dân Đồng Nai “Kêu Trời” Vịt Rớt Giá, Nông Dân Đồng Nai “Kêu Trời”

Giá vịt giảm gần 20.000 đồng/1kg so với cách đây một tháng, khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Giá vịt thịt tại Đồng Nai hiện bất ngờ giảm mạnh và chỉ còn dao động ở mức 35 – 38.000 đồng/1kg, tức giảm gần 20.000đồng/1kg so với cách đây một tháng, khiến người chăn nuôi vịt gặp rất nhiều khó khăn vì thua lỗ nặng. Riêng các hộ đã lỡ đầu tư chuồng trại, thì dở khóc dở cười vì không dám nhập vịt về nuôi, đành chấp nhận bỏ trống chuồng một cách lãng phí.

13/11/2013
Vào Mùa Cúm Gia Cầm Vào Mùa Cúm Gia Cầm

Cúm gia cầm H5N1 đã tái phát ở một số địa phương lân cận TP HCM nhưng nhiều người vẫn thờ ơ với dịch bệnh. UBND tỉnh Tiền Giang vừa công bố dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm tại 2 xã Tân Phú và Tân Thới, huyện Tân Phú Đông. Theo Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang, từ ngày 31-10 đến 4-11, ngành thú y đã phát hiện tại 4 hộ trên địa bàn 2 xã Tân Phú và Tân Thới có vịt bệnh và chết. Tổng số vịt nuôi của 4 hộ là 938 con, trong đó có 315 con chết trong tổng số 557 con nhiễm bệnh kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H5N1.

13/11/2013