Phú Yên Chăn Trâu Chạy Đồng

Những ngày qua, các cánh đồng ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã vào mùa thu hoạch lúa hè thu sớm, nhiều người dân quanh vùng thức đêm lùa trâu chăn thả chạy đồng.
Lùa trâu xuống phố
Mới 1 giờ sáng, vợ chồng ông Trần Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Hiền Dung ở xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) lục đục thức dậy lùa trâu xuống cánh đồng phường 9, TP Tuy Hòa đang thu hoạch lúa để thả ăn. Trong đêm tối, hai vợ chồng “kèm” bầy trâu 7 con, vượt qua chặng đường 30 cây số, mờ sáng trâu mới “lọt” xuống cánh đồng ung dung gặm gốc rạ.
Tại cánh đồng phường 9 có đến 100 con trâu đang chăn thả. Gần trưa, bà Dung đang chăn trâu, không chịu nổi cái nắng như đổ lửa nên lại ngồi nấp bên hông chiếc xe tải chở rơm đậu sát lề đường nội đồng. Chồng bà (ông Thịnh) sau khi cùng bà “kèm” bầy trâu đến nơi rồi về làm việc nhà, chiều tối xuống thay bà ngủ lại giữ trâu.
Bà Dung cho hay: “Trâu lùa ban đêm lạ đường cứ ngước cổ “nghinh” lên trời nên đi chậm lắm. Chồng tôi đi sau cầm roi “thúc” đàn trâu, còn tôi đi trước đón đầu cho trâu vào đường rẽ tránh xe cộ. Thời điểm 1 đến 2 giờ sáng, hiếm có người qua lại nhưng mình đề phòng”.
Phía bên kia đường nội đồng, ông Nguyễn Chốn (76 tuổi) ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa chăn trâu trên cánh đồng trống, không có chỗ tránh nắng nên vô ngồi “ké” bóng mát trước sân của một ngôi nhà. Ông Chốn cho biết, ở quê, trâu chủ yếu ăn lá cây rừng, bờ bụi. Tuy nhiên, lá cây bị khô hạn khan hiếm nên trâu ăn không no.
Mấy năm trước, đầu tháng 3 thu hoạch lúa đông xuân, ông chở rơm bằng xe tải về chất 3 nọc rơm dự trữ. Hàng ngày, ông cắt cỏvoi trồng ngoài đồng về cho ăn xen với rơm khô, qua đến đầu tháng 8 là bước vào vụ lúa mới cũng vừa hết rơm.
“Riêng năm nay nắng hạn kéo dài mấy tháng qua nên cỏvoi trồng ngoài đồng khô héo, trâu ăn toàn rơm khô nên rơm giờ không còn cọng nào cho trâu ăn. Tôi đi thăm các cánh đồng, rất may là đồng lúa phường 8 gặt đầu tiên, có gốc rạ khô “giải hạn” cho trâu” - ông Chốn nói.
Ngủ ngoài đồng giữ trâu
Thời gian qua, hạn hán kéo dài nên nguồn thức ăn cho trâu bò khan hiếm, vì thế vụ thu hoạch này trên cánh đồng phường 8 xuất hiện “cảnh lạ”, đó là người và trâu tranh nhau… gốc rạ.
Mấy ngày qua, sáng sớm có đến hàng chục người ở xã An Hiệp, An Cư (huyện Tuy An) vượt chặng đường gần 20 cây số đến đây cắt gốc rạ về cho bò ăn. Ông Bảy Thịnh, một người chăn trâu ở xã Hòa Quang Bắc, cho hay: “Các vùng ở huyện Tuy An năm nay bị nắng hạn nên thiếu thức ăn cho bò, người dân những vùng này đổ xô vô đây cắt gốc rạ”.
Chiều tối, cánh đồng phường 8 vui nhộn bởi người chăn trâu tụ tập về. Chăn trâu, nằm ngủ tại ruộng hơn tuần qua, ông Nguyễn Long ở xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa), nhẩm tính cánh đồng lúa trước nhà mới chín đỏ đuôi nên chắc phải chăn trâu ngủ lại tại ruộng ở đây gần tháng nữa.
Sắp đến cánh đồng xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) thu hoạch lúa, ông lùa trâu lên đó thả ăn, chờ trên quê lúa chín mới lùa trâu về. Chăn trâu lội ruộng từ đồng này sang đồng khác, gian khổ nhưng ông Long gắng sức nuôi “đầu cơ nghiệp” kiếm tiền cho con ăn học.
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tùng, Phó giám đốc phụ trách Sở NN-PTNT cho biết, thời gian qua nắng hạn diễn ra rất gay gắt, thiếu nước sản xuất cũng như sinh hoạt, nguồn thức ăn gia súc cạn kiệt, sở khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững gắn với an toàn dịch bệnh; tập trung phát triển các trang trại và các cơ sở chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp, bán công nghiệp với quy mô phù hợp.
Có thể bạn quan tâm

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương chú trọng đẩy mạnh phát triển các hình thức liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm. Tuy nhiên kết quả vẫn còn thiếu chặt chẽ và chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

“Nếu gây ô nhiễm môi trường thì người chịu đầu tiên trước hết chính là gia đình nhà tôi, sau mới đến các gia đình hàng xóm. Vì vậy khâu xử lý vệ sinh môi trường xung quanh trong chăn nuôi đối với tôi và cả gia đình là điều vô cùng quan trọng”- ông Tiến chia sẻ khi nói về bí quyết thân thiện với môi trường của khu VAC trên cao.

Ông Hồ Văn Ri- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Pô Thi, xã An Cư, huyện Tịnh Biên (An Giang) là người đầu tiên trong vùng đưa cây thanh long ruột đỏ lên vùng đất Bảy Núi.

Vinafood 2 là một trong những công ty lương thực lớn nhất của Việt Nam. Doanh nghiệp này sở hữu một hệ thống các nhà máy, kho chứa trải dài từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Hàng năm, công ty thu mua, chế biến và xuất khẩu bình quân trên 3 triệu tấn gạo đi các thị trường thế giới như châu Á, Trung Đông, châu Âu...

Nghiệp đoàn sẽ giúp các ngư dân yên tâm kiên trì bám biển, tạo nên sức mạnh giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau mỗi khi gặp khó khăn trên biển và góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.