Ông Vua Nuôi Cá Ở Hương Thuỷ

Với 0,6 ha mặt nước nuôi cá giống và cá thịt, mỗi năm xuất bán hơn 24 tấn cá thương phẩm và hơn 2 triệu con cá giống, ông Hồ Bá Quang, ở tổ 18, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành triệu phú, với thu nhập hàng năm 700 triệu đồng.
Ông cho biết: Năm 1979 ông lên đường nhập ngũ. Năm 1987, giải ngũ trở về quê hương, vào công tác ở Công ty xuất khẩu Thuỷ Sản tỉnh và lập gia đình ở tuổi 34. Mặc dù hai vợ chồng luôn chăm chỉ làm ăn, nhưng cuộc sống vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thấy mô hình kinh tế trang trại VACR phù hợp với điều kiện đất đai rộng lớn, màu mỡ, giàu tiềm năng của địa phương, năm 1990, ông Quang quyết định đầu tư 15 triệu đồng, từ nguồn vốn tự có để phát triển mô hình nuôi cá thịt. Ban đầu, ông thả nuôi 1 hồ cá có diện tích hơn 1.000m2, với đủ các loại cá như phát lát, trê, mè, trắm… và 20 con heo. Sau 6 tháng, ông thu lãi hơn 20 triệu đồng từ việc bán cá, heo. Từ đó ông mở rộng quy mô trang trại và đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi. Lợi thế là người từng làm ở công ty thuỷ sản, ông phát hiện nghề ương cá bột cho hiệu quả kinh tế cao. Với điều kiện của gia đình và bản thân ông có thể làm được nghề này.
Năm 1995, ông Quang đầu tư mở rộng mô hình ương cá bột. Ban đầu, do còn mới mẻ, thiếu kinh nghiệm nên việc ương cá bột gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có vụ thua lỗ nặng. Nhưng với sức trẻ và lòng quyết tâm, ý chí tiến thủ nên chẳng bao lâu ông đã thành công với nghề này. Từ đó đến nay trại ương cá giống của ông luôn tiến triển về qui mô, số lượng lẫn lợi nhuận. Đến nay, trang trại ông có 13 hồ nuôi cá giống các loại cá tra, chim, mè, trắm, rô phi đơn tính...; 1 hồ cá thương phẩm với diện 1 ha, mỗi vụ thu hoạch từ 8 tấn và nuôi ba vụ/năm gần hơn 24 tấn. Ông chiết tính, 3,7 kg thức ăn nuôi được 1kg cá thịt (6,3kg thức ăn nuôi đạt trọng lượng 1,7kg/con), trừ các khoản chi phí, lãi 5.000 đồng/kg cá thương phẩm. Khu vực nuôi cá giống, ông dành 13 hồ, 32.000m2 cho cá đẻ và ương cá con, mỗi năm xuất bán hơn 2 triệu con. Ông Quang bộc bạch, thành công mô hình nuôi cá giống và thịt đã giúp ông làm giàu.
Đến nay, ngoài phát triển thêm 14 hồ cá, 5 ha rừng keo, tràm, gia đình ông Quang còn nuôi 100 con lợn thịt, 5 con con lợn nái…Tổng thu nhập từ mô hình VACR hàng năm hơn 700 triệu đồng. Trừ chi phí, gia đình ông Quang lãi ròng hơn 200 triệu đồng. Chỉ tính riêng thu nhập từ cá thịt, mỗi năm gia đình ông có hơn 400 triệu đồng. Trừ chi phí, ông lãi hơn 60 triệu đồng. Giải quyết việc làm cho 5 lao động địa phương, với mức thu nhập 2,5 triệu đồng/ người /tháng.
Không chỉ làm ăn giỏi, ông còn giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng cách hỗ trợ vốn và kỹ thuật. Ông liên tục được đề cử danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhờ phát triển mô hình kinh tế trên.
Có thể bạn quan tâm

Ước tính năng suất bình quân đạt từ 7,5 đến 8 tấn/ha tùy theo điều kiện thâm canh, chăm sóc. Nông dân lợi nhuận 1 triệu đồng/công. Việc thực nghiệm giống lúa VN121 nhằm tìm ra giống lúa ngắn ngày, chất lượng gạo cao, phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương.

Đến thời điểm này, nông dân trong huyện đã xuống giống được 7.300ha mía niên vụ 2015, chiếm 94% kế hoạch xuống giống của toàn huyện. Theo kế hoạch năm nay huyện sẽ xuống giống khoảng 7.800ha, giảm 500ha so với niên vụ mía 2014. Cơ cấu giống mía được nông dân chọn xuống trong thời gian qua đa phần là giống ROC16 và các giống chín sớm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong những tháng vừa qua, nền nhiệt độ vụ Đông Xuân 2014 - 2015 các tỉnh phía Bắc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,50C. Dự báo, nền nhiệt này sẽ tiếp tục duy trì trong những tháng tiếp theo và khả năng khô hạn, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra.

Theo nhận định của người dân nơi đây, cây sả thích nghi với thời tiết khô hạn và giá sả đang có xu hướng tăng lên nên diện tích sả nơi đây sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Hiện tại, cây sả được xem là cây xóa đói giảm nghèo có hiệu quả trên vùng đất cù lao này.

Gặp chúng tôi, anh Võ Văn Thành, chủ vười tiêu ở ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết: “Từ mùng 4 tết gia đình tôi đã kéo nhau ra vườn chăm sóc và thu hoạch tiêu. Sau tết, tiêu đến đợt chín rộ nên mình phải tranh thủ thu hoạch sớm".