Ông Nông Dân Giỏi Và Trang Trại Khá Đặc Biệt

Ông có một trang trại khá đặc biệt. Từ trang trại này, ông trở thành nông dân SXKD giỏi của TP.Đà Nẵng và vinh dự được về Hà Nội dự Hội nghị Nông dân SXKD giỏi toàn quốc lần thứ IV sắp tới.
Ông là Nguyễn Nho Chắn ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Và cái trang trại đặc biệt của ông là trang trại khai thác đá xây dựng.
Ông Chắn quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1973, ông đi bộ đội, học nghề sửa xe ô tô trong đơn vị. Năm 1975, ông rời quê vào Đà Nẵng. Năm 2002, ông chọn khai thác đá làm nghề sinh nhai.
Bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, ông vay mượn họ hàng mua xe thô sơ khai thác đá ở khu vực thành phố cho phép.
“Do mua xe cũ nên nó hay dở chứng, tôi phải hì hục sửa, nhờ thế mà tay nghề sửa xe cơ giới của tui ngày càng thuần thục" - ông cười kể lại.
Nhờ chăm chỉ, chịu khó, ông tích lũy dần. Được bao nhiêu, ông đầu tư bấy nhiêu cho xe chuyên dụng, máy móc, thiết bị khai thác đá, nghiền đá... Đến nay, ông đã có hơn 3 ha trang trại tại mỏ đá, 12 chiếc xe chuyên dụng với giá trị trên 7 tỷ đồng và nhiều dàn máy móc khác.
Tại trang trại của ông luôn có 30 lao động địa phương làm việc, với mức lương 6-9 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, trừ chi phí, ông lãi hơn 2 tỷ đồng.
Thăm trang trại của ông Chắn, chúng tôi thán phục tính sáng tạo của ông. Tại đây, tuy xe chuyên chở nguyên vật liệu ra vào thường xuyên nhưng không có chút bụi bặm, bởi ông đầu tư máy phun nước phun thường xuyên trên toàn bộ tuyến đường ra vào trang trại. Trang trại ông hoạt động 10 năm mà không một ai sống chung quanh mất lòng vì bụi bặm ô nhiễm.
Không chỉ vậy, ông còn đầu tư phủ kín 3ha trang trại bằng cây rừng trồng. "Tôi trồng rừng chỉ để tạo bóng mát và sinh thái chứ không có mục đích thu hoạch lấy lãi" - ông Chắn cho biết.
Có thể bạn quan tâm

Gần hai tháng nay, giá heo hơi tại tỉnh Hậu Giang đã giảm mạnh, nhất là từ đầu tháng 7 đến nay. Hiện thương lái thu mua heo hơi tại chuồng dao động từ 36.000 - 38.000 đồng/kg.

Số lượng cây xanh để trả lời câu hỏi này thực sự ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Cây xanh luôn nhả khí oxy sau khi hoàn tất quá trình quang hợp dưới sự trợ giúp của ánh sáng mặt trời chất diệp lục, con người và các loài động vật cấp cao khác luôn cần khí oxy để duy trì sự sống.

Đó là chị Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh năm 1957, ở ấp Hoà Thịnh, xã Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành (An Giang). Theo hướng dẫn của hai nữ cán bộ huyện Châu Thành, chúng tôi men theo con đường đất cặp mương Ngươn xẻ dọc cánh đồng Hoà Bình Thạnh đang độ làm đòng. Hơn 15 phút sau, chúng tôi dừng lại trước một trang trại mọc sừng sững giữa cánh đồng lúa xanh bát ngát.

Giảm dần khai thác thủy sản ven bờ, phát triển vùng khơi đang là hướng đi chung của bà con ngư dân Hà Tĩnh. Những năm gần đây, khát vọng vươn khơi, bám biển của ngư dân đang được tiếp sức, hỗ trợ mạnh mẽ để nghề đánh bắt thủy sản không chỉ giúp ngư dân làm giàu mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đang vào cao điểm thu hoạch sầu riêng nhưng những chủ vườn, thương lái đến mua sầu riêng ở huyện Krông Năng, Krông Pắk (Đắk Lắk) phải khóc ròng trước nạn côn đồ đến tận vườn để ép giá, thu tiền bảo kê, xin đểu, quậy phá...