Nuôi Cua Bể... Chờ Giá

Đã gần hết năm mà giá đặc sản cua bể Cà Mau vẫn không lên, khiến nhiều hộ nuôi cua kém vui.
Theo bà con nuôi cua, sản lượng cua năm nay được mùa, song nhiều bà con hiện chỉ thu hoạch cầm chừng, đợi đến gần Tết Nguyên đán xem sao.
Vùng cung cấp cua của Cà Mau chủ yếu thuộc các huyện Năm Căn, Phú Tân, Cái Nước, Ngọc Hiển. Được biết, hàng năm cứ vào dịp trung thu là giá cua sẽ tăng cao, sau đó giữ giá, đến cuối năm tiếp tục tăng.
Nhưng nay giá cua vẫn không thay đổi. Giá cua đực (cua y), hiện chỉ có 150 ngàn đồng/kg, thời điểm này năm trước giá trên 200 ngàn đồng/kg. Cua gạch đang được thương lái thu mua với giá trên 200 ngàn đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với giá khoảng 300 ngàn đồng/kg của năm trước.
Ông Đoàn Văn Chính, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cái Nước cho biết, diện tích nuôi cua kết hợp một số đối thượng khác của huyện đạt trên 6.000 ha, hiện đang trong thời gian thu hoạch nhưng bà con chưa mặn mà do giá thấp.
Nguồn bài viết: http://nongnghiep.vn/nuoi-cua-be-cho-gia-post135234.html
Có thể bạn quan tâm

Năm 2015, được sự quan tâm và đầu tư kinh phí của Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư tỉnh, Trạm Khuyến nông huyện Tây Sơn đã tiếp nhận và triển khai thực hiện mô hình nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao ở giai đoạn bê con.

Công ty cổ phần Vật tư - Kỹ thuật nông nghiệp (VTKTNN) Bình Định là một trong số 100 doanh nghiệp (DN) toàn quốc, và là 1 trong số 2 DN tại Bình Định (cùng Công ty cổ phần Xây dựng 47), vinh dự được Bộ NN&PTNT tặng danh hiệu “DN vì nhà nông” lần thứ I - 2015.

Trong 70 năm qua, ngành nông nghiệp Quảng Ngãi không ngừng lớn mạnh và gặt hái những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, tích cực cải thiện đời sống của người dân, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh.

Mặc dù nhông là con vật dễ nuôi, có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ mạnh, thế nhưng chỉ sau vài năm thành lập Tổ hợp tác nuôi nhông xã Bình Thạnh (Bình Sơn), từ 24 thành viên, đến nay chỉ còn vài hộ giữ lại nghề này...

Khi viết bài này, tôi chợt nhớ tới tên một truyện ngắn nổi tiếng của cố nhà văn Nhật Tuấn (vừa qua đời), tên truyện ngắn ấy là :“Con chim biết chọn hạt”.