Nuôi Cá Ruộng Lúa

Huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) có diện tích lớn nuôi cá trong ruộng tập trung nhiều ở các xã Thới Hưng, Đông Thắng, Đông Hiệp. Riêng xã Thới Hưng có 1.500 hộ nuôi cá trong ruộng, chiếm 3.300 ha mặt nước.
Ông Lê Văn Trực ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ cho biết: Sau khi làm xong vụ lúa TĐ ông thả cá nuôi nhằm tận dụng nguồn nước. Sau gần 3 tháng đàn cá trong ruộng phát triển tốt sắp đến đợt thu hoạch để trả lại mặt bằng xuống giống vụ ĐX. Ước tính vụ cá ruộng năm nay, lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng.
Mô hình nuôi cá ruộng tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ sâu rầy cũng như các loại hoá chất khác bừa bãi khi làm lúa. Phải đảm bảo nguồn nước trong ruộng sạch thì mới nuôi được.
Nuôi cá trong ruộng lúa vào mùa lũ để tránh hao hụt cần có lưới bao xung quanh. Năm nay ông Trực thả trên 40 kg cá giống mè, chép, rô phi. Thức ăn cho cá không tốn nhiều. Hàng đêm, ông đốt vài ba bóng đèn lấy ánh sáng dẫn dụ các loại côn trùng, sâu rầy đến để làm mồi cho cá. Nuôi cá mùa này, ngoài việc kiếm thêm thu nhập, còn nhờ cá diệt được mầm mống sâu bệnh và để lại phân, phù sa trên đồng có lợi cho vụ sau.
Ông Lâm Minh Trí, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cờ Đỏ cho biết: Nhiều năm nay mô hình nuôi cá ruộng tăng dần diện tích. Đặc biệt, mùa lũ năm nay diện tích mặt ruộng thả nuôi đã đạt gần 5.000 ha. Mô hình đem lại lợi nhuận không thua gì trồng lúa.
Chỉ cần đầu tư con giống ban đầu, không tốn nhiều công chăm sóc hay tiền thức ăn mà cá vẫn lớn. Đa phần nông dân ở đây nuôi cá ruộng khi hết vụ lúa tận dụng gốc rạ, lúa chét để thả cá.
"Nuôi cá trong ruộng có nhiều cái lợi, vụ sau giảm được lượng phân bón đáng kể từ 20 - 30%. Tuy mô hình đơn giản dễ thực hiện, nhưng đòi hỏi người nuôi phải chăm chỉ thường xuyên kiểm tra cống, bọng, lưới bao xung quanh ruộng để hạn chế sinh vật ăn cá vào ruộng. Đồng thời, đảm bảo cho cá không thất thoát ra ngoài trong suốt quá trình nuôi", ông Trí chia sẻ.
Tại huyện Thới Lai cũng có nhiều hộ nuôi cá hiệu quả. Sau khi thu hoạch vụ lúa TĐ, anh Nguyễn Thanh Long ở ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai đã khép kín 1,3 ha đê bao để thả cá. Trên mặt đê, anh còn trồng kết hợp thêm dưa leo, khổ qua.
Theo anh Long, nuôi cá trên ruộng lúa vào mùa lũ không cần tốn thức ăn. Cá chép sẽ ăn lúa còn sót lại hoặc trùn nước, cá mè ăn rong rêu, cá lóc săn các loại cá nhỏ như lòng tong, cá linh. Nhờ vậy mà anh giảm được chi phí, mỗi vụ thu lời từ 15 - 20 triệu đồng.
Còn anh Nguyễn Văn Hiền, ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân thì nuôi cá trong vèo. Anh Hiền cho biết: “Đến nay đàn cá được 3 tháng tuổi, nhìn chung phát triển mạnh, ăn khỏe. Dự định 2 tuần nữa có thể thu hoạch trên 1,2 tấn cá. Nếu bán với giá 28.000 - 30.000 đ/kg, lời từ 7 - 8 triệu đồng, còn nếu giá cao hơn tôi kiếm được cũng chục triệu”.
Ông Bùi Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân cho biết: Toàn xã có trên 300 hộ nuôi cá, khu vực nuôi đạt hiệu quả cao nhất là kinh Đôi (ấp Phú Thọ), kế đến là trên kinh Bà Đầm (ấp Trường Thọ 1). Đây là thời điểm dễ kiếm mồi, người nuôi chỉ cần bắt cua, ốc và các loại cá nhỏ làm thức ăn cho cá, ếch. Mỗi hộ ở đây nuôi 2 - 3 vèo, thu nhập bình quân từ 25 - 35 triệu đ/năm.
Có thể bạn quan tâm

Diễn biến thời tiết phức tạp cùng với sự thiếu chặt chẽ trong quản lý lưu thông, buôn bán gia súc, gia cầm khiến cho dịch lợn tai xanh bùng phát ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) và dịch cúm gia cầm xuất hiện (H5N1) trên địa bàn huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).

Anh Nguyễn Văn Khánh (40 tuổi), trú tổ 5, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi mỗi tháng thu lợi nhuận trên 100 triệu đồng từ nuôi rắn.

Anh Nguyễn Đức Thịnh là hội viên nông dân chi hội thôn Bắc Song, xã Đông Hà huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đã nhiều năm liền, anh Thịnh được suy tôn là nông dân tiêu biểu của xã, của huyện, của tỉnh bởi thành tích gương mẫu đi đầu thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Đến thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh được nghe mọi người nhắc nhiều tới người phụ nữ đã mạnh dạn thay đổi tư duy trong sản xuất, biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng kết hợp với chăn nuôi cho thu nhập cao. Đó là chị Nguyễn Thị Chiên ở thôn Nà Tèn.

Thân cây vải thiều nhưng lại cho quả nhãn, điều kỳ diệu này đã xảy ra tại vườn cây ăn quả của gia đình nhà ông Lê Thế Hơn thôn Hiệp Tân xã Hồng Giang huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.