Nuôi Cá Lăng Qua Thời Lãi Khủng

Cá lăng là một trong những đặc sản của sông Đồng Nai. Khi nghề nuôi cá lăng mới rộ, nhiều nông dân thu lãi tiền tỷ. Năm nay, tuy các bè nuôi cá trúng về sản lượng nhưng đã qua thời lãi “khủng” vì loại đặc sản này ngày càng mất giá.
Hiện nhiều hộ nuôi cá bè ở Đồng Nai không còn tập trung vào nuôi cá lăng mà chuyển sang nuôi nhiều loại cá khác, thậm chí có hộ bỏ nghề.
* Trúng mùa, mất giá
Theo các nông dân nuôi cá bè tại TP.Biên Hòa, hiện các bè nuôi cá đang vào mùa thu hoạch. Năm nay, do nguồn nước sông giảm ô nhiễm, tỷ lệ hao hụt ít, cá nhờ vậy lớn nhanh hơn nên nhiều bè trúng về sản lượng. Nhưng đa số người nuôi vẫn lo lắng vì giá đầu ra quá thấp. Anh Nguyễn Văn Thiên, chủ bè cá tại phường Thống Nhất
(TP.Biên Hòa) vừa bán cá cho thương lái vừa chia sẻ: “Cá lăng hiện bán tại bè được 60 ngàn đồng. Trước đó nửa tháng, 1 kg cá lăng rớt xuống còn 55 ngàn đồng/kg, mức giá thấp nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi và chi phí đầu tư tăng hơn khiến lợi nhuận từ việc nuôi cá giảm hẳn”.
Ông Nguyễn Văn Chiến, người nuôi cá bè tại xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), nhận xét: “Vài năm trước, cá lăng bán tại bè đến 100 ngàn đồng/kg. Hiện giá cá lăng chỉ còn khoảng 55-60 ngàn đồng/kg. Trong khi đó, mọi chi phí, nhất là thức ăn chăn nuôi không ngừng tăng giá khiến lợi nhuận từ nghề nuôi loại đặc sản này ngày càng ít hấp dẫn. Năm nay, do trúng về sản lượng, các bè cá lại đồng loạt bán ra nên giá cá thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, có thời điểm, giá cá lăng giảm đến 10 ngàn đồng/kg”.
* Qua thời lãi “khủng”
Ông Trần Huỳnh Long, thương lái chuyên thu mua cá tại làng cá bè TP.Biên Hòa, nhận xét: “Cá lăng nuôi trên sông Đồng Nai được thị trường TP.Hồ Chí Minh chuộng và luôn bán cao hơn vài giá so với các vùng khác vì chất lượng ngon. Tuy nhiên, loại cá này khá kén khách, giá thường cao so với mặt bằng chung của các loại cá nước ngọt”.
Nguyên nhân cá lăng giảm giá là do trước đây khi thấy nuôi loại cá này có lãi cao, người dân đã ùn ùn đổ xô vào nuôi, thu hoạch lại cùng lúc dẫn đến cung vượt xa cầu khiến giá trị giảm.
Hiện nay nhiều chủ bè đánh giá hiệu quả nuôi cá lăng có thời điểm không bằng cá chép, cá diêu hồng. Anh Kim Văn Hùng so sánh, cá lăng thường mất 2 năm nuôi mới cho thu hoạch, như vậy 1 vụ cá lăng làm được 3-4 vụ cá chép. Vài năm trở lại đây, cá lăng liên tục giảm giá, có năm người nuôi lỗ vốn vì cá “rớt” giá.
Anh Nguyễn Văn Phụng, người nuôi cá bè tại hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu), cho biết vài năm trước, cá lăng bán ra có giá rất cao nên bè nào cũng nuôi giống cá đặc sản này vì lãi “khủng”. Theo anh Phụng: “Hiện bè của tôi chuyển sang nuôi cá lóc, vì vài năm trở lại đây cá lăng liên tục giảm giá, thời gian nuôi dài nên rủi ro lớn mà hiệu quả kinh tế không cao. Các loại cá khác cũng khó cạnh tranh về giá so với hàng từ miền Tây lên nên nhiều người bỏ nghề. Trước đây, làng cá bè ở khúc sông này có cả trăm hộ, nay chỉ đếm trên đầu ngón tay vì nhiều hộ bỏ nghề do thua lỗ”.
Có thể bạn quan tâm

Trong những ngày gần đây, cuộc sống của nhiều diêm dân ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định) gặp nhiều khó khăn vì giá muối chỉ ở mức 400 - 450 đồng/kg, thậm chí chẳng có người mua. Ngược lại, cách đấy khoảng 120 km về phía Bắc, diêm dân ở đồng muối Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ - Quảng Ngãi) lại chẳng chịu bán với giá 1.400 - 1.600 đồng/kg, dù có rất nhiều tư thương đến mua.

Trước hết, chúng ta cần nghiên cứu hiệu quả kinh tế của việc sản xuất vụ lúa hè thu (HT) ở ĐBSCL so với các vụ khác trong năm, để từ đó chú ý nâng cao hiệu quả của việc bón phân cho vụ lúa này.

Trong lúc đánh bắt cá trên sông Quán Trường, thuộc địa bàn xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang), anh Võ Văn Rỡ, trú xã Vĩnh Hiệp đã bắt được một con cá có hình thù kỳ lạ, nặng 1kg. Theo quan sát bên ngoài, đây là một loài cá có đầu và hàm răng giống cá sấu, mình giống như loài cá lóc nhưng lớp vảy lại y như vảy rắn hổ mang

Dự án 12.000 m2 xin nuôi tôm của Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) trong khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ sẽ không được chấp nhận

Khoảng 6-7 năm trước, tôi nhớ đã mấy lần cùng TS. Phùng Đức Tiến- GĐ Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương, lặn lội lên Trại chăn nuôi đà điểu Ba Vì. Ngày đó anh mới nhậm chức đâu được vài năm, tôi mới quen anh rồi ấn tượng luôn đó là một con người hết sức nhiệt huyết. Nói chuyện với người như thế cánh báo chí rất thích, gọi là lối nói chuyện có lửa