Nông dân xuất sắc ĐBSCL đã tới Hà Nội, chuẩn bị cho lễ tôn vinh

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các nông dân đều vui mừng vì những công lao, cống hiến của bản thân được các cấp Hội Nông dân quan tâm.
Các nông dân cho rằng rất vinh dự được đại diện những nông dân của địa phương ra Hà Nội nói lên những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng đến với các cấp lãnh đạo.
Nông dân Nguyễn Quốc Hùng đưa quà ra Hà Nội gửi tặng ban tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015”.
Ông Cao Văn Tám, ngụ tại ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ cho biết, bản thân đã nhiều năm nghiên cứu, sáng tạo ra dàn máy vét bùn.
Dàn máy này đã được ông giới thiệu với các cơ quan chức năng, nhiều cuộc thi và được rất nhiều nông dân ở các địa phương vùng ĐBSCL đón nhận. Đến nay, thành quả này đã được tôn vinh.
Ông Tám nói: “Sự kiện này đã khuyến khích tôi và rất nhiều nông dân khác tích cực học tập, sản xuất giỏi hơn, tốt hơn, giúp ích nhiều hơn cho xã hội.
Dù vốn sản xuất ban đầu còn ít, sản phẩm bán ra chưa nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng mở rộng quy mô trong thời gian tới”.
Ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ ở ấp 2B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) cho hay, thời gian qua, bản thân đã lớn tuổi, học vấn còn hạn chế nên không giúp ích được gì cho xã hội.
Khi thấy học sinh địa phương không có trường học, ông đã hiến ngay 1ha đất cho chính quyền địa phương xây trường trung học cơ sở và trụ sở nhà văn hoá.
“Tôi hy vọng, với sự hỗ trợ của tôi, những thế hệ trẻ sau được học hành thành tài, giúp ích nhiều cho xã hội” – ông Hải tâm sự.
Cũng như ông Tám và ông Hải, ông Đặng Văn Nám (ấp kinh giữa 2, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) nói:
“Tôi vô cùng phấn khởi khi được chọn là nông dân xuất sắc của tỉnh Sóc Trăng năm 2015, chuyến đi này sẽ giúp tôi mở rộng tầm nhìn, giúp tôi được gặp nhiều bạn bè là nông dân xuất sắc trên cả nước để học hỏi thêm kinh nghiệm, biết thêm nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao để về giới thiệu lại cho bà con tỉnh Sóc Trăng”.
Về chuyến bay ra Hà Nội tham dự lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015”, ông Nguyễn Quốc Hùng – nông dân sản xuất lúa giống chất lượng cao ở huyện Thoại Sơn (An Giang) chia sẻ:
“Tôi rất cám ơn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức chương trình này.
Qua đây, tôi xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để nghiên cứu, lai tạo ra nhiều giống lúa có chất lượng hơn phục vụ cho bà con vùng ĐBSCL…”.
Có thể bạn quan tâm

Dẫu còn phải lụy phà giang nhưng người dân ở cồn Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đang có một niềm vui mới to lớn hơn. Đó là trong tương lai không xa, trái nhãn nơi đây sẽ xuất sang Mỹ.

Giá trị kinh tế từ con TCX ngày càng được khẳng định, do đó TCX không chỉ bó hẹp ở một vài địa phương mà đang phát triển với qui mô ngày càng lớn ở nhiều vùng đất trồng lúa của huyện Tam Nông, Cao Lãnh, Lấp Vò, TX.Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và cả ở vùng đất trũng xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười.

Anh Nguyễn Tuấn, chủ chiếc thuyền công suất 130CV ở phường Bình Hưng (Phan Thiết) cùng với 20 bạn thuyền xuất bến lúc 15 giờ. Dự kiến chuyến đi từ 5 - 7 ngày mới về. Thế nhưng đêm hôm ấy, sau khi phát hiện đàn nục lớn chưa từng có, chỉ một mẻ lưới thôi anh Tuấn đã có không dưới 10 tấn cá.

Tại các chợ lẻ ở TP.HCM, ngoài táo, lê, nho từ Mỹ, Úc, New Zealand, trái cây Trung Quốc thì các loại trái như bòn bon, me, sầu riêng, nhãn… từ Thái Lan cũng chiếm một vị trí quan trọng trên các kệ hàng của tiểu thương. Trái cây Thái đang được nhập về số lượng ngày càng lớn.

Hộ chị Nguyễn Thanh Thúy ngụ ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò được biết đến với mô hình nuôi rắn hổ hèo hiệu quả. Hiện đàn rắn của gia đình chị có trên 80 con, trong đó có khoảng 60 con có trọng lượng hơn 1,5kg. Ngoài ra, chị còn đang dưỡng một số rắn nhỏ và ấp trứng rắn để bán.