Nông Dân Tiền Phong Mất Mùa Đỗ Vì Mưa

Trời mưa lớn kéo dài đã khiến trên 40 ha đỗ tương, đỗ xanh của xã Tiền Phong (Thanh Miện, Hải Dương) đang chuẩn bị vào thời kỳ thu hoạch bị thối.
Tới khu đồng Điếm, thôn My Động I, một trong những nơi có diện tích trồng đỗ lớn nhất xã với trên 30 ha, mặc dù đang là thời điểm chuẩn bị thu hoạch nhưng đồng rất vắng người. Từ trên đê nhìn xuống, màu xanh tươi của các cây họ đậu hôm nào nay đã trở nên úa vàng và đen thui. Bên cạnh số ít diện tích được thu hoạch “chạy” thời tiết, hầu hết các ruộng vẫn còn nguyên tình trạng thối quả, chết cây.
Vụ hè năm nay bà Trần Thị Nền trồng 2 sào đỗ tương. Do tích cực chăm bón và phòng trừ sâu bệnh nên cây sinh trưởng, phát triển rất tốt. Nhìn mức độ đậu quả, gia đình dự tính năng suất sẽ đạt 1 tạ/sào, với giá 15 nghìn đồng/kg, ruộng đỗ tương của gia đình hứa hẹn cho thu 3 triệu đồng.
Nhưng những ngày qua, trời mưa liên tục gây ngập úng khiến cây bị hỏng. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà ra đồng cắt về. "Trông bên ngoài chắc vậy nhưng trong hạt đã thối hết. Tôi cắt về cho sạch ruộng, rảnh thì nhặt nhạnh được hạt nào cho lợn thì nhặt chứ đỗ thối bán chẳng ai mua...", bà Nền chua xót nói.
Khác với khu đồng Điếm, vùng trồng màu ven bãi thôn Đồng Chấm lại có nhiều thuận lợi trong việc tiêu úng. Tuy nhiên, việc mưa lớn kéo dài trên 10 ngày khiến bà con nơi đây cũng xoay xở không kịp. Bà Nguyễn Thị Linh buồn bã: "Gia đình tôi trồng 8 sào đậu, đỗ các loại, trong đó có 4 sào đỗ xanh còn lại là đỗ tương. Bao nhiêu công sức, tiền của dồn vào, vậy mà giờ thành công cốc.
Những ngày thời tiết mưa lớn, tôi vẫn ra đồng chặt về đánh đống đầy nhà chờ khi nắng ấm đem ra phơi phong hòng gỡ gạc chút vốn nhưng không lại được với thời tiết bởi giống này một khi đã thu hoạch về phải phơi ngay và phơi vài nắng mới khô. Hiện tại, gia đình vẫn còn trên 4 sào đỗ đã đến thời kỳ thu hoạch nhưng vì quả thối hết, tôi cũng chẳng muốn cắt về…".
Anh Nguyễn Văn Hữu, Trưởng thôn Đồng Chấm cho biết: Thôn có 64 hộ, trong đó có trên 30 hộ gắn bó với cây đậu, đỗ. Ngoài diện tích cấy lúa, Tiền Phong có trên 40 ha đất cát pha. Trên diện tích đất này, hằng năm địa phương bố trí gieo trồng 1 vụ đậu, đỗ xen giữa 2 vụ ngô.
Mặc dù được gieo trồng với quy mô khá lớn nhưng trong thôn chưa có hộ nào đầu tư mua máy sấy nông sản, chưa có địa điểm tập kết hàng hoá. Thời điểm trồng cây đỗ tương vụ xuân ở địa phương thường bắt đầu từ tháng 2-3 và cho thu hoạch khi cây được 3 tháng. Tuy nhiên, năm nay do nhiều hộ trồng đỗ muộn nên khi gặp mưa lớn kéo dài trên 10 ngày, nhiều diện tích bị ngập úng, gây thối cây, quả.
Kết hợp với đó là mưa lớn, liên tục, nông dân không kịp thu hoạch và không có đủ thiết bị bảo quản nông sản... bởi vậy đã bị thiệt hại rất nặng. Qua đánh giá sơ bộ của UBND xã: khả năng mất mùa từ cây đỗ tương vụ này chiếm tới trên 70%, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, hiện đàn bò đang có xu hướng thu hẹp do quỹ đất trồng cỏ hạn chế, nguồn thức ăn tự nhiên khan hiếm. Bên cạnh, thu hoạch lúa chủ yếu bằng máy nên rất khó sử dụng phụ phẩm rơm.

Những ngày này, tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đầy ắp những loại trái cây được người dân từ trong vườn đem ra, hoặc được các tiểu thương lấy từ các tỉnh khác về bán lại. Sản phẩm rất đa dạng về chủng loại, chất lượng không thua hàng ngoại và giá bán cũng tương đối mềm.

Đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2013-2015 vừa được Bộ NNPTNT phê duyệt.

Nuôi cá trong ruộng lúa là một hình thức canh tác xen kẽ làm tăng thu nhập trên cùng một thửa ruộng. Mô hình này đã được một số địa phương thực hiện theo tập quán cũ, tuy nhiên, chỉ khi các hộ dân áp dụng đúng kỹ thuật nuôi trồng, hình thức nuôi cá-lúa mới thực sự phát huy hiệu quả.

Ông Hồ Văn Đại mà mọi người ở ấp Mương Khai, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) thường quen gọi ông với cái tên rất thân thiện là Tư Đại ba ba, ông là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương, nhờ việc nuôi ba ba hiệu quả, đến nay ông đã có được một cơ ngơi đáng để nhiều người mơ ước.