Nông Dân Kêu Khổ Vì Nước Hầm Cá

Trong 2 vụ sản xuất vừa qua, nhiều hộ dân trồng lúa ở khu vực ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) rất bức xúc vì tình trạng lúa chết mà nguyên nhân nghi do Hợp tác xã (HTX) lấy nước thải từ hầm nuôi cá lóc bơm tưới cho người dân. Đặc biệt, trong vụ hè thu này, trên 80 hộ dân ở khu vực ấp 3 tiếp tục bức xúc vì trên 40ha lúa khoảng 15 ngày tuổi đang chết dần.
Vừa thu hoạch xong vụ đông xuân năng suất thấp, ông Phan Văn Đắc ở ấp 3, xã Thường Phước 1 phải tiếp tục kêu khổ vì khoảng 4 công lúa hè thu vừa xuống giống của ông đang chết dần, mặc dù đã 2 lần gieo sạ. Nguyên nhân lúa bị thiệt hại theo ông Đắc là do HTX lấy nước thải từ hầm nuôi cá lóc bơm tưới cho lúa. Theo thống kê của Ban Nông nghiệp xã Thường Phước 1, hiện khu vực này có khoảng 40ha lúa bị ảnh hưởng.
Trong đó, số thiệt hại cao nhất trên 60%, các diện tích khác thiệt hại khoảng từ 20 - 40%, lúa từ 10 - 15 ngày tuổi. Xác định tình trạng lúa chết do nguồn nước tưới ô nhiễm nên ngày 13/4/2014 vừa qua, trên 80 hộ dân ở đây đã làm tờ tường trình gửi đến UBND huyện và xã Thường Phước để yêu cầu có biện pháp giải quyết.
Trước tình trạng này, sáng ngày 23/4/2014, ngành chức năng của huyện gồm Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND xã Thường Phước 1 phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh đi kiểm tra hiện trạng để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.
Qua kiểm tra thực tế, ngành chức năng kết luận lúa bị thiệt hại là do HTX lấy nước thải từ các hầm nuôi cá lóc bơm tưới lúa.
Kỹ sư Lê Thị Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh cho biết: “Biện pháp duy nhất hiện nay là phải thay toàn bộ nước trên ruộng và cho 1 lượng nước sông vào để rửa rồi rút ra khoảng 2 lần. Sau đó, sử dụng luôn nước sông để không làm ảnh hưởng cây lúa”.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Thường Phước 1 chủ trương, trước mắt không để các hộ nuôi cá tiếp tục xả nước thải vào đường nước của HTX, đồng thời yêu cầu Đội Thủy lợi xã khai thông đường nước nội đồng tại khu vực này để HTX tổ chức bơm nước rửa ruộng.
Sau quá trình rửa sạch nước bị ô nhiễm, tùy theo tình hình thực tế, các hộ dân sẽ gieo sạ lại ở những diện tích bị thiệt hại nhiều. Việc các hộ dân yêu cầu được hỗ trợ diện tích bị thiệt hại, ngành chức năng sẽ căn cứ vào quy định để trả lời cho bà con.
Có thể bạn quan tâm

Cái tên Cường “liều” đã quá quen thuộc với người dân xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa - Bắc Giang). Từ đôi bàn tay trắng, không một thước đất cắm dùi, Ngô Quang Cường liều lĩnh bắt tay vào làm mô hình kinh tế trang trại ngay từ năm 24 tuổi. Sau nhiều lần thất bại, giờ đây Cường đã trở thành một chủ trang trại nuôi chim bồ câu lớn nhất huyện Hiệp Hòa.

Hai lần tù tội, ra tù với đôi chân bị liệt... nhưng nhờ lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ, của vợ cộng với sự nỗ lực của bản thân, Đỗ Văn Kỳ (thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) đã trở thành tỷ phú với ngôi nhà 7 tầng nổi tiếng được gọi là “lâu đài Kỳ bồ câu”.

Chứng kiến khu trang trại mênh mông, với những ao nuôi cá cho doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm, ít ai nghĩ người gây dựng nên cơ nghiệp này lại là một phụ nữ tuổi ngoài 50. Bà chủ của trang trại ấy là Nguyễn Thị Liệu, thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Những ngày này, về xã Thạnh Mỹ (Tân Phước - Tiền Giang), nhìn những trái khóm (miền Bắc gọi là dứa, miền Trung gọi là thơm) phụng, khóm son màu sắc rực rỡ, hình dáng độc đáo vươn mình trong nắng ấm, chúng tôi cảm nhận dường như không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Hiện, bà con đang tất bật chăm sóc để kịp cung ứng cho thị trường trái cây trưng mâm ngũ quả ngày Tết.

Trồng sầu riêng trong vườn nhà, bón phân dơi và áp dụng kỹ thuật tốt, ông Lê Văn Sáu (65 tuổi), ở ấp Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) có thu nhập hàng tỷ đồng.