Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nho Ninh Thuận giá rẻ bất ngờ ở Hà Nội

Nho Ninh Thuận giá rẻ bất ngờ ở Hà Nội
Ngày đăng: 08/10/2015

Theo gợi ý của mối buôn trái cây lâu năm, chị  Phạm Hương (Tây Hồ, Hà Nội) quyết định nhập nho đỏ Ninh Thuận về bán.

Với mức giá chỉ 260.000 đồng mỗi thùng 10 kg, chị Hương đã được khách đặt mua với số lượng hơn 1 tấn nho sau 2 ngày rao hàng. Trang bán hàng online của shop liên tục có khách hỏi mua và lịch nhận hàng.

Tuy nhiên, chưa kịp vui, chị nhận được thông tin nhiều thực khách nghi ngại chất lượng và tính an toàn của loại nho này. Trước thông tin bất lợi, chị phải tạm dừng nhập thêm nho để kiểm tra đợt hàng đầu tiên.

 

Tại Hà Nội, nho đỏ Ninh Thuận có giá bán dao động 240.000-260.000 đồng mỗi thùng.

Nguyễn Ngọc Anh (Xuân Thủy, quận Cầu Giấy) là một trong những khách hàng phàn nàn về nho giá 24.000 đồng/kg. Thực khách này mua qua mạng: “Vẫn biết nho mùa mưa không thể ngon nhưng không ngờ nó lại chua loét và ăn rát lưỡi đến vậy”.

Sau khi đăng ý kiến lên diễn đàn, khách hàng trên nhận được khá nhiều đồng tình. Phạm Khánh Vân (Xã Đàn, quận Đống Đa) cho biết, giá nho trên dưới 240.000 đồng mỗi thùng 10 kg là rẻ, nhưng nếu rẻ mà không ăn được thì lại thành đắt.

Tuy nhiên, bên cạnh những thực khách mua phải nho kém chất lượng, khá đông khách cho rằng, nếu biết cách chọn, vẫn có thể mua được hàng ngon, giá mềm.

Chủ shop trái cây Phạm Hương cho biết, sau khi kiểm tra chất lượng hơn 100 kg nho chuyển ra Hà Nội đợt đầu, chị thấy ổn, quyết định rao bán và tiếp tục nhập hơn 1 tấn hàng mới.

Chị giải thích, chất lượng quả cũng tùy vườn. Nếu chọn được vườn nho ngon, chấp nhận lãi ít hơn, vận chuyển an toàn thì đây thật sự là hàng ngon, bổ, rẻ.

Nhiều chủ hàng cho biết, nho Ninh Thuận là mặt hàng ngon, bổ, rẻ nếu thực khách biết cách lựa chọn.

Tại một cửa hàng trái cây trên đường Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm), giá bán buôn nho tại đây là 280.000 đồng mỗi thùng 10 kg, bán lẻ 35.000 đồng/kg. Mức giá cao hơn mặt bằng chung song nho đỏ đều, vị ngọt dịu nên vẫn được khách chấp nhận.

Anh Lê Thành, lái buôn trái cây chuyên tuyến Ninh Thuận – Hà Nội chia sẻ, nho Ninh Thuận đang vào mùa. Năm nay, loại quả này được tiêu thụ khá mạnh ở thị trường Hà Nội và một số tỉnh lân cận, do giá rẻ, nguồn gốc uy tín.

Anh cho biết, giá bán tại vườn của loại nho đỏ này chỉ từ 10.000 đến 13.000 đồng mỗi kg. Cộng thêm chi phí vận chuyển khoảng 50.000-60.000 đồng một thùng 10 kg ra tới Hà Nội, đẩy giá bán lẻ tại thị trường này dao động 24.000-26.000 đồng/kg.

“Đang vào mùa mưa, nho dễ nứt quả nên nhiều nhà vườn thu hoạch sớm, khi chưa chín đều khiến nho bị chua. Loại nho đỏ này vẫn được người dân địa phương dùng ngâm rượu, mật, làm si rô. Một số vườn vẫn bán ăn quả tươi và thường nhập đi Hà Nội, Sài Gòn, các tỉnh khác, với giá rẻ”, anh Thành cho hay.

Thương lái này khẳng định, các loại nho trồng tại Ninh Thuận đều an toàn. Hình dáng bên ngoài của nho địa phương này cũng rất dễ phân biệt với nho Trung Quốc và các giống khác.


Có thể bạn quan tâm

Độc đáo sâm nhớ vợ của người Ca Dong Độc đáo sâm nhớ vợ của người Ca Dong

Với nhiều cán bộ từ miền xuôi lên và đang công tác ở huyện miền núi huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) thì sâm cau được gọi là cây "nhớ vợ". Bởi lẽ theo họ, một khi đã uống sâm cau thì chỉ muốn về nhà "thăm" vợ.

05/09/2015
Tập trung phát triển cây, con bản địa Tập trung phát triển cây, con bản địa

Trò chuyện với chúng tôi, ông Bhling Mia - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tự hào: “Xã Anông chúng tôi đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2014. Đây là xã miền núi đạt chuẩn đầu tiên của tỉnh Quảng Nam. Nhờ NTM, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 69,69% năm 2010 xuống còn 39,34% hiện nay.

05/09/2015
Trời nắng vàng, nông dân miền Trung hào hứng thu hoạch lúa Trời nắng vàng, nông dân miền Trung hào hứng thu hoạch lúa

Dự báo thời tiết trong những ngày tới tại khu vực miền Trung sẽ là nắng ráo, thuận lợi cho nông dân thu hoạch vụ lúa hè thu đang mùa chín rộ.

05/09/2015
Điều kỳ diệu ở Kim Bình Điều kỳ diệu ở Kim Bình

Góp sức làm nên cuộc Cách mạng Tháng 8 thành công, không thể không kể đến các địa danh đỏ - là nơi nuôi giấu cán bộ, là nơi tập hợp những cán bộ, chiến sĩ ưu tú. Trước đã anh dũng, kiên cường, còn nay các địa chỉ đỏ vẫn sáng ngời trên con đường phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương.

05/09/2015
Khoai tây Trung Quốc hết cửa trộn đất đỏ để đội lốt Khoai tây Trung Quốc hết cửa trộn đất đỏ để đội lốt

Trong khi tình trạng khoai tây Trung Quốc được nhập về Đà Lạt và trộn thêm đất đỏ để “đội lốt” khoai tây Đà Lạt ngày càng tràn lan thì mới đây, Lâm Đồng đã xác định động cơ của hành vi trộn đất đỏ Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc trước khi đưa đi tiêu thụ là hành vi “gian lận thương mại” và yêu cầu điều tra để làm rõ.

05/09/2015