Người Trồng Lúa Ở Hậu Giang Gặp Khó

Với tình hình thời tiết bất lợi do mưa nhiều trong những ngày qua và kết hợp với triều cường dâng cao đã làm cho không ít diện tích lúa Thu đông của người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn thu hoạch bị ngập sâu, đổ ngã. Từ đó, làm cho công tác thu hoạch gặp nhiều khó khăn, thương lái ép giá, đầu ra hạt lúa thêm bấp bênh.
Hiện tại, nông dân ở các địa phương như huyện Vị Thủy, Châu Thành A, Phụng Hiệp, TP.Vị Thanh,… đang bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm vụ lúa Thu đông.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý là cắt lúa trong thời điểm này thường bị mưa nhiều, lúa bị đổ ngã làm chi phí tăng và bị thương lái ép giá khi thu hoạch là điều khó tránh khỏi. Bà Lê Thị Ánh Huyền, ở ấp Vĩnh Hiếu, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, cho biết: “Mới tuần trước, thương lái đặt cọc 7 công lúa của tôi với giá 4.750 đồng/kg (giống OM 4218), chưa kịp hết mừng thì bị dính mấy trận mưa liên tiếp làm cho lúa bị sập và phải nằm nước mấy ngày liền.
Thấy lúa vậy, gia đình lo sợ thương lái ép giá nhưng vẫn không khỏi. Bởi, đến ngày thu hoạch, thương lái đã hạ giá thu mua xuống còn có 3.200 đồng/kg, không đồng ý với giá này nên đành đem lúa về phơi để trữ lại chờ giá lên, vì nếu bán sẽ không có lợi nhuận, thậm chí còn bị lỗ vốn đầu tư”.
Theo bà con nông dân, những ngày qua, có thời điểm nhiều ngày liền, khi mặt trời mới xuất hiện và máy cắt chưa kịp xuống ruộng thì mưa đã dồn dập đến. Nóng ruột khi thấy lúa mình bị đổ ngã và quá ngày thu hoạch nên không ít hộ đành chạy tìm người thu hoạch bằng tay thay cho máy gặt đập liên hợp, từ đó, dẫn đến chi phí thu hoạch tăng cao.
Nếu thu hoạch bằng máy cắt, giá chỉ dao động từ 300.000 - 320.000 đồng/công; còn thu hoạch bằng thủ công thì giá lên đến khoảng 800.000 đồng/công, bao gồm: tiền cắt, trâu kéo, máy suốt. Ngoài việc phải thuê giá công cắt cao, những hộ thu hoạch lúa bằng tay còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ.
Hiện tại, đa phần thương lái chỉ mua lúa thu hoạch bằng máy, với giá dao động từ 4.400 - 4.500 đồng/kg (giống IR 50404) và 4.700 - 4.900 đồng/kg (lúa hạt dài); còn lúa cắt tay thì thương lái hầu như không mua, nếu có cũng chỉ 3.500 - 3.800 đồng/kg.
Do giá bán thấp nên có không ít hộ chọn giải pháp đem lúa về sấy hoặc phơi để trữ lại chờ giá lên. Tuy nhiên, công việc này cũng gặp nhiều trở ngại, vì các lò sấy lúa hiện nay đều quá tải, nếu không đặt trước thì phải nằm chờ vài ngày, lúa sẽ bị ẩm vàng, rất khó bán.
Trường hợp đem về phơi thì cũng không mấy khả quan vì thời tiết nắng, mưa thất thường, đó là chưa kể đến những hộ không có điều kiện sân bãi.
Đang cào lúa ra phơi, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, ở phường V, TP.Vị Thanh, chia sẻ: “Tranh thủ chút nắng lên, tôi đem lúa ra phơi để kịp chạy mộng. Không phải gia đình có điều kiện dư dả mà do giá lúa cắt tay quá thấp nên đành đem về phơi để trữ lại chờ giá lên chút nào đỡ chút đó, mặc dù vẫn còn nhiều khoản chi phí đang chờ thanh toán”.
Trước tình hình thu hoạch lúa trong điều kiện khó khăn về thời tiết, triều cường dâng, thương lái ép giá,… ngành chức năng khuyến cáo người dân không vội vàng bán lúa ở thời điểm này để tránh bị ép giá, giảm lợi nhuận. Đặc biệt, những hộ thu hoạch lúa bằng tay, nếu thật sự cần thiết thì bán một ít để trả tiền vật tư nông nghiệp, còn lại nên sấy hoặc phơi khô trữ lại.
Tuy nhiên, vấn đề khó khăn mà nông dân gặp phải là phần lớn lúa bán ra phải thông qua thương lái, nông dân không có điều kiện, phương tiện bán trực tiếp với nhà máy, doanh nghiệp.
Trong khi đó, gần đây thương lái không chịu mua lúa khô nên sản lượng lúa khô trữ lại từ vụ trước cũng khó bán. Theo các thương lái, họ thích mua lúa tươi về tự phơi, sấy theo ý thích, hơn nữa lúa tươi mua giá thấp, cho lợi nhuận cao hơn lúa khô.
Ông Lê Phước Đại, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hậu Giang, cho biết: Thời gian qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên có nhiều diện tích lúa Thu đông trong giai đoạn thu hoạch trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, nhưng tỷ lệ thiệt hại không lớn nên các địa phương không có báo cáo lên ngành chức năng.
Tuy nhiên, hiện bà con chỉ mới vào đầu vụ thu hoạch (khoảng 10.000/50.000ha), dự kiến vào trung tuần tháng 10 tới sẽ thu hoạch rộ và đây cũng là thời điểm của đỉnh lũ năm nay. Do đó, các địa phương, nhất là những khu vực chưa có đê bao khép kín cần có những kế hoạch ứng phó ngay từ đầu nhằm giảm thiệt hại cho người dân…
Có thể bạn quan tâm

Đó là mô hình của gia đình anh Võ Tá Lan, xã Vượng Lộc, Huyện Cạn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Với diện tích trên 3.000m2, 3 năm liền anh nuôi tôm càng xanh đều đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Từ ngày 15/11/2013 – 31/01/2014 thả giống tôm Thẻ chân trắng (đối với những vùng nuôi có điều kiện). Tuy nhiên trong thời gian này, người nuôi cần thận trọng và có giải pháp phòng bệnh thân đỏ đốm trắng trên tôm nuôi nước lợ.

Sáng 12.11, phóng viên NTNN đã đến cảng Cái Rồng, Vân Đồn. Chỉ 30 giờ trước, vùng biển này là nơi kinh hoàng với mọi người bởi cơn bão số 14 đổ vào với mưa lớn và gió giật cấp 13 tàn phá.

Ở tuổi 30, Nguyễn Thanh Quang ở thị trấn Thạnh Mỹ huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã biết làm giàu ngay trên chính quê hương của mình bằng mô hình nuôi heo rừng.

Ngày nay, các món ăn từ dế đã trở thành đặc sản nhưng nguồn dế tự nhiên không đáp ứng đủ nhu cầu. Nắm bắt được xu thế đó, nhiều nông dân trẻ đã tìm tòi và nuôi thành công loài vật này, giúp tăng thu nhập gia đình, có điều kiện vươn lên làm giàu. Anh Trần Quốc Trí (ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, Tri Tôn, An Giang) là một trong số đó.