Người Trồng Dưa Hấu Trúng Giá Lớn

Với giá dưa cao “kỷ lục” tại ruộng vào khoảng 9.000 đến 11.000 đồng/kg, vụ dưa năm nay, nông dân tại huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) được mùa trúng đậm.
Chỉ đầu tư trồng 3 sào dưa, vừa thu hoạch bán với giá 10.500 đồng/kg, năng suất khoảng 3,2 tấn/sào, ông Nguyễn Trịnh Lâm (thôn Trà Giang 2, xã Lương Sơn) đã thu lãi hơn 80 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Phấn khởi hơn, hộ chị Trần Thị Mộng Điệp (thôn Trà Giang 4, xã Lương Sơn) thu lãi gần 400 triệu đồng, sau khi thu hoạch gần 1,3 ha trồng dưa hấu. Chị Điệp cho biết, năng suất dưa của gia đình khoảng 3 tấn/sào, thấp hơn năm trước 0,5 tấn/sào, tuy nhiên, trước khi vào vụ thu hoạch, thương lái đã trực tiếp đến trả bao tiêu tại ruộng với giá 11.000 đồng/kg.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, giá dưa hấu năm nay được cho là cao nhất trong vòng 10 năm qua tại địa bàn huyện Ninh Sơn. So với những vụ trước đây, thời điểm giá dưa cao nhất cũng chỉ đạt mức 6.000 đến 7.000 đồng/kg (dưa đẹp loại 1), năm nay ngay khi bước vào vụ cắt giá đã đạt 9.000 đồng/kg và hiện nay giá lại tiếp tục dao động ở mức gần 14.000 đồng/kg. Được biết, dù chỉ mới vào thu hoạch hơn 1 tuần, nhưng sản lượng dưa trên địa bàn huyện Ninh Sơn được cho là khá lớn với hàng chục xe từ vùng ngoài vào trung chuyển mỗi ngày. Thương lái, Hoàng Thị Chiến ở Quảng Ngãi, cho biết: vào thu mua dưa xuất khẩu đi Trung Quốc từ ngày 5 – 1, mỗi ngày xe vận chuyển gần 100 tấn dưa. Cũng theo bà Chiến, việc giá dưa năm nay tăng cao là do các tỉnh vùng ngoài hầu như không trồng do thời tiết và thị trường Trung Quốc cũng đang hút hàng.
Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Ninh Sơn, dưa vụ mùa năm nay, kế hoạch toàn huyện chỉ xuống 88 ha, dưa dịp tết khoảng 130 ha. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi năm nay người trồng dưa Ninh Sơn đầu tư khá nhiều với diện tích lên tới hàng trăm ha (kể cả vùng xâm canh tại Bác Ái). Riêng tại xã Lương Sơn, diện tích dưa thực tại địa phương đã trên 100 ha, chưa kể gần 250 ha người dân thuê đất xâm canh tại các vùng lân cận.
Năm nay, người trồng dưa Ninh Sơn xem như trúng lớn, với niềm vui lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan mở rộng đầu tư, bởi đã rất nhiều lần người dân dở khóc, dở cười vì giá dưa rớt giá thảm hại. Dù mới thu hoạch nhưng vì trúng lớn nên có một số người dân trên địa bàn huyện đã có kế hoạch đầu tư dưa cho vụ tới. Điều nay rất đáng lo vì thực tế cây dưa không phải là cây chủ lực của địa phương.
Có thể bạn quan tâm

Tại Phú Yên và Bình Định, cơ quan chức năng đang vào cuộc về vụ phát hiện 48 bao phân giả nhãn hiệu Bình Điền. Sau đó, nhiều hộ dân khác mới tá hỏa: Thời gian qua đã sử dụng phân bón… tào lao.

Người dân ở các ấp ven biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đang phấn khởi vì trà dưa hấu đang phát triển tốt, hứa hẹn năng suất cao. Các ấp trồng dưa tập trung nhiều nhất là Cây Bàng, Đèn Đỏ, Cầu Muống và Bà Canh.

Mới 1 giờ sáng, vợ chồng ông Trần Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Hiền Dung ở xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) lục đục thức dậy lùa trâu xuống cánh đồng phường 9, TP Tuy Hòa đang thu hoạch lúa để thả ăn. Trong đêm tối, hai vợ chồng “kèm” bầy trâu 7 con, vượt qua chặng đường 30 cây số, mờ sáng trâu mới “lọt” xuống cánh đồng ung dung gặm gốc rạ.

Với diện tích trên 400m2, gia đình anh Dương Kim Sơn (59 tuổi), ở xóm Hồng Dinh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh mỗi năm thu về trên 200 triệu đồng từ mô hình nuôi ếch giống và ếch thịt.

Sau hơn 10 năm phát triển, trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại, lợn thịt của gia đình anh Lê Văn Khánh, xã Linh Sơn đã trở thành một trong số ít các địa chỉ cung cấp lợn thương phẩm quy mô lớn của huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Trang trại này đã đem lại cho gia đình anh lợi nhuận gần 400 triệu đồng mỗi năm.