Người Nuôi Cá Lồng Bè Kéo Ghe Ra Sông Phản Đối Việc Hút Cát Gây Ô Nhiễm

Khoảng 8 giờ ngày 8-7, người dân nuôi cá bè trên sông Chà Và, xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) đi trên hàng chục chiếc ghe kéo ra sông để phản đối việc Công ty CP Hoàng Linh hút cát vì cho rằng việc hút cát gây ô nhiễm nguồn nước - nguyên nhân làm xảy ra nhiều vụ cá lồng bè bị chết hàng loạt.
Tại thời điểm này, trên sông Chà Và có 6 ghe đang hút cát và 3 xà lan neo đậu đợi lấy cát (trong đó 2 xà lan đã có cát). Khi người dân kéo đến nơi, các ghe đang hút cát đồng loạt kéo ống hút lên rồi cùng 2 xà lan bỏ chạy ra hướng vịnh Gành Rái. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty CP Hoàng Linh được UBND tỉnh cho phép khai thác cát nhiễm mặn từ năm 2007 trên diện tích 40ha (khu vực 1 có diện tích 30,3ha, khu vực 2 là 9,7ha).
Nhưng từ tháng 1-2013, UBND tỉnh đã ra quyết định yêu cầu Công ty CP Hoàng Linh tạm ngưng khai thác cát nhiễm mặn ở khu vực 1 để chờ Viện Môi trường và Tài nguyên xác định nguyên nhân cá nuôi lồng bè chết trên sông Chà Và. Sau nhiều tháng không khai thác cát tại khu vực 1, mới đây Công ty CP Hoàng Linh đã hợp đồng với 6 ghe hút cát để khai thác ở khu vực 2.
Nhưng người dân nuôi cá lồng bè cho biết, các ghe này thực chất không khai thác cát trong khu vực 2 mà tổ chức hút cát ở khu vực 1 và ngoài luồng cho phép khiến nước sông ô nhiễm, ảnh hưởng đến cá đang nuôi. Anh Hoàng Minh Thành, một hộ nuôi cá và tôm sú lồng bè bức xúc cho biết: “Những ngày vừa qua, sáng nào cũng có ghe đến hút cát gần khu vực chúng tôi nuôi cá. Nguồn nước tại các bè nuôi bị ô nhiễm nên cá lừ đừ, không chịu ăn.
Nếu tình trạng hút cát này kéo dài thì nước sông sẽ tiếp tục ô nhiễm và cá nuôi của người dân nơi đây chết hết”. Tiếp lời anh Thành, anh Trần Văn Giang (nuôi cá trên sông Chà Và hơn 3 năm) cho biết: “Các ghe này hút cát không đúng vị trí cho phép nên mỗi khi thấy chúng tôi ra là họ rút ống bỏ chạy vào vị trí 1, nơi đã được Công ty CP Hoàng Linh thả phao làm dấu. Do không có cơ quan chức năng giám sát nên họ hút cát bậy, hút sai vị trí”.
Ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Công ty CP Hoàng Linh cho biết: “Từ khi UBND tỉnh yêu cầu công ty tạm ngưng khai thác cát ở khu vực 1, phía công ty đã chấp hành. Mới đây, chúng tôi có ký hợp đồng với 6 ghe hút cát để ra khu vực 2 khai thác cát. Việc các ghe này có hút đúng vị trí chúng tôi thả phao hay không, chúng tôi không biết, vì lâu lâu tôi mới ra vài lần. Còn các xà lan là của đơn vị mua lại cát…”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Lê Văn Sâm, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết, Sở vẫn chưa nghe phản ánh về tình trạng này, Sở sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét về vấn đề này. Còn ông Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải cho biết: “Hiện tại Công ty CP Hoàng Linh khai thác cát nhiễm mặn trên sông Chà Và ở khu vực 2 là vị trí vẫn còn cho phép. Tuy nhiên, nếu người dân nuôi cá lồng bè có cơ sở đầy đủ cho thấy việc Công ty CP Hoàng Linh khai thác cát không đúng vị trí, chúng tôi sẽ đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng rút giấy phép hoạt động khai thác cát của công ty này”.
Có thể bạn quan tâm

Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, xã Nghĩa Hương vừa được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM tháng 4-2014. Trong năm nay, huyện phấn đấu thêm bốn xã: Sài Sơn, Phượng Cách, Thạch Thán, Phú Cát cán đích. Các xã còn lại đều thuộc nhóm khá đạt từ 9 đến 13 tiêu chí (TC).

Theo ước tính ban đầu của ngành chức năng, đến hết ngày 20/8 trên địa bàn huyện đã có khoảng gần 1.000 tấn ngao sắp thu hoạch bị chết, thiệt hại về kinh tế lên đến hàng tỷ đồng.

Trên đường cùng chúng tôi đến trang trại của ông Đoàn Quang Ngọc ở khu Tân Lập (phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh), anh Lưu Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Phương Đông, giới thiệu: Ông Ngọc là một trong những hộ điển hình về phát triển kinh tế trang trại, cũng là người tiên phong nuôi lợn rừng thương phẩm tập trung với quy mô lớn nhất, nhì của thành phố.

Khoảng 13 giờ ngày 22/8, trên địa bàn thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương), đã xảy ra trận mưa đá với mật độ dày đặc, làm hư hại nhiều diện tích rau màu và dâu tây của người dân.

Được trồng làm nguyên liệu giấy từ năm 2004, đã 10 năm trôi qua kể từ ngày đưa vào trồng, hơn 60ha cây luồng đến thời kỳ khai thác không có người đến thu mua, tưởng chừng sẽ chẳng để làm gì, nay luồng đã bắt đầu đem lại một nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng ở xã Mỹ Phương (Ba Bể - Bắc Kạn).