Người đổi mới, xây móng, đắp nền Quỹ Hỗ trợ nông dân

Tôi về công tác ở Trung ương Hội Nông dân, thì ông Chín Cần – Chủ tịch Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội đã nghỉ hưu và sống ở TP.Hồ Chí Minh.
Qua lời kể của đồng nghiệp, qua những lần gặp gỡ với ông sau này thì quả thật những hình ảnh về ông trong tôi hết sức sâu đậm.
Nông dân cần gì, Hội phải ráng sức lo
Trong câu chuyện dài về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Chín Cần, thấy ông là người đã không ít lần “xé rào”.
Khi còn rất trẻ, ông chỉ đạo việc giấu vũ khí, giữ lại nhiều cán bộ để thành lập các tổ vũ trang đánh địch – khi ông tiên đoán chúng sẽ bội ước Hiệp định Giơnevơ.
Rồi sau này là cải tiến phân phối lưu thông – Bù giá vào lương thời bao cấp, ở tỉnh Long An, gây chấn động dư luận.
Thời ấy, đó là việc hệ trọng, rất dễ bị “tuột xích” chức Bí thư Tỉnh ủy, khi đụng chạm đến nguyên tắc kinh tế Xã hội chủ nghĩa chính thống.
Ông Chín Cần (Nguyễn Văn Chính) - nguyên Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN.
Một lần vào năm 1981, ông được mời ra dự cuộc họp ở Hà Nội, với sự tham gia hầu hết của các nhà lãnh đạo cao cấp và các ban, ngành trung ương.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao có việc hệ trọng như vậy mà trước khi làm ông không báo cáo, xin ý kiến? Có lẽ, chỉ có Chín Cần mới dám trả lời: “Nếu tôi xin ý kiến thì bằng lý luận các anh sẽ bác, chúng tôi làm thử có kết quả rồi sẽ báo cáo”.
Trung ương nghe ra và chấp thuận cho Long An thử nghiệm tiếp.
Cũng như “Khoán 10” của Kim Ngọc, thành công của Long An là bài học cực quý cho tư duy đổi mới của Đảng, đưa đất nước ta thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng những năm của thập niên 1980.
Thời kỳ mà hạt gạo trắng, như một thứ xa xỉ phẩm ở hai đầu đất nước.
Đương nhiệm là Phó Thủ tướng Chính phủ, khi ấy, tuổi đã cao – ông Chín Cần được Bộ Chính trị điều động về giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành (BCH) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vào năm 1991.
Tại thời điểm này, Hội Nông dân đã có hệ thống tổ chức từ Trung ương tới cơ sở; nhưng những “tế bào” của thời kinh tế tập trung kế hoạch vẫn tồn tại, trụ vững ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
Kết nạp hội viên nông dân mới ở cơ sở, vẫn còn hiện tượng “Đánh trống ghi tên”, BCH các cấp vẫn chưa thoát khỏi nếp hành chính hóa...
Ông Chín Cần trăn trở và nghiên cứu cách đổi mới phương thức hoạt động của Hội.
Ông trải lòng: “Phải tạo vốn giúp sân sản xuất để tập hợp, tổ chức nông dân, xây dựng phong trào nông dân cho phù hợp với thực tế và quan điểm của Đảng.
“Buồm phải được no gió, thuyền phải được ra khơi”, “Hội Nông dân phải thực sự là của giai cấp nông dân”...
Tôi nhớ, lúc ấy, ông quên cả đau trên giường bệnh, ngồi dậy, nắm bàn tay lại, rung rung: “Chi, tổ hội là đơn vị hành động và đổi mới hoạt động của BCH các cấp Hội phải gắn với năng lực, bản lĩnh đại diện cho giai cấp nông dân sao cho đủ sức, đủ tầm; phản ảnh trung thực tiếng nói của người nông dân để Nhà nước có chính sách đúng.
Trong sản xuất, hội viên cần vốn – Hội phải lo vốn; hội viên cần giống – Hội phải lo giống; hội viên cần kiến thức – Hội phải truyền kiến thức.
Nếu không làm được những điều này, thì Hội không có lý do gì để tồn tại.”
Làm dậy lên không khí làm ăn của nông dân
" Trong sản xuất, hội viên cần vốn - Hội phải lo vốn; hội viên cần giống - Hội phải lo giống; hội viên cần kiến thức - Hội phải truyền kiến thức.
Nếu không làm được những điều này, thì Hội không có lý do gì để tồn tại”.Ông Chín Cần - Nguyên Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN
Là người hoạt động theo quy luật, có việc cần đi trước nhận thức và thời gian, ít ra trong lời kể của ông, có đến 3 lần ông nói về “vốn”.
Tầm nhìn xa rộng ấy, được trui rèn và hình thành từ công việc hàng ngày của ông với Đảng, với nhân dân, với Hội Nông dân và đi suốt cùng năm tháng với giai cấp nông dân.
Có lẽ vì thế, mà ông nhiều đêm mất ngủ, có những khi ông không nhận được sự đồng tình cả về tư tưởng lẫn việc làm của một số người quanh ông; có lúc ông lặng lẽ “bóng lẻ - đêm trường”.
Nhưng chính những lúc ấy, lại là sự tĩnh tâm, nung nấu quyết tâm cho Quỹ Hỗ trợ nông dân được trở thành hiện thực.
Khi chia sẻ thông tin này với ông Lê Văn Nhẫn- nguyên Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân, ông Nhẫn nói, vẫn không thể nào quên những ngày được ông Chín Cần giao nhiệm vụ xây dựng “Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân”, anh Chín luôn động viên, thúc giục, dõi theo tiến độ từng ngày.
Có những lúc nảy ra cái mới, hoặc có “tín hiệu” về thời cơ, về khó khăn là anh Chín triệu tập họp Thường trực, Thường vụ bất kể là trưa hay tối khuya để bàn giải quyết.
Nhiều lần anh Chín còn điện thoại trực tiếp cho Thủ tướng, cho Bộ trưởng Tài chính, hay kéo mình cùng sang trực tiếp làm việc với anh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Mỗi lần như vậy, anh Chín vừa rắn rỏi kiên định, vừa ôn tồn vận động tìm sự giúp đỡ.
Có lẽ, sự nhiệt thành và uy tín của anh Chín, đã vượt qua được những mặc cảm, do dự, khó khăn từ nhiều phía, nhiều lần.
Để rồi, ngày 6.2.1996 Quỹ Hỗ trợ nông dân - Ban thuộc Trung ương Hội Nông dân được thành lập”.
20 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân, do tuổi cao, sức yếu – ông Chín Cần không thể đoàn viên ngày kỷ niệm - Chắc lòng ông buồn và nhiều người rất nhớ ông! Với riêng tôi, nhớ ông Chín Cần không phải là kỷ niệm, mà là tâm thức: Từ khi có đồng vốn quỹ, người nông dân nghèo đã dấy lên không khí làm ăn sôi động, tăng năng suất, con em họ được tới trường.
Cách làm của ông đã đề cập đến những hoài nghi, có những ý kiến không thuận nhằm vào ông, nhưng thực tế chứng minh - ông đúng...! Rằng, đối với nông dân, cấp trên không làm thay, chỉ khơi nguồn bằng cách làm đúng, chính sách đúng!
Ông Chín Cần – Người đổi mới, người xây móng, đắp nền Quỹ Hỗ trợ nông dân.
Có thể bạn quan tâm

Từ Quốc lộ 4D vào trung tâm xã Sa Pả (Sa Pa - Lào Cai), lác đác giữa những triền lúa xanh là ruộng rau bắp cải tươi tốt đang cho thu hoạch. Tôi gặp chị Vàng Thị Dậu ở thôn Giàng Tra vừa lên chợ Sa Pa bán rau về, chị cho biết: Nhiều hộ trong xã đã thu hoạch xong vụ bắp cải đầu tiên, nhưng ruộng của gia đình chị vẫn còn nhiều rau chưa bán. Hằng ngày, những người buôn trong vùng vào tận ruộng của các hộ dân mua rau mang ra thị trấn Sa Pa hoặc thành phố Lào Cai bán.

Tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang... giá lúa khô đã lên mức 5.000 đồng/kg, tăng khoảng 200 đồng/kg so với trước thu mua tạm trữ.

Trong khi các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Bình chịu thiệt hại khá lớn do dịch lợn tai xanh gây ra, thì gia đình ông Trần danh Trưởng thôn Thiên Đức- xã Thái Bảo vẫn có nguồn thu nhập ổn định với doanh thu hàng chục triệu đồng từ nghề nuôi Dê lai giống Bách Thảo.

Hiện giá tôm hùm thương phẩm loại 1, tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đã tăng lên 1,3 triệu đồng/kg, giúp người nuôi bớt thua lỗ.

Du nhập vào Việt Nam muộn (từ năm 2005), nhưng đến nay phong trào nuôi cá nước lạnh đã phát triển mạnh ở 23 tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay nghề này đang vấp phải rất nhiều khó khăn, nhiều nơi không thể duy trì nuôi như trước.