Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Người Chăn Nuôi Gánh Thêm Nỗi Lo Thuốc Thú Y Bị Làm Giả

Người Chăn Nuôi Gánh Thêm Nỗi Lo Thuốc Thú Y Bị Làm Giả
Ngày đăng: 19/11/2013

Nếu như trước đây thuốc thú y chỉ bị các đối tượng làm ăn bất chính thực hiện việc ghi sai nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ để trục lợi, thì nay với sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ hiện đại, họ đã làm giả cả các thành phần bên trong.

Ngoài nỗi lo về sản phẩm đang bị mất giá gây thua lỗ thì rất nhiều trang trại chăn nuôi tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai còn đang phải gánh thêm nỗi lo khác đó là chất lượng thuốc thú y.

Ông Nguyễn Văn Hy, chủ trang trại có gần 500.000 gà đẻ trứng tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã không ít lần ông tốn tiền triệu để mua thuốc trị bệnh cho gà nhưng đâu rồi lại vào đấy. Theo ông Hy, giá thuốc tăng cũng không kém gì giá thức ăn chăn nuôi. Thời điểm này, một số loại kháng sinh thông thường Coccidyl, Pividine, B.Complex… đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Điều đáng nói là gà không hết bệnh mà tiền thì cũng không thể lấy lại được, người nuôi không biết kêu ai.

Sự việc càng bức xúc hơn khi mới đây báo chí và cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một nhóm đối tượng chuyên pha chế thuốc thú y giả tại quận Tân Bình, TP.HCM. Tuy nhiên hiện nay công tác điều tra vụ việc vẫn chưa có kết quả cụ thể khi các đối tượng đã trốn khỏi địa phương.

Theo ông Huỳnh Tấn Phát, Chi cục Phó Chi cục thú y TP.HCM, các loại kháng sinh bị làm giả chủ yếu là các loại điều trị về bện viêm phổi, tụ huyết trùng... cho heo, bò, gà. Để có chênh lệch về giá từ 15-20% thì hầu như công thức pha chế của các đối tượng này đều thực hiện không đúng chuẩn, lấy nguyên liệu trôi nổi, gây mất cân đối giữa các thành phần phối trộn.

Kết quả kiểm định các mẫu thuốc thú y ở phía Nam của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú y TƯ II mới đây cho thấy trong mấy năm gần đây đã phát hiện tới 20% thuốc kháng sinh không đạt yêu cầu.

Và thực tế tại các trại nuôi ở Đông Nam Bộ gần đây đã giảm hơn 30% tổng đàn. Ngoài nguyên nhân chi phí đầu vàng tăng cao nhưng giá bán thấp thì sự giảm đàn một phần còn do dịch bệnh hoành hành mà người chăn nuôi lại mua nhầm phải thuốc thú y kém chất lượng.

Vấn đề này đang đặt ra nhiều lo ngại cho ngành chăn nuôi thế nhưng với các cơ quan ban ngành liên quan thì cho rằng để kiểm tra, giám sát mặt hàng này còn quá nhiều khó khăn, lý do chính là các địa phương không quản lý được tại gốc đối với các nhà sản xuất, vì đa phần các Công ty, doanh nghiệp đều nằm ngoài tỉnh. Mặt khác khi lực lượng chức năng nghi ngờ mặt hàng đó là giả, tiến hành lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm. Thời gian chờ kết quả ít nhất phải mất 10 ngày trở lên, đến khi có kết quả mặt hàng đó là giả thì cơ sở đã bán hết lô hàng.

Ông Nguyễn Kim Đoán, PCT Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho rằng: “Nếu không siết chặt công tác quản lý chất lượng thuốc thú y thì nguy cơ thiệt hại cho ngành chăn nuôi cũng như nền kinh tế nông nghiệp, nông thôn sẽ rất lớn, tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Một vấn đề nữa là tình trạng thiếu hụt thực phẩm, buộc phải mở cửa cho nhập khẩu thịt trong khi người chăn nuôi trong nước buộc phải “bỏ trống chuồng”, vấn đề an sinh xã hội nông thôn, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở nên “nóng bỏng”.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự bất cập còn tồn tại trong công tác thanh tra việc kinh doanh thuốc thú y vì nó mới chỉ dừng ở việc xem xét loại thuốc đó có nhãn mác hay không, có nằm trong danh mục hay không, còn hạn sử dụng hay không, có xuất xứ hay không... còn việc kiểm tra sự mập mờ trong nhãn mác hay thành phần của thuốc không đúng như ghi trên nhãn mác, thì gần chưa được thực hiện.

Để giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, thiết nghĩ đã đến lúc ngành thú y cũng nên xem lại mức xử phạt và rút ngắn thời gian nghiên cứu xử lý đối với các trường hợp phát hiện sai phạm, tránh để tình trạng hàng kém chất lượng vẫn được tuồn bán ra ngoài. Việc rút giấy phép, đình chỉ sản xuất - kinh doanh đối với các trường hợp tái phạm cũng là vấn đề mà nhiều trang trại chăn nuôi kiến nghị hiện nay nhằm lập lại trật tự cho thị trường thuốc thú y.


Có thể bạn quan tâm

Làm Giàu Từ Nuôi Ong Mật Làm Giàu Từ Nuôi Ong Mật

Với sự năng động, dám nghĩ dám làm và bằng kiến thức tích lũy được qua tìm tòi, nghiên cứu, anh Trần Văn Biên ở thôn Bình Tiến, xã Phước Minh (Bù Gia Mập - Bình Phước) đã có một trang trại nuôi ong mật quy mô lớn, đem lại nguồn thu không dưới 400 triệu đồng mỗi năm.

15/04/2013
Tổng Kết Mô Hình Nuôi Cá Chẽm Trong Ao Bằng Thức Ăn Công Nghiệp Tổng Kết Mô Hình Nuôi Cá Chẽm Trong Ao Bằng Thức Ăn Công Nghiệp

Ngày 4/6/2013, tại khu nuôi tôm công nghiệp 200 ha ấp Long Thạnh, xã Long Toàn, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Trà Vinh; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư huyện Duyên Hải và bà con ngư dân xã Long Toàn tham dự tổng kết Mô hình trình diễn nuôi cá chẽm trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp.

07/06/2013
Chuyển Đổi Thành Công Nuôi Cá Lóc, Cá Thác Lác Cườm Bằng Thức Ăn Công Nghiệp Chuyển Đổi Thành Công Nuôi Cá Lóc, Cá Thác Lác Cườm Bằng Thức Ăn Công Nghiệp

Ông Phạm Quang Tuyến (sinh năm 1960) ngụ ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã chuyển đổi thành công việc nuôi cá lóc và thác lác cườm bằng thức ăn công nghiệp. Mô hình hứa hẹn nhiều khả năng nhân rộng trong thời gian tới...

07/06/2013
Cần Ngăn Chặn Tình Trạng Chặt Cây Sắn Bán Cho Thương Lái Cần Ngăn Chặn Tình Trạng Chặt Cây Sắn Bán Cho Thương Lái

Những ngày qua ở Phú Yên tại các huyện Tây Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, người dân đổ xô đi chặt cây sắn bán cho thương lái. Cách đây 2 năm, cảnh mua bán cây sắn cũng diễn ra rầm rộ, làm cho nhiều nơi không có sắn giống trồng dặm. Lo ngại nhất hiện nay, nếu các cấp chính quyền không kịp thời ngăn chặn tình trạng này, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên cây sắn sẽ xảy ra.

07/06/2013
Hợp Sức Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản Hợp Sức Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản

Người đánh bắt cá, lươn bằng xuyệt điện đi qua thì cánh đồng, khúc sông "ngoắc ngoải" bởi sự đánh bắt tận diệt của con người. Trên thực tế, tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện đang tăng dần, môi trường sống bị đe dọa nếu không có biện pháp ngăn chặn quyết liệt…

08/06/2013