Ngư Dân Bình Sơn Vào Mùa Biển Mới

Sau những ngày đón Tết Ất Mùi, đất trời bắt đầu êm dịu, biển khơi không còn những cơn sóng dữ. Đây cũng là lúc những tàu thuyền ngư dân khai thác hải sản xa bờ ở huyện Bình Sơn chuẩn bị ra khơi, bước vào mùa biển mới với nhiều niềm tin và hy vọng.
Ngư dân Nguyễn Văn Quỳnh, chủ tàu QNg 55455 hành nghề lưới vây ở xã Bình Đông cho biết: Năm nào cũng vậy, hầu hết tàu lưới vây ở xã cứ ăn Tết Nguyên đán xong là ra khơi đi vào ngư trường các tỉnh phía nam để khai thác hải sản. Mấy năm trước khoảng qua rằm tháng giêng tàu xuất bến, nhưng năm nay thì sớm hơn.
Anh em bạn chài ở trong đó cứ gọi điện thúc giục, báo tin biển đang có cá nên cho tàu vào sớm để ra khơi. Mỗi chuyến biển của tàu hành nghề lưới vây ở phía nam chỉ tốn khoảng trên dưới 50 triệu đồng tổn phí nên chủ tàu cũng đỡ lo. Năm 2014, tàu anh Quỳnh liên tục bám biển ở các ngư trường phía nam, phía bắc đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí mỗi bạn chài kiếm được 70 đến trên 100 triệu đồng.
Cũng theo anh Quỳnh để tàu ra khơi đúng theo dự định và thắng lợi sau mỗi chuyến biển, trước Tết anh đã chốt số lượng bạn chài và chọn ngày tốt xuất hành vào dịp đầu năm mới Ất Mùi. Mùa này do ngư trường Quảng Ngãi, Đà Nẵng ít có cá nên tàu lưới vây nào chuyển ngư trường vào Nam khai thác, vì vậy ở đây ngư dân thường gọi mùa đi nam.
Ngư dân Nguyễn Thành Trung ở xã Bình Chánh hành nghề câu mực khơi bộc bạch: Cùng với việc vui Xuân đón tết, ngư dân ở làng chài tranh thủ kiểm tra lại dụng cụ như rườn, thúng, đèn nháy... để chuẩn bị cho chuyến biển đầu tiên.
Anh Trung đã có hơn hai mươi năm theo nghề biển nhưng chuyến ra khơi đầu tiên hằng năm lúc nào cũng làm anh bâng khuâng và kỳ vọng. Bởi chuyến biển đầu tiên tốn rất nhiều chi phí vì đa phần phương tiện hành nghề phải sắm mới; đồng thời phải chuẩn bị nhiều lương thực, thực phẩm mà đầu năm thì giá cả lúc nào cũng tăng cao.
Chi phí cho chuyến đầu tiên của mỗi lao động khoảng trên 30 triệu đồng, vì vậy phải câu đạt từ 7 đến 8 tạ mực mới đủ tổn và kiếm thu nhập trang trải cho gia đình. Chuyến ra khơi đầu tiên cũng là chuyến đầy hứa hẹn bởi thời tiết thuận lợi, mực nhiều.
Ngư dân Bình Đông trúng đậm nhiều loại cá
Từ ngày mùng 2 Tết Ất Mùi đến nay, ngư dân hành nghề lưới cước, lưới ba màng ở xã Bình Đông (Bình Sơn) liên tục trúng đậm nhiều loại cá, mỗi ngư dân có thu nhập từ 800.000 đến 1 triệu đồng sau một chuyến ra khơi. Ngư dân ở đây cho biết nghề lưới cước đánh đủ thứ cá, nhưng mấy ngày Tết chủ yếu đánh được cá trích, cá ngân, cá bạc má.
Hiện tại 1 kg cá trích có giá từ 12.000 đến 15.000 đồng, cá ngân có giá từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/kg, cá bạc má từ 100.000 đến 120.000 tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Ngoài ra, một số ngư dân hành nghề thúng câu, cũng có thu nhập từ 1 đến 1,5 triệu đồng/đêm.
Anh Nguyễn Đình Hiệp, chủ tàu QNg 95514 hành nghề câu mực ở xã Bình Chánh trải lòng: Chuyến biển đầu tiên không chỉ có bạn chài lo lắng về khoản tổn phí mà hơn 80 chủ tàu thuyền ở xã cũng có chung tâm trạng như vậy. Bởi mỗi chuyến ra khơi thường kéo dài từ 2 đến 3 tháng mới vào bờ một lần, nên tàu nào cũng phải trang bị nhiều dầu mỡ, lương thực, thực phẩm với tổng chi phí trên 300 triệu đồng. Đó là chưa kể những khoản tiền tu sửa tàu thuyền, máy móc chuẩn bị trước khi ra khơi. Nếu năm nay mực nhiều như năm ngoái và giữ mức giá tầm 80.000 đồng/ kg trở lên thì ngư dân có lãi khá.
Ông Hồ Minh Sơn - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Năm 2015 các tàu đánh bắt xa bờ ra khơi khai thác hải sản sớm hơn mọi năm. Hiện nay ngư dân trong huyện chuẩn bị khá đầy đủ trang thiết bị cũng như các nguồn lực để chọn ngày tốt xuất bến.
Toàn huyện có 1.212 chiếc tàu thuyền với công suất 157.312 CV hoạt động đánh bắt hải sản, tập trung ở các xã Bình Châu, Bình Thuận, Bình Hải, Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Dương; trong đó có gần 50% tàu thuyền khai thác xa bờ. Điều mà nhiều ngư dân đánh bắt xa bờ phấn khởi trong mùa biển mới năm 2015 là tình hình giá cả nhiên liệu giảm xuống 30% so với các năm trước.
Mặc dù không khí Tết cổ truyền vẫn còn nhưng ngư dân đánh bắt xa bờ huyện Bình Sơn ai cũng hăng hái, tất bật cho chuyến ra khơi đầu năm. Những con tàu đang chờ đợi ngày tốt để xuất bến vượt sóng ra khơi chứa chan niềm hy vọng, trời yên biển lặng, tôm cá được mùa.
Có thể bạn quan tâm

Từ khi cao su xuống giá, nhiều nông dân đã tìm cây trồng thay thế. Nhiều hộ bắt đầu trồng những cây có hướng kinh tế cao hơn, trong đó nổi lên là cây sưa đỏ. Những lời đồn thổi về giá trị của cây sưa đỏ trưởng thành đã khiến không ít nông dân ồ ạt chạy theo.

Nhiều hộ đã chịu khó tìm tòi đầu tư con giống, xây dựng chuồng trại quy mô và nhím được coi là vật nuôi mang lại nguồn thu nhập đáng kể, thậm chí là “khủng” cho người dân nơi đây, có không ít hộ giàu lên nhờ nuôi nhím. Còn giờ đây, giá nhím rớt thê thảm, khiến nhiều hộ chăn nuôi con vật này rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Những ngày qua, hàng trăm hecta cà phê trên địa bàn xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bị rụng trái hàng loạt. Người trồng cà phê ở đây rất lo lắng, vì chưa có biện pháp xử lý. Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng chưa xác định được nguyên nhân của tình trạng này để hướng dân cho nông dân.

Trong thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đã chuyển đổi diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng các loại cây có múi đã và đang mang lại lợi nhuận cao, góp phần cải thiện đời sống kinh tế của nhiều địa phương.

Nấm có giá trị dinh dưỡng cao, giòn, ngọt, sử dụng đa dạng trong bữa ăn và hiện tại trên thị trường rất được ưa chuộng. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất nấm chân dài cho hộ nông dân, cung cấp thêm cho người tiêu dùng một loại nấm ăn chất lượng cao.