Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Mãi Đồng Hành Cùng Nhà Nông

Mãi Đồng Hành Cùng Nhà Nông
Ngày đăng: 11/02/2015

Được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước tháng 6/2006 thành Công ty Cổ phần. Công ty Cổ phần Vật tư nông, lâm nghiệp tỉnh Hà Giang đã có gần 10 năm trên thương trường gắn bó, chia sẻ, đồng cam cộng khổ cùng nhà nông đồng bào các dân tộc trên các vùng miền của tỉnh nhà, đáp ứng kịp thời các loại vật tư nông, lâm nghiệp; giống cây trồng; phân bón hóa học; thuốc bảo vệ thực vật; vận tải hàng hóa; thương mại tổng hợp;... góp phần đắc lực nhất đảm bảo an ninh lương thực trong tỉnh như hiện nay.

Chỉ có hơn 50 lao động, lại hoạt động trên một địa bàn giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí đại đa số đồng bào còn thấp, bởi vậy, để nắm bắt địa bàn, công ty đã kiện toàn củng cố, duy trì 11 chi nhánh trực thuộc tại 11 huyện, thành phố, tổ chức gần 30 điểm bán hàng trên các vùng trọng điểm địa bàn tỉnh.

Nhằm khẳng định vai trò, vị trí của mình, cũng như tạo được uy tín với nhà nông, công ty đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Để làm được điều đó, công tác khảo sát, nắm bắt điều kiện, nhu cầu của thị tường, gắn với chủ trương chỉ đạo của tỉnh trong chương trình phát triển nông-lâm nghiệp  cho việc đảm bảo an ninh lương thực, nhằm nâng cao sản lượng, cũng như tạo ra được sản phẩm hàng hóa có chất lượng từ cây trồng, vật nuôi.

Với những bước đi như vậy, công ty đã chủ động tạo được sự đón nhận  hợp tác của các phòng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và các nhà nông, để cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp, đồng thời đảm bảo an toàn, chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... cho nhà nông an tâm sản xuất.

Với những nỗ lực của  mình và được sự đồng thuận của bà con các dân tộc, trong 5 năm trở lại đây, công ty đã có tổng doanh thu 373.432,1 triệu đồng; đóng góp với ngân sách của tỉnh 2.875,26 triệu đồng;

Cung ứng hơn 20.534 tấn phân bón các loại (bình quân 4.107 tấn/năm), 3.357 tấn giống lúa, ngô các loại (bình quân 334 tấn giống lúa, 246 tấn giống ngô trên một năm).

Đây là kết quả rất khiêm tốn, nhưng đó là thành quả đáng trân trọng của mỗi cán bộ công ty với bà con đồng bào các dân tộc.

Vẫn biết trong kinh doanh vật tư nông, lâm nghiệp lợi nhuận không bằng các loại dịch vụ khác, nhưng mỗi cán bộ trong công ty đã và vẫn đang nỗ lực hết mình, để đem lại những mùa vụ no ấm trong ánh mắt nụ cười trên gương mặt người nông dân trước mỗi thềm Xuân mới.

Niềm vui ấy càng được khẳng định khi từ năm 2013, tỉnh ta đã tự cân đối đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, không còn phải xin Chính phủ chuyển gạo cứu đói như trước đây cho Hà Giang hàng năm khi vào mùa giáp hạt. Thành quả ấy ghi nhận sự đóng góp không nhỏ của cán bộ Công ty Cổ phần Vật tư nông - lâm nghiệp Hà Giang.


Có thể bạn quan tâm

Hơn 34,7 tỉ đồng thực hiện dự án Cánh đồng lớn Hơn 34,7 tỉ đồng thực hiện dự án Cánh đồng lớn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên ngày 2.9 cho biết dự án Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao xuất khẩu tại xã Trường Long A (H.Châu Thành A) vừa được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 34,7 tỉ đồng.

04/09/2015
Khoai tây mầm độc hại tràn lan ở chợ nông sản Đà Lạt Khoai tây mầm độc hại tràn lan ở chợ nông sản Đà Lạt

Ngày 2.9, nhiều vựa khoai tây tại chợ nông sản Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bẻ mầm khoai tây, dùng bột đất đỏ “tân trang” che giấu mắt mầm và vỏ xanh rồi đóng vào bao chuyển đi TP.HCM và các tỉnh tiêu thụ.

04/09/2015
Bưởi Phúc Trạch đại thắng Bưởi Phúc Trạch đại thắng

Đón Tết Độc lập, người trồng cây ăn quả ở Hương Khê (Hà Tĩnh) càng phấn khởi hơn khi năm nay, bưởi Phúc Trạch vừa được quả, giá lại cao.

04/09/2015
Hạn chế các cuộc họp để tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng hè thu Hạn chế các cuộc họp để tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng hè thu

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Lê Đình Sơn vừa ký ban hành Công điện số 16 gửi Giám đốc Sở NN&PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng vụ hè thu năm 2015.

04/09/2015
Rộn ràng mùa gặt Rộn ràng mùa gặt

Mùa gặt về trên những cánh đồng quê Hà Tĩnh được hồi sinh sau trận hạn hán lịch sử đầu vụ. Con đường làng vàng óng rơm rạ, thoang thoảng mùi thơm lúa mới...

04/09/2015