Lập Nghiệp Từ Cây Bưởi Diễn

Trong khi nhiều thanh niên vùng cao chọn cách làm ăn xa quê hương thì anh Thăng Văn Mạnh dân tộc Sán Dìu ở thôn Trại Muối xã Giáp Sơn huyện Lục Ngạn lại chọn cách lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Và cách làm giàu của anh đó chính là phát triển kinh tế từ cây bưởi Diễn.
Dưới cái rét đậm của mùa đông, được sự giới thiệu của huyện đoàn Lục Ngạn, chúng tôi tới thăm gia đình anh Thăng Văn Mạnh. Mới tới cổng vườn bưởi Diễn sai trĩu quả đã thu hút ngay vào tầm mắt. Anh Mạnh trông trẻ hơn so với tuổi 24 của mình.Thấy chúng tôi anh Mạnh phấn khởi khoe: “ Vườn bưởi này của đã có mấy người đến đặt mua tại vườn với giá 35 nghìn đồng/quả nhưng mà tôi vẫn chưa đống ý bán, vì gần tết giá bưởi còn tăng cao nữa.” Sinh ra trong một gia đình có tới 9 anh em, gia đình kinh tế khó khăn nên học hết cấp 3 anh Mạnh không đi học tiếp mà đã tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Cũng chính trong thời gian này đã rèn luyện cho anh đức tính cần cù, chịu khó. Đầu năm sau 2009 sau khi xuất ngũ trở về quê hương, anh đã suy nghĩ làm gì để lập nghiệp và nuôi dưỡng bố mẹ già. Trong khi nhiều thanh niên đã chọn cách đi lên thành phố làm ăn kinh tế thì anh lại quyết định lập nghiệp tại quê nhà.
Anh tâm sự: làm kinh tế tại quê hương có anh em họ hàng giúp đỡ, lại chăm sóc được bố mẹ già. Tận dụng đất đai quê hương rộng anh Mạnh đã nghĩ ngay đến việc trồng cây ăn quả. Sẵn có cây vải thiều, anh Mạnh cải tạo, ghép thêm các giống vải sớm, vải an toàn…Bên cạnh đó anh cũng đi nhiều nơi trong huyện Lục Ngạn thấy bà con trồng cây bưởi Diễn cho hiệu quả kinh tế cao nên anh đã mạnh dạn phá bỏ một số diện tích vải trên cao không hiệu quả để đầu tư trồng gần 100 cây bưởi Diễn.
Sau hơn 2 năm đến nay các cây bưởi sinh trưởng, phát triển tốt và bắt đầu cho quả. Năm nay anh Mạnh ước chừng sẽ thu được khoảng trên 2000 quả, với giá bán từ 35- 40 nghìn đồng/quả, trừ chi phí cũng cho lãi hơn 70 triệu đồng. Anh Mạnh cho biết: Do cây còn nhỏ nên anh mỗi cây anh chỉ để từ 25-30 quả. Một vài năm tới khi cây to hơn thì mỗi cây có thể cho 40-50 quả. Cây bưởi Diễn dễ trồng, dễ chăm sóc, ăn có vị ngọt thơm thường được dùng để thờ tết nên được thị trường ưa chuộng, đầu ra dễ dàng. Trước tết khoảng 1-2 tháng rất nhiều thương nhân đã đến đặt mua và trả tiền trước tại vườn.
Bước đầu mô hình trồng bưởi Diễn của anh Mạnh đã thành công và được nhiều thanh niên trong xã, huyện đến thăm quan, học hỏi. Bên cạnh trồng bưởi Diễn, anh Mạnh cũng tận dụng những mảnh vườn ở cạnh bờ ao để trồng đu đủ và táo Đài Loan. Hàng năm tổng thu từ vải thiều, bưởi Diễn, táo và đu đủ anh cũng có khoảng 120 triệu đồng. Vừa qua, anh cũng vinh dự được là một trong 20 thanh niên DTTS tiêu biểu về phát triển kinh tế năm 2010 được tỉnh đoàn Bắc Giang tuyên dương và khen thưởng.
Có thể bạn quan tâm
Những ngày qua, mặc dù thời tiết đã chuyển mùa nhưng vẫn còn những đợt nắng nóng khiến diện tích lúa thu đông 2015 đứng trước nguy cơ nhiễm bệnh lem lép hạt. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp cần chủ động, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Đến ấp 5 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), người ta sẽ nhìn thấy những ruộng rau xanh mượt chạy dài theo con lộ dal vào xóm. Hỏi ra mới biết đây là ruộng rau của tổ hợp tác rau an toàn do ông Chín Trưng làm tổ trưởng, đã hình thành từ năm 2006 đến nay.

Theo đại diện của UPEMI, số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, sản lượng thịt heo, bò và các loại thực phẩm thịt từ EU đến Việt Nam tăng hơn 70 lần từ năm 2012 đến năm 2014. Tổng Cục Hải quan Việt Nam cho hay, riêng 6 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã nhập 971 tấn thịt heo từ EU, tăng 24,7% về lượng và 63,5% về doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, trong thời gian này, 8.405 tấn thịt bò từ EU đã được nhập khẩu vào Việt Nam, tương ướng với mức tăng 40,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giống lúa OM 8017 đáp ứng được yêu cầu của người dân ở nhiều tiêu chí như năng suất cao, chống ngã đổ, chịu phèn, rầy nâu và TGST ngắn ngày.

Với ông Hoàng Minh Tuấn (ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), việc đoàn cán bộ của Công ty Điền Trang về thăm vườn tiêu mà không báo trước là chuyện “động trời”.