Khốn Đốn Vì Tin Đồn
Tin đồn về xoài Trung Quốc ngâm hóa chất bày bán tràn lan ở Hà Nội đang khiến người trồng xoài khốn đốn.
Thông tin về xoài Trung Quốc ngâm hóa chất bày bán tràn lan ở Hà Nội do một tờ báo chính thống đăng tải, rồi một số trang tin điện tử nhanh chóng đăng lại mấy ngày hôm nay đang khiến dư luận hoang mang. Nông dân trồng xoài thì lại một phen khốn đốn. Giá xoài rớt xuống chỉ còn chưa đến 10 nghìn đồng/kg.
Từ việc “nghe lỏm” câu chuyện của 2 chị bán hàng rong, PV báo này lập tức tìm hiểu tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên, với việc hỏi chuyện một chị bán hàng, một người bán nước cổng chợ. Thế rồi, thông tin về xoài ngâm hóa chất (mà không biết hóa chất gì, chỉ mỗi đất đèn) bỗng nhiên được đưa lên báo.
Xin được trích dẫn: “Phải tẩm ướp như thế thì dù mất nhiều ngày từ khi đóng gói đến khi bày bán quả vẫn tươi bóng, không xuống mã. Xoài Việt Nam quả nhỏ, xấu mã để vài hôm nếu không dùng thuốc thì núm quả có nhiều đốm đen khó bán, mà lãi lời cũng chẳng đáng là bao. Nhìn chung, xoài của ta hay Tàu cũng đều phải dùng thuốc giấm cả”…
Để tìm hiểu sự việc, một mặt, PV NNVN liên hệ lên cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai), nơi nhập khẩu nông sản chính của Trung Quốc về Việt Nam, đồng thời, đến tận chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) để xác minh sự việc. Kết quả là không có một cân xoài Trung Quốc nào được nhập về…
Thực ra, đối với những người am hiểu về nông sản, đặc biệt là trái cây, khi đọc thông tin này, họ đều buồn cười. Bởi, mùa này Trung Quốc lấy đâu ra lắm xoài thế mà xuất sang Việt Nam, vì khí hậu của họ đâu có thích hợp cho trồng xoài. Họ còn đang phải nhập xoài Việt Nam cơ mà. Minh chứng trong danh mục các nhóm hàng hoa quả nhập khẩu về Việt Nam do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai cung cấp, không có lấy một cân xoài Trung Quốc nào.
Chợt nhớ, cách đây không lâu, tin đồn bắp (ngô) được nông dân trồng và luộc bằng hóa chất đã khiến người nông dân thiệt hại không nhỏ, người tiêu dùng hoang mang. Sau này, dù cho Bộ Y tế bác bỏ nhưng việc tung tin sai sự thật đó đã gây thiệt hại không nhỏ cho SX.
Ngay cả con cá tra Việt Nam, loại thực phẩm giàu chất đạm mà lâu nay Việt Nam vẫn cung cấp hơn 95% nguồn cá tra thương phẩm cho thị trường thế giới bỗng dưng cũng bị Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) cho là có chất độc, bỗng dưng bị đưa vào danh sách đỏ rồi được khuyến cáo không nên ăn. Mà tổ chức đưa ra cái gọi là tuyên bố này lại chưa bao giờ đến Việt Nam, chưa bao giờ nhìn thấy các ao nuôi cá tại Việt Nam, chỉ là nghe lại từ một Cty thứ ba.
Ấy cũng chính là một loại tin đồn nhảm thất thiệt nguy hại. Dẫu rằng chỉ trong ít ngày tổ chức WWF đã kịp thời đến Việt Nam để nhận lỗi, sửa sai, trả lại con cá tra về giá trị đúng của nó, thế nhưng thông tin thất thiệt như thế đã làm nhiều người nuôi cá hoang mang, khiến các tổ chức, hiệp hội ngành nghề, các đơn vị cơ quan liên quan phải tốn thời gian, tiền bạc và công sức để chứng minh một sự thật đã hiển nhiên từ bao lâu nay.
Có thể bạn quan tâm
Thành Lập Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Khốn Đốn Vì Tin Đồn Thông tin về xoài Trung Quốc ngâm hóa chất bày bán tràn lan ở Hà Nội do một tờ báo chính thống đăng tải, rồi một số trang tin điện tử nhanh chóng đăng lại mấy ngày hôm nay đang khiến dư luận hoang mang. Nông dân trồng xoài thì lại một phen khốn đốn. Giá xoài rớt xuống chỉ còn chưa đến 10 nghìn đồng/kg.
Nông Dân Lãng Phí 2 Tỷ USD/năm Tiền Phân Bón Tại hội thảo quốc gia “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón ở Việt Nam” vừa được tổ chức mới đây, Hiệp hội Phân bón Việt Nam nêu ra một số liệu thống kê khiến nhiều người giật mình: Trung bình mỗi năm, nông dân Việt Nam lãng phí 2 tỷ USD vì sử dụng phân bón không đúng cách. Trong con số 2 tỷ USD này, có một phần của nông dân tỉnh Lâm Đồng.
Quảng Nam Tiêm 460 Nghìn Liều Vacxin Cúm A/H5N1 Cho Gia Cầm Những ngày qua Sở NN-PTNT Quảng Nam đã thành lập 5 đoàn công tác về các vùng trọng điểm trên địa bàn tỉnh để trực tiếp chỉ đạo khâu phòng chống dịch.
Giá Đường Rơi Tự Do Giá đường giảm và giảm đến mức nào? Đó là câu hỏi mà các nhà máy đường tự hỏi và hỏi lẫn nhau, nhưng rồi ai cũng lắc đầu vì... bí!