Hỏa hoạn thiêu rụi kho lạnh
Sau khi xảy ra vụ cháy, 3 xe cứu hỏa cùng cảnh sát cứu hỏa đã đến hiện trường. Gần một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.
Bà Lê Thị Thanh Thùy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đánh bắt chế biến thủy sản Hoàng Sa cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, kho đông lạnh chứa hơn 120 tấn cá nục và cá ngừ cấp đông thành phẩm chuẩn bị xuất sang các nước châu Phi và châu Á nên thiệt hại ước tính rất lớn. “Chúng tôi nghi ngờ vụ cháy là do chập điện vì bên cạnh kho đông lạnh có một trạm điện. Khi cháy thì công nhân cũng phát hiện ngọn lửa bắt nguồn từ trạm điện này kèm theo tiếng nổ” – bà Thùy nói.
Quan sát tại hiện trường, hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ hệ thống cách nhiệt của kho lạnh, làm sập phần mái, hư hại nhiều nguyên liệu đông lạnh và các tài sản khác. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Có thể bạn quan tâm

Diễn biến bất lợi của thời tiết đã khiến nhiều diện tích lúa hè thu chính vụ ở huyện Duy Xuyên bị một số loại sâu bệnh nguy hiểm tấn công. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện đang tập trung hướng dẫn nông dân cách phòng trừ hiệu quả nhằm hạn chế thiệt hại.

Trong khi vụ lúa hè thu trên toàn tỉnh sắp bước vào thu hoạch, thì thời điểm này, trên một số cánh đồng ở Trà Phong – vựa lúa của huyện miền núi Tây Trà, người dân lại xuống đồng gieo cấy. Đây là một điều lạ, vì mùa mưa bão đang đến gần.

Cùng với cây cà leo, ươi… thương lái đang lùng sục các núi rừng thu mua cây khổ sâm (cứt chuột) để bán sang Trung Quốc. Người dân đang đổ xô vào rừng khai thác, khiến cây cứt chuột đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Xuất khẩu gạo mấy tháng gần đây thuận lợi không chỉ do những yếu tố chủ quan, mà còn do sự cộng hưởng của những tác động tích cực của thị trường thế giới.

Ngư dân Phan Thành ở Phan Rí, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang neo đậu tại cảng cá Phước Tỉnh cũng trong tình trạng tương tự. Chuyến đi biển vừa rồi ông Thành lỗ hơn 100 triệu đồng trả tiền bạn ghe. Ra khơi trong tình trạng thấp thỏm sợ thua lỗ và vì không còn vốn nên ông Thành đành cho thuyền tạm nằm bờ.