Hàng ngàn ha lúa thiệt hại vì mưa lớn

Ruộng lúa bị ngập nước khiến chi phí thu hoạch tăng cao.
Những ngày qua, trên địa bàn các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Tháp Mười (Đồng Tháp) xuất hiện nhiều cơn mưa lớn đã làm hơn 3.000 ha lúa bị đổ ngã tỉ lệ từ 30 - 70%, gây thiệt hại năng suất từ 10 - 20%.
Bên cạnh đó, lúa sắp đến ngày thu hoạch mà không có thương lái thu mua nên nông dân rất lo lắng.
Có mặt tại các huyện giáp biên giới của Đồng Tháp nơi có diện tích thu hoạch lúa TĐ sớm nhất ĐBSCL vào thời điểm này, đi đâu cũng nghe nông dân than vắn thở dài vì lúa bị mưa dầm làm đổ rạp, không tìm được máy gặt.
Dù các trạm bơm điện liên tục chạy hết công suất 24/24 nhưng mặt ruộng lúc nào cũng ướt sũng khiến máy gặt không thể hoạt động.
Công cắt tay cực kỳ hiếm và giá tăng chóng mặt nhưng nông dân phải bấm bụng bỏ tiền ra mướn vì càng để càng thiệt hại.
Mặt khác, giá công cắt máy từ 250.000 - 300.000/công, nay tăng thêm từ 100.000 - 120.000 đồng/công so với vụ trước, nếu mướn nhân công cắt tay và suốt giá lên đến 500.000 - 600.000 đồng/công, nhưng rất khó tìm máy.
Trước cảnh mưa dầm nhiều ngày qua, lão nông Trần Văn Thơm, ở xã Phú Thọ, huyện Tam Nông làm 3 ha lúa giống OM 4900, lúa đã đến ngày thu hoạch nhưng bị đổ ngã hơn 90%.
Đứng cạnh cánh đồng lúa ngã rạp, ông Thơm chỉ tay nói:
“Chưa bao giờ người dân làm lúa ở đây gặp cảnh này, lúa đổ ngã nằm dưới nước mưa gần 3 ngày nay, chạy ngược xuôi không tìm ra thợ gặt. Giá công cắt lên tới 600.000 đồng/công, mướn xe cộ lúa về đến nhà nữa là ra gần 1 triệu đồng. Nếu cộng cả chi phí, tiền mướn đất (1,3 triệu đồng/công) thì vốn đầu tư lên đến hơn 3 triệu đồng/công.
Thế nhưng giá lúa lại không cao, thương lái chỉ trả chưa tới 4.300 đồng/kg (lúa tươi), bán thì lỗ nặng mà giữ lại cũng không kiếm đâu ra lò sấy, đúng là khổ trăm bề”.
Đi dọc theo tỉnh lộ từ huyện Tam Nông lên Tân Hồng, Hồng Ngự hầu như các diện tích lúa thu đông sắp đến ngày thu hoạch đều bị ngã rạp nằm chìm trong nước.
Lúa đổ ngã nông dân gặp nhiều khó khăn
Ông Nguyễn Hữu An, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật An Giang cho biết, hiện nay tỉnh đang tập trung xuống giống lúa vụ thu đông trong các tuyến đê bao tuy có muộn hơn so với các tỉnh lân cận nhưng thời điểm xuống giống đúng đợt bão số 3 đã gây thiệt hại hơn 400ha. Ngành nông nghiệp địa phương đang thực hiện công tác bơm chống úng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.
Tuy nhiên các hoạt động của máy gặt đập liên hợp lại ngưng hẳn hoàn toàn vì mưa nên phải nằm bờ kênh đợi hết mưa mới tiếp tục hoạt động trở lại.
Ông Lê Văn Hưng, ở xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự cho biết, canh tác 2ha tranh thủ trời mưa nhỏ nên thuê máy vào thu hoạch, nhưng khi bán gặp cảnh giá lúa lại liên tục sụt giảm và không có thương lái thu mua.
Nếu như cách đây một tuần giá lúa tươi Jasmine 85 là 5.100 đồng/kg, OM 4900 là 5.000 đồng/kg thì hiện nay lúa Jasmine 85 giảm chỉ còn 4.700 đồng/kg, OM 4900 giảm còn 4.650 đồng/kg. Theo nhiều thương lái giá lúa giảm do bị đổ ngã chất lượng lúa giảm...
Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các địa phương và hợp tác xã, tổ hợp tác tăng cường bơm tiêu úng cho nông dân, đồng thời huy động thêm máy gặt đập liên hợp để khi thời tiết thuận lợi thì thu hoạch lúa nhanh gọn cho nông dân.
Còn tại Cần Thơ, hàng ngàn hộ dân cũng mất ăn mất ngủ vì lúa bị mưa dầm. Ông Trần Văn Đông, ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) đứng ngồi không yên khi chứng kiến 8 công lúa hè thu bị mưa dầm kéo dài.
Hơn tuần qua máy cắt chực chờ tại ruộng nhưng không thể thu hoạch được do ngày nào cũng có mưa.
Còn ông Ngô Thế Vinh ở cùng xã làm 7 công ruộng đã may mắn thu hoạch được mấy ngày qua nhưng đến nay không có nắng đành phải bật quạt hong gió trong nhà.
An Giang, nơi có diện tích thu hoạch lúa hè thu muộn nhất ở ĐBSCL do gặp mưa bão nên có gần 10.000 ha lúa chưa thu hoạch đã bị đổ ngã hoàn toàn trong mưa. Đến thời điểm này toàn tỉnh đã thu hoạch đạt 90% lúa hè thu trên tổng diện tích xuống giống 234.000ha.
Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn ngư dân có khát khao vươn ra biển lớn bằng con tàu vỏ thép đang chờ quyết định của Chính phủ và sự vào cuộc của các ngành liên quan xung quanh gói 16 ngàn tỷ đồng mà Quốc hội vừa thông qua... nhưng thực tế không dễ!

Đến dự có ông Huỳnh Hữu Hiệp, đại diện Chi cục phát triển nông thôn tỉnh; ông Huỳnh Hữu Hòa, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; đại diện Trạm Khuyến nông huyện; bà Dương Thị Ngọc Yến, Chủ doanh nghiệp Ngọc Ánh, đơn vị hợp đồng thu mua sản phẩm.

Gia đình anh Nguyễn Đình Trọng, thôn 16, xã Hương Lạc (Lạng Giang) làm nghề “gột” lợn hàng chục năm nay. Anh mua gom lợn giống ở nhiều nơi để “gột” nhưng không tiêm vắc-xin phòng bệnh. Đầu tháng 11 vừa qua, một số con có triệu chứng bỏ ăn, sưng phù đầu rồi lăn ra chết, sau đó lây lan ra hàng chục con lợn khác, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Anh Trọng cho biết: “Mỗi đợt, tôi vào đàn hàng trăm con lợn, nuôi một tháng rồi bán nên chỉ chăm sóc để mã đẹp, dễ bán. Khi nào lợn bị bệnh tôi mới tiêm thuốc”.

Chính phủ nên tiếp tục triển khai BHNN với quy mô rộng hơn có sự hỗ trợ của nhà nước về phí bảo hiểm cho người nông dân, và phải gắn với các chương trình phát triển khác của nông nghiệp.

Đến thôn Dục Quang những ngày này, xe tải tấp nập chở đầy mía tím đi tiêu thụ. Anh Nguyễn Văn Thêm, một trong những chủ hộ có diện tích mía lớn trong thôn cho biết: “Trước đây, với 2 sào ruộng chân vàn cao, luôn thiếu nước, vợ chồng tôi cấy lúa nhưng thường mất mùa. Năm 2003, qua tìm hiểu và trồng thử nghiệm thấy cây mía tím phù hợp với đồng đất, cho hiệu quả kinh tế cao nên tôi quyết định chuyển hẳn sang trồng mía”.