Hà Nội Xuất Hiện Cúm Gia Cầm

Chúng tôi về xã Phượng Dực, đến thăm hai anh em ông Nguyễn Trọng Túc và ông Nguyễn Trọng Cường ở thôn Đồng Tiến có đàn vịt nhiễm cúm H5N1 vừa được cơ quan chức năng tiêu hủy. Xung quanh nhà vôi bột trắng tinh, chuồng trại đã bị tháo dỡ.
Ông Túc cho biết: “Hai anh em tôi nuôi gần 9.000 con vịt loại hơn 42 ngày tuổi và loại 20 ngày tuổi. Đàn vịt này được tôi mua giống ở xã bên cạnh. Tôi tiến hành tiêm phòng viêm gan, dịch tả; còn vacxin CGC H5N1 tìm mua không có, nên không tiêm được. Vào ngày 16/2, tôi phát hiện thấy vịt chết lác đác, khoảng 30-40 con/ngày. Sau đó thì chết hàng loạt và nhanh lắm, tôi lên báo với ông Huy - thú y viên của xã (ông Doãn Văn Huy) nhưng chẳng thấy mặn mà gì nên đành ra về”.
Đến ngày 20/2 vịt chết quá nhiều, như đứng trên đống lửa, ông Túc lên gặp trực tiếp chủ tịch xã báo cáo và sau đó xã cử đoàn về tìm hiểu vịt chết. UBND xã Phượng Dực báo cáo lên huyện để về kiểm tra tiến hành lấy mẫu. Ngày 22/2 thì nhận được kết quả vịt gia đình anh em ông Túc dương tính với virus cúm gia cầm. Và tiến hành tiêu huỷ tất cả 2.599 con.
Đứng bần thần trên đống hoang tàn, ông Túc chua xót: “Hai em bỏ ra gần 300 triệu nhưng giờ trắng tay. Những ngày đầu vịt chết tôi vứt đi khắp nhưng cũng không kịp. Khu chuồng này đã được thú y rắc vôi, phun thuốc khử độc khắp khu vườn”.
Xã Phượng Dực hiện có khoảng 2,5 vạn con vịt được nuôi tập trung khu vực hai bên sông Nhuệ. Có mặt tại đây, chúng tôi thấy vịt được chăn thả rông hai bên sông, ao hồ…
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Việt, chủ tịch xã Phượng Dực, ông cho biết: “Hiện xã cũng chưa biết số vịt chết đó bị nhiễm bệnh gì nên chưa khuyến cáo bà con nuôi nhốt”.
Trong khi đó, ông Phùng Văn Tảo, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Phú Xuyên cho biết: “Số gia cầm chết là do H5N1, Chi cục thú y Hà Nội đã thông báo về cho chúng tôi. Sau đó đã tiến hành tiêu huỷ và tiêu độc khử trùng”.
Có thể bạn quan tâm

Chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2014, cả nước đã có 2 ca tử vong do nhiễm cúm gia cầm H5N1. Cùng với đó, virus cúm A/H7N9 cũng đang rình rập xâm nhập nước ta khi số người mắc cúm A/H7N9 tại một địa phương của Trung Quốc giáp với biên giới Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ.

Chợ heo Bà Rén nằm nép mình bên đầu cầu Bà Rén, gần Quốc lộ 1A thuộc xã Quế Xuân (Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Hình thành từ những năm 1970, đây là một trong những chợ heo lớn nhất nước.

Dáng dấp chẳng khác gì những con ngựa lọc cọc kéo xe, thồ hàng ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, hay ngựa giải trí - thể thao dành cho du khách đến cao nguyên Đà Lạt, thế nhưng, những con ngựa ở Trại chăn nuôi Suối Dầu của Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) - Bộ Y tế có một nét khác biệt vì chúng sinh trưởng chỉ để thực hiện sứ mệnh… hiến máu cứu người.

Sáng 3/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), một số chợ ở thành phố Long Xuyên (An Giang) hoạt động mua bán gà sống với tên gọi là “gà thả vườn” có số lượng hàng trăm con diễn ra khá nhộn nhịp.

Nghe cứ ngỡ là loại heo cảnh nhưng thực ra đó là đàn lợn có mẹ là giống lai kinh tế màu trắng được phối với con lợn đực to tới hơn 1 tạ có màu vàng da bò rất đẹp.