Gần 9 Nghìn Tấn Dưa Hấu Xuất Khẩu Qua Cửa Khẩu Quốc Tế Lào Cai

Từ đầu năm đến ngày 29/3, đã có 8.700 tấn dưa hấu xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
Riêng tháng 3 đã có 5.600 tấn dưa hấu được xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Giá bán dưa hấu qua cửa khẩu từ 8 đến 10 nghìn đồng/kg, thuế xuất khẩu 0%.
Những ngày cuối tháng 3, lượng dưa hấu xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đang ách tắc nên nhiều xe hàng đã chuyển hướng tới Lào Cai. Có ngày cao điểm lượng dưa hấu xuất qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đạt 500 tấn.
Hầu hết lượng dưa hấu nói trên có xuất xứ từ các tỉnh nam Trung Bộ, vùng trọng điểm dưa hấu lớn nhất của cả nước. Khi chuyển tới Lào Cai, các doanh nghiệp sẽ đóng gói vào hộp các-tông do đối tác cung cấp (bìa mặt in chữ Trung Quốc) trước khi chuyển sâu vào nội địa các tỉnh miền Tây Nam Trung Quốc.
Dưa hấu không phải là mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, nhưng khi các cửa khẩu phía Đông Bắc ách tắc thì các chủ hàng chuyển hướng xuất khẩu qua Lào Cai.
Theo thông tin từ các tờ báo lớn trong nước, tính đến ngày 28/3, tại tỉnh Lạng Sơn vẫn bị ách tắc khoảng 1.700 xe tải cỡ lớn mặt hàng dưa hấu, thanh long.
Có thể bạn quan tâm

Dù giữa trưa nắng gắt, ngồi giữa trang trại vịt Vigova rộng thênh thang, ngay mặt tiền đường lộ lớn trải bê tông phẳng lì của ông Võ Văn Lạc (ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Long An), chúng tôi vẫn cảm thấy hết sức dễ chịu và thư thái.

Là một trong những người năng động, nhận thấy trồng điều không còn mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà chủ trang trại sản xuất trái cây an toàn Nguyễn Thị Kim Mai đã mạnh dạn chuyển đổi 10ha trồng điều sang trồng xoài.

Ban đầu chỉ có dăm hội nuôi, sau 8 năm “cắm rễ” ở huyện nghèo Vũ Quang (Hà Tĩnh), nghề nuôi ong lấy mật đã thu hút 1.000 hộ nuôi với trên 4.000 đàn. Mỗi năm, các hộ thu về hơn 40 tấn mật và bán ra khoảng 1.000 đàn ong giống, thu hàng tỷ đồng...

Nhờ ưu thế vượt trội, có tới hơn 2/3 tổng đàn vịt ở ĐBSCL và một số tỉnh Đông Nam bộ là giống Vigova. Sức mạnh của con giống tốt đã giúp nông dân làm lợi hàng trăm tỷ đồng/năm…

Nỗi ám ảnh về giống Trung Quốc của bà con nông dân Quảng Nam ngày càng lớn sau câu chuyện cây ớt chết hàng loạt ở Duy Xuyên, Đại Lộc…