Gần 361 tỷ đồng cho dự án trồng cỏ nuôi bò sữa ở huyện Mê Linh

Theo đó, sau khi bổ sung quy mô, tên dự án là "Thuê đất trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại khu đất bãi ven Sông Hồng, xã Văn Khê và Hoàng Kim, huyện Mê Linh" để hình thành trang trại nuôi 2.000 bò sữa và bổ sung diện tích đất trồng cỏ tập trung.
Cụ thể, diện tích đất của dự án là 49,98ha, trong đó có 9,6ha đất bãi ngoài chỉ giới thoát lũ để làm khu trang trại tập trung nuôi bò sữa và tập kết, ủ chua thức ăn; 40,38ha đất bãi trong chỉ giới thoát lũ thuộc xã Hoàng Kim và Văn Khê để bổ sung diện tích trồng cỏ.
Thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm. Sản lượng cỏ khoảng 20.000 tấn/năm; số lượng đàn bò sữa 2.000 con và có thể mở rộng quy mô lên thành 4.000 con; sản lượng sữa thu được bình quân 12.960 tấn/năm.
Tổng mức đầu tư bổ sung của dự án là gần 250 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư của dự án cả hai giai đoạn lên gần 361 tỷ đồng bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2017.
Có thể bạn quan tâm

Hành và bắp là 2 loại cây trồng cạn chủ lực ở Mỹ Thọ. Vụ Hè Thu năm nay, nông dân Mỹ Thọ rất phấn khởi vì hành được giá, bắp được mùa.

Bà Lê Thị Kim Mai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tích cực hướng dẫn nông dân hoàn thành tốt các hồ sơ vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Festival Nông nghiệp năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29 tháng 10 tại Công viên Gia Định TPHCM, với khoảng 500 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành trong cả nước, Ban tổ chức cho biết tại cuộc họp báo hôm nay, 19-10.

Tính đến ngày 30-9-2015, các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã ký được hợp đồng xuất khẩu 5,695 triệu tấn gạo các loại, trong đó hợp đồng thương mại vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo với hơn 81%, theo báo cáo của VFA.

Gãy khúc và dao động mạnh trên đồ thị giá của thị trường cà phê từ đầu vụ đến nay đang báo hiệu sẽ có sóng to gió dữ. Xuất hiện trên thương trường nhiều hiện tượng “khiêu chiến”, nhưng liệu hạt cà phê Việt Nam liều “xông trận” hay ẩn náu chờ cơ hội như năm trước?