Đồng Tháp Khổ Vì... Lúa Đầy Đồng

Sau khi giá lúa nhích lên được vài ngày, mấy ngày qua giá lúa đã liên tục giảm trở lại. Nhiều nông dân, dù đã nhận tiền đặt cọc của thương lái nhưng vẫn không bán được lúa.
Vợ chồng chị Lý Thị Kim Phúc ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) vừa thu hoạch 13 công lúa Jasmine, sản lượng khoảng 13 tấn. Lúa trúng mùa nhưng tâm trạng của chị Phúc chẳng vui tí nào vì vợ chồng chị đang phải vất vả lo lắng với số lúa có được.
Thấy lúa chín, thương lái đến hỏi mua, chị đồng ý bán với giá 4.800 đồng/kg lúa tươi, sau đó nhận hơn 2 triệu đồng tiền mặt và hẹn thương lái 7 ngày sau đến cân. Ngày 24/3, vợ chồng chị Phúc thu hoạch lúa, vô bao chất thành đống cho thương lái đến cân nhưng chờ hoài không thấy, liên lạc với thương lái thì thuê bao phía bên kia... ngoài vùng phủ sóng. Gia đình chị phải thay phiên nhau ra đồng ngủ giữ lúa.
Chị Lý Thị Kim Phúc cho hay: “Vợ chồng tôi phải canh giữ lúa ngoài đồng hai ngày đêm rồi. Lái hẹn sáng mai cân lúa nhưng không biết có cân không. Lúa để trên đồng giờ đã khô hết rồi. Bán lúa tươi mà thành bán lúa khô”. Thở dài rồi chị Phúc nhẫm tính: “Vụ này làm trúng mùa nhưng không có lãi. Tiền mướn đất hết 3 triệu đồng/công/năm, rồi tiền phân, thuốc nữa”.
Gần đống lúa của chị Phúc là đống lúa cao ngất ngưỡng của bà Chế Thị Thưa (74 tuổi) ngụ cùng xã Bình Thành. Gia đình bà Thưa có 4 công ruộng, trồng lúa giống OM 6976 được thương lái bỏ cọc với giá 4.600 đồng/kg lúa tươi. Làm lúa xong, đến ngày hẹn cân lúa nhưng thương lái vẫn biệt tăm.
Gia đình đơn chiếc, sợ lúa bị lấy trộm, đã hai đêm liền bà mang cơm nước ra đồng ăn để giữ lúa. Bà Thưa than thở: “Tôi làm lúa lâu rồi, chưa thấy có năm nào bán lúa cực khổ như năm nay”.
Tình cảnh của ông Lê Văn Trí ở gần đó còn khổ hơn. Làm 2 công lúa giống OM 6976, thu hoạch hơn 2 tấn lúa. Đến ngày thu hoạch, gia đình ông kêu bán nhưng thương lái không chịu mua vì chê số lượng lúa của ông quá ít, vận chuyển tốn kém. Không bán được lúa tươi, vợ chồng ông Trí đành phải chuyển lúa về nhà phơi với tâm trạng nặng trĩu.
Sau khi tăng giá trong vài ngày, từ ngày 21/3 đến nay giá lúa đã liên tục sụt giảm. Đến ngày 27/3, tại huyện Thanh Bình, giá lúa IR 50404 chỉ còn 4.300 đồng/kg; giá lúa OM 6976 chỉ còn 4.500 đồng/kg và nhiều người lo ngại có thể giá lúa sẽ tiếp tục giảm nữa.
Là một tỉnh nông nghiệp, cây lúa còn chiếm ưu thế về diện tích và sản lượng nên tỉnh Đồng Tháp rất quan tâm làm sao để người trồng lúa có lãi. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều động thái để góp phần nâng cao giá lúa cho người dân, tuy nhiên do còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau nên giá lúa vẫn chưa được như mong muốn.
Ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp từng thốt lên rằng: “Đồng Tháp khổ vì lúa đầy đồng” với Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi về công tác tại tỉnh mới đây. Câu nói trên của ông Nguyễn Văn Công đã nói lên tâm trạng không riêng cá nhân ông mà còn nói thay tình cảnh người nông dân của tỉnh phải đối mặt.
Có thể bạn quan tâm

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, với mong muốn làm giàu trên mảnh đất cha ông để lại, anh Hoàng Đức Sự, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư đã quyết tâm đầu tư phát triển kinh tế trang trại. Và chính từ nơi đây ước mơ của anh đang dần trở thành hiện thực.

Ngành chăn nuôi hiện đang sử dụng nhiều loại con giống khác nhau, nhưng chủ yếu là giống nhập khẩu. Người dân không mặn mà với việc chăn nuôi từ con giống nội địa như trước bởi năng suất thấp, hiệu quả không cao. Một số nơi còn cung cấp con giống kém chất lượng, gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.

Hiện tượng tôm chết hàng loạt ở xã Tượng Sơn chưa nguôi thì vài ngày nay, nhiều hộ dân ở xã Thạch Tân (Thạch Hà - Hà Tĩnh) lại điêu đứng vì cá chết.

Với mục đích nghiên cứu, chọn lọc và nhân giống làm cơ sở bảo tồn các giống heo địa phương trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh đã thực hiện “Thử nghiệm một số cặp lai giữa heo rừng Thái Lan và heo bản địa tại Gia Lai”.

Ông Nguyễn Văn Em (Tám Em) ở thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết, Bình Thuận) là người trồng dừa xiêm xanh cho năng suất và hiệu quả cao. Qua nghiên cứu tìm hiểu trên sách báo, năm 2006 ông Tám Em đã mạnh dạn đầu tư trồng 150 cây dừa trên diện tích hơn 4.500 m2 của gia đình. Nhờ chăm sóc tốt, chỉ sau 4 năm ông đã thu hoạch được trái dừa tươi.