Đổ Cà Chua Cho Bò Ăn, Quá Nhiều, Đến Bò Cũng... Chán

Cũng như nông dân trồng hành tây tại Đà Lạt, năm nay người trồng cà chua ở Đơn Dương (Lâm Đồng) cũng đang phải đổ bỏ hàng trăm tấn sản phẩm mà mình đã vất vả làm ra.
Đây không phải là chuyện mới, song dường như cả nông dân và chính quyền Lâm Đồng vẫn chưa có cách giải quyết.
Đến bò cũng chán ăn… cà chua
Nhìn những luống cà chua xanh mơn mởn, quả trĩu cành, ông Vũ Ngọc ở thôn Ka Đê, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương chua chát: “Làm nghề nông chẳng khác gì đánh bạc với trời mà khả năng thất bại, trắng tay, lâm vào nợ nần, thậm chí phá sản đã nắm chắc tới 50%. Đầu tư càng lớn mức độ rủi ro càng cao…”.
Trên những cánh đồng rộng hàng nghìn hecta tại các xã Tu Tra, P’ró, Ka Đơn, Ka Đê, Đạ Ròn… người bơm nước, người thu hoạch, người đóng gói, bốc vác... Nhịp sống nông nghiệp ở Đơn Dương bao giờ cũng vậy- rộn ràng, hối hả, bất kể trúng vụ, trắng tay. Nhưng dù có hối hả hơn nữa thì chuyện thất bại với những nông dân cần mẫn này đã như chuyện… cơm bữa.
Ông Nguyễn Văn Sáng (thôn 1, xã Đạ Ròn), kể: Vụ cà chua vừa qua gia đình ông làm 8 sào, chi phí đầu tư hết khoảng 120 triệu đồng. Cà chua phát triển tốt, quả sai trĩu. Đến thời điểm thu hoạch, gia đình chưa kịp vui thì một số thương lái cho biết cà chua không xuất đi Sài Gòn được vì trên thị trường đang tràn ngập cà chua Trung Quốc”.
Ông Sáng buồn lắm nhưng vẫn hy vọng biết đâu ít ngày nữa giá sẽ nhích lên. Nhưng càng chờ giá càng xuống thấp. Đầu vụ 5.000 đồng/kg rồi rớt dần xuống còn 2.000 đồng/kg, trong khi đó vườn cà chua của nhà ông Sáng đang thối dần.
Đau hơn, dù giá rẻ mạt thế nhưng chẳng ai thèm mua. Vậy là tan tành hy vọng vụ cà chua sẽ đem về 100 triệu đồng, giờ ông Sáng đối mặt với nguy cơ trắng tay, lâm nợ. Cả trăm tấn cà chua của ông Sáng giờ cho mấy hộ nuôi bò sữa mang về cho bò ăn, bò ăn chán thì lấy ủ phân...
Sáng 5.6, giá cà chua tại Đơn Dương nhích lên ở mức 3.500 đồng/kg, nông dân vẫn phải chịu lỗ nếu bán sản phẩm. Trong khi đó, Đơn Dương vẫn còn hàng trăm ha cà chua đang vào vụ thu hoạch.
Loay hoay tìm đầu ra
Theo các thương lái thu mua nông sản tại Lâm Đồng, năm nay cà chua Lâm Đồng ngoài việc phải cạnh tranh “không cân sức” với mặt hàng cùng loại của Trung Quốc thì phải “đối mặt’ với chính cà chua được sản xuất ở nhiều địa phương trong nước.
Tuy cà chua Lâm Đồng có thương hiệu, chất lượng vượt trội so với các loại cà chua khác nhưng vận chuyển xa đã đẩy phí cao gấp đôi so với trước kia. Đặc biệt, ở các tỉnh phía Bắc, cà chua Trung Quốc đã chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường do ưu thế vận chuyển.
Cả trăm tấn cà chua của ông Sáng giờ cho mấy hộ nuôi bò sữa mang về cho bò ăn, bò ăn chán thì lấy ủ phân...
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng, cho biết, chưa năm nào giá cà chua lại xuống thấp và kéo dài như năm nay. Ông Sơn cũng nhận định, do năm nay thời tiết khá thuận lợi nên nhiều địa phương trong nước đã trồng được cà chua.
Nguyên nhân khác khiến cà chua Lâm Đồng rớt giá chính là do cà chua Trung Quốc tràn vào thị trường Việt Nam. Song theo ông Sơn, nông dân tuy có thiệt hại nhưng không lớn do mức giá cà chua xuống thấp chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, chừng 20 ngày.
Tại Đơn Dương hàng năm có khoảng 4.600ha cà chua, năng suất chừng 50.000 tấn/vụ. Trước đây, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã từng vào cuộc để “cứu” nông dân trồng cà chua ở Đơn Dương. Cụ thể là UBND tỉnh đã gọi các nhà đầu tư tới Đơn Dương xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến, bảo quản cà chua sau thu hoạch phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, công suất khoảng 300.000 – 320.000 tấn/năm. Nhưng đến nay vẫn chưa có một dự án nào như thế.
“Để nông không rơi vào vòng luẩn quẩn, địa phương đang định hướng cho người dân chú trọng phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, đầu tư sản xuất những nông sản là đặc trưng của Lâm Đồng mà những nơi khác không sản xuất được hoặc khó sản xuất. Tạo ra những vùng chuyên canh nông sản công nghệ cao, xúc tiến ký kết tiêu thụ sản phẩm với các đối tác trong và ngoài nước, hướng tới sản xuất nông nghiệp theo đơn đặt hàng”- ông Sơn cho biết.
Có thể bạn quan tâm

Được biết, vụ mùa sầu riêng ở huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) năm 2013 vừa được mùa, và giá vẫn bình ổn (không tăng, không giảm). Chị Nguyễn Thị Minh Hằng, tiểu thương đã có 10 năm buôn bán sầu riêng ở xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai), cho biết: “Tôi thường đi vào tận vườn để mua sầu riêng, rồi chuyển ra Bắc bán cho thương lái.

Cá chép Nhật có tên theo tiếng Nhật là Nishiki Koi (có nghĩa là cá chép có màu gấm). Nét độc đáo mà cá chép Nhật thu hút các nghệ nhân và những người thưởng ngoạn cá cảnh là sự đa dạng về màu sắc, hình dạng và kiểu vẩy, vây của cá, nhất là vây đuôi. Cá sống vùng nước ngọt, có thể sống trong môi trường nước có độ mặn 6 phần ngàn, hàm lượng oxy trong bể nuôi tối thiểu: 2,5 mg/l, độ pH từ 6,5 - 8, nhiệt độ nước thích hợp: 25 – 30 C. Cá chép Nhật rất thích hợp và sinh trưởng tốt với điều kiện nuôi tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, nghề nuôi tôm đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho bà con, tuy nhiên nghề này vẫn tồn tại những rủi ro rất cao, thậm chí có những vụ nhiều bà con phải mất trắng. Với thời điểm hiện tại khi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp kèm theo các biện pháp kiểm soát chất lượng về môi trường nước, phòng ngừa dịch bệnh trên diện tích ao tôm vẫn còn nhiều hạn chế, nên việc tôm bị nhiễm bệnh và chết hàng loạt trong thời gian qua là điều không thể tránh khỏi, gây thiệt hại rất lớn đến với các hộ nuôi. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông, toàn huyện hiện có 49 ha với 44 triệu con giống đang bị nhiễm bệnh hoại tử gan tụy và đốm trắng.

Từ tháng 3/2013 đến nay, trên các cánh đồng ớt ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), không khí tất bật mùa thu hoạch. Mới bước vào đầu vụ thu hoạch, giá ớt thu mua khá cao và ngày càng tăng, từ 12.000 đồng/kg lên gần 25.000 đồng/kg, thương lái vào tận ruộng thu mua nên đầu ra quả ớt rất thuận lợi.

Thời gian qua, nhu cầu thị trường thế giới sụt giảm do biến động kinh tế đã làm ảnh hưởng đến nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có con cá tra. Thêm vào đó, đợt xét thuế chống bán phá giá lần thứ 8 của Bộ Công Thương Mỹ làm cho "đầu ra" của con cá tra đã khó lại càng thêm khó.