Đến Với Người Trồng Lúa Đang Khốn Khó

Đoàn công tác của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) phối hợp với công ty thành viên của mình ở Tây Nam Bộ vừa kết thúc hành trình 1 tuần lễ tặng phân bón cho nông dân nghèo trồng lúa ở các tỉnh ĐBSCL.
Chuyến đi này được nhiều hộ nông dân nghèo chào đón không chỉ vì PVFCCo đã mang đến cho họ những sản phẩm phân bón chất lượng cao giữa lúc khó khăn, mà gắn liền đó là các buổi tập huấn sử dụng phân bón với nhiều kiến thức hữu ích. Điều này đã giúp rất nhiều hộ trồng lúa ĐBSCL đang khốn khó yên tâm trở lại sản xuất vụ thu đông 2013
Một nắm khi đói…
Gia đình chị Danh Thị Ngọc Hương (xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) trong vụ lúa hè thu vừa qua chỉ thu hoạch được 7 bao lúa tươi (khoảng 350kg) trên 3 công đất (3.000m2) gia đình thuê mướn. Với số lúa này, gia đình chị chỉ thu nhập được chưa tới 1,5 triệu đồng. Hoang mang, lo lắng bởi thời gian chuẩn bị cho vụ thu đông đang tới gần mà chị Hương không biết vay mượn tiền ở đâu để mua phân bón chăm sóc 3 công ruộng của mình.
Chị Ngọc Hương nhẩm tính: “Vụ mùa nào gia đình tôi cũng phải bỏ ra không dưới 500.000 đồng để mua phân bón. Đối với nông dân nghèo như chúng tôi, số tiền ấy không nhỏ. Hơn nữa đâu phải lúc nào trong nhà cũng sẵn tiền để đến kỳ là mua phân. Và thời kỳ tăng trưởng của lúa đâu có đợi chúng tôi. Thế nên, việc PVFCCo trao tặng 50kg phân bón vào thời điểm này đã giúp chúng tôi yên tâm hơn để sẵn sàng cho vụ mùa tiếp theo”.
Niềm vui của chị Ngọc Hương cũng là niềm vui của 260 hộ nghèo trên địa bàn xã Giục Tượng (Kiên Giang) được hưởng lợi từ Chương trình “Tặng phân bón cho bà con nông dân nghèo” do PVFCCo phối hợp cùng UBND xã, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức.
Bà Trần Thị Thiền (67 tuổi, ấp Tân Phước, xã Giục Tượng) cười móm mém: “Nhà tui chỉ có 2 công đất. Mấy ngày nay tui chạy ngược chạy xuôi đến nhà mấy đứa con để vay tiền chuẩn bị cho vụ thu đông nhưng mấy đứa con cũng khó khăn nên cũng chỉ lo cho được tiền sạ, tiền giống… Tui đang lo chẳng biết vay mượn đâu ra tiền để mua phân bón thì nghe xã thông báo có công ty gì đó ở trên Sài Gòn xuống tặng phân đạm, DAP. Mừng hết lớn, hai vợ chồng già nhà tui hồi hộp mấy ngày nay”.
Trao kiến thức để nông dân thoát nghèo
Ông Nguyễn Văn Ích - Phó Chủ tịch UBND xã Giục Tượng cho hay: “Nghe thông báo có hỗ trợ phân bón cho bà con nông dân nghèo, người dân ở đây đua nhau đăng ký, nhưng chúng tôi chỉ xét tặng cho những hộ có sổ nghèo vì họ mới thực sự là người cần được hỗ trợ trong thời điểm giá lúa thấp như hiện nay”.
Chương trình "Tặng phân bón cho bà con nông dân nghèo" do PVFCCo tổ chức nhằm giúp mỗi hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bến Tre, Sóc Trăng và Hậu Giang được triển khai trong tháng 7 và 8 năm 2013.
Theo chương trình tặng phân bón này, mỗi hộ nông dân khó khăn được nhận một phần quà gồm một bao 25kg phân đạm Phú Mỹ và một bao 25kg phân NPK Phú Mỹ hoặc DAP. Lượng phân này đủ để bón một lượt cho 2,5 công ruộng (2.500m2) - diện tích canh tác trung bình của đa số hộ nông dân nghèo ở ĐBSCL. Với phần hỗ trợ này, bà con nông dân nghèo ở các tỉnh sẽ giảm bớt được một nửa gánh nặng chi phí phân bón cho vụ lúa thu đông 2013.
Cũng theo ông Ích: “Giục Tượng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Châu Thành với địa hình kênh rạch chằng chịt. Toàn xã có 209 hộ nghèo và 167 hộ cận nghèo nên đời sống cực kỳ khó khăn. Thế nên, với giá lúa thời gian vừa qua, đa số các hộ trồng lúa vụ hè thu đều bị lỗ vốn vì mỗi hộ thu nhập chỉ từ 1,5 - 3 triệu đồng, trong khi đó giá thành phân bón, thuốc trừ sâu, giống lúa… có khi còn vượt cả mức thu nhập sau vụ mùa”.
Ông Ích cho rằng chương trình hỗ trợ phân bón này của PVFCCo càng thiết thực hơn với bà con nông dân nghèo bởi nó gắn liền với tập huấn, trao đổi kiến thức sử dụng phân bón.
Ông nói: “Bà con nghèo thường lại không có cơ hội để học hỏi, tiếp cận kiến thức. Chính vì vậy việc tập huấn kỹ thuật sẽ giúp họ rất nhiều để trồng lúa giảm chi phí, tăng hiệu quả. Đó mới đúng là cách giúp nông dân ở đây thoát nghèo”.
Theo nhiều cán bộ xã Giục Tượng, dù UBND xã đã thông báo Chương trình "Tặng phân bón cho bà con nông dân nghèo" do PVFCCo tổ chức sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 nhưng từ 5 – 6 giờ sáng, nhiều nông dân trên địa bàn các ấp Tân Bình, Tân Phước, Tân Lợi… (xã Giục Tượng) đã đến trụ sở UBND xã vì sợ đến muộn… hết phần
Có thể bạn quan tâm

Chỉ tính trong nửa đầu năm 2014, diện tích thanh long trồng mới ở các địa phương khoảng 3.376 ha, đưa diện tích thanh long toàn tỉnh lên 23.927 ha. Với tốc độ phát triển nhanh như vậy, đồng nghĩa với tình hình sâu bệnh hại xảy ra trên thanh long ngày càng phức tạp, nhất là bệnh đốm trắng, thán thư, gây nhiều thiệt hại cho nông dân.

Khoảng một tuần nay nhiều nơi ở ĐBSCL có mưa liên tục làm ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa hè thu. Chiều 22-6, ông Trần Điền Lang, Trưởng ấp Đông Giang, xã Đông Bình, huyện Thới Lai (Cần Thơ) cho biết, mưa dầm đã làm lúa bị đỗ ngã hàng loạt khiến chi phí thu hoạch tăng cao, tỷ lệ hao hụt nhiều và chất lượng lúa cũng bị ảnh hưởng.

Những năm qua, một số mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp theo chuẩn toàn cầu đã thuyết phục được nhiều nông dân làm theo, nhưng khó khăn về đầu ra khiến nông dân e ngại. Dù vậy, đây vẫn là xu hướng tất yếu để nông sản Việt có chỗ đứng trên thị trường thế giới trong giai đoạn hội nhập.

Tháng 1-5 âm lịch hàng năm là mùa cá “đoàn” - cách mà ngư dân đặt cho những loại cá nhỏ đi theo bầy và thường hay vướng vào lưới. Để rồi sau mỗi phiên biển, khi cập về bờ, chủ tàu phải huy động tất cả thuyền viên, thậm chí thuê thêm người mới giũ sạch được lưới...

Kể từ khi bệnh vàng lá gân xanh xuất hiện đến nay, những vườn cam sành bạt ngàn nằm ven các con lộ nông thôn chạy qua địa bàn các xã, thị trấn của huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy ngày nào đã nhanh chóng thay màu lá mới, khi màu xanh tươi tốt dần biến mất và để lại một màu vàng nhạt nhẽo ngoài mong đợi.