Dạy Nông Dân Kỹ Năng Kinh Doanh

Để giúp làng nghề mộc ở thôn Thượng Mao phát triển bền vững, Hội (ND) nông dân phường Phú Lương (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thành lập Hiệp hội Làng nghề, tổ chức dạy nghề và dạy ND bán sản phẩm…
Ông Nguyễn Vi Hải - Chủ tịch Hội ND phường Phú Lương cho biết, thôn Thượng Mạo có 489 hộ thì tới 420 hộ làm nghề mộc. Năm 2009, làng nghề mộc truyền thống Thượng Mạo được UBND thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống. Để phát triển làng nghề, song song với việc truyền dạy nghề, tháng 10.2013 Hội ND phường đã thành lập Hiệp hội Làng nghề mộc truyền thống thôn Thượng Mạo.
Dạy nghề, dạy kỹ năng làm thương mại
Ông Nguyễn Quang Thoại - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề cho biết: “Hiệp hội Làng nghề hoạt động dưới sự quản lý của Hội ND phường, mục đích dạy nghề một cách bài bản cho ND, các hộ cùng giúp đỡ nhau trong sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương”.
Hiệp hội Làng nghề bao gồm 102 hội viên. Hàng năm, hiệp hội tổng kết đánh giá hoạt động trong năm. Hiệp hội có trách nhiệm giúp đỡ hội viên tham gia hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm, nghiên cứu cải tiến mẫu mã, đầu tư trang thiết bị tăng năng suất lao động. Hoạt động quan trọng nhất của Hiệp hội Làng nghề là dạy nghề cho hội viên ND.
“Năm 2013, Hội ND phường phối hợp với Phòng Kinh tế quận và Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức 2 lớp dạy nghề mộc cho các hội viên trong Hiệp hội Làng nghề. Trong 3 tháng, học viên được trang bị kiến thức làm mộc; kỹ năng buôn bán, quảng bá sản phẩm (dịch vụ thương mại)”- ông Thoại cho hay.
Học xong về mở xưởng
Với trách nhiệm Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề, ông Thoại cùng với các thành viên trong hiệp hội thường xuyên nhận lao động chưa có tay nghề ở trong thôn và ở các tỉnh khác về dạy nghề và tạo việc làm. “Trước đây tôi học nghề từ cha ông, sau khi thành thạo tôi bắt đầu tách ra làm mộc (năm 16 tuổi).
Với diện tích nhà xưởng 200m2, gia đình tôi đang dạy nghề và giải quyết việc làm cho 5-6 lao động. Một số sau khi có nghề thì về quê mở xưởng, số còn lại thì tôi nhận vào làm hoặc giới thiệu đến xưởng của hội viên khác” - ông Thoại kể.
"Nhờ có nghề mộc, thu nhập của hội viên trong hiệp hội ổn định, kinh tế phát triển, tạo việc làm cho nhiều lao động trong thôn. Năm 2013, thu nhập từ nghề mộc ở thôn Thượng Mạo hơn 40 tỷ đồng”.
Ông Nguyễn Quang Thoại
Cùng với dạy nghề, ông Thoại còn chia sẻ công việc với các hội viên. Ký kết được các hợp đồng làm ăn lớn, ông liên kết với xưởng khác trong thôn. Nhờ vậy, thu nhập của hội viên luôn ổn định và nâng cao.
Ông Đặng Đình Huân- hội viên Hiệp hội Làng nghề chia sẻ: “Tôi đã có thâm niên hơn 30 năm trong nghề. Hiện xưởng của gia đình tôi có 3 lao động, chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp và đồ thờ các loại với thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Hàng năm, tôi thường xuyên tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho lao động trong thôn và các tỉnh lân cận”.
Anh Hiếu (phường La Khê, Hà Đông) - công nhân làm việc tại xưởng mộc của ông Huân bộc bạch: “Tôi học hết THPT, không có nghề trong tay đi xin việc ở đâu cũng khó. Được ông Huân nhận vào dạy nghề và tạo việc làm, tôi có khoản thu nhập phụ giúp cho gia đình. Sau một thời gian thành thục tay nghề, tôi về quê mở xưởng mộc riêng và tạo công ăn việc làm cho các lao động ở phường”.
Có thể bạn quan tâm

Là 1 trong 3 xã vùng ngọt hoá của huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) được cho phép chuyển dịch nuôi tôm, ngày ấy, Lợi An từng “làm mưa làm gió” bởi sự phát triển kinh tế nhanh không ngờ. Người dân nơi đây bỗng chốc đổi đời khi con tôm mang lại lợi nhuận đáng kể. Vậy mà giờ đây, Lợi An đang từng ngày nếm “trái đắng”.

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã tăng trưởng liên tục trong 9 năm qua (tính từ năm 2004). Năm 2012 so với năm 1997 đã cao gấp 11,7 lần, bình quân một năm tăng 17,8%. Nhịp độ tăng đã cao trong những năm gần đây, đặc biệt năm 2011 tăng 38,1%, năm 2012 tăng 33,1% - đó là những tốc độ tăng rất cao.

Ngày 24.3, ông Lê Ngọc Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, cho biết: Từ ngày 20.3 đến nay, đàn vịt tơ nuôi tại 4 hộ ở xã Hoài Đức (Hoài Nhơn) đã xuất hiện tình trạng vịt chết lẻ tẻ, qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan Thú y vùng 4 Đà Nẵng đã phát hiện vịt chết do vi-rút cúm A (H5N1).

Gà chín cựa tưởng chỉ có trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thuỷ Tinh. Ít ai ngờ, nó là giống có thật ngoài đời. Càng bất ngờ hơn, một chàng trai 29 tuổi, lặn lội từ TP.HCM ra cội nguồn giống gà này ở tận nơi đất tổ, rước về phương Nam và đã nhân giống thành công.

Theo Chi cục Thủy sản Yên Bái, vừa qua, gia đình anh Trần Đức Phương ở thôn 6, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho cá nheo và đạt kết quả cao, tỷ lệ trứng nở thành cá nheo giống đạt trên 80%.