Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Đậu xanh vào mùa thu hoạch

Đậu xanh vào mùa thu hoạch
Ngày đăng: 20/04/2015

Xã Khánh Bình Tây là địa phương trồng nhiều vụ đậu xanh dưới ruộng nhất và nhiều nhất của huyện Trần Văn Thời. Tập trung nhiều ở các ấp: Cơi 5A, Cơi 5B, Ðá Bạc, Cơi Tư và rải rác ở ấp Cơi 6B. Từ việc trồng đậu xanh, nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Sau nhiều năm khẳng định được hiệu quả kinh tế của việc trồng đậu xanh, đến nay, chị Nguyễn Thị Hồng Gấm, ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây, mạnh dạn trồng đậu xanh hết diện tích đất. Hiện gia đình chị thu hoạch xong đợt 1, đang chuẩn bị thu hoạch đợt còn lại. Ước bình quân mỗi công trên 200 kg đậu hột. Với mức giá hiện nay là 26.000 đồng/kg, vụ đậu xanh năm nay gia đình chị thu lãi khoảng 20 triệu đồng.

Chị Gấm thông tin thêm, mấy năm nay nhiều hộ mở rộng diện tích trồng đậu xanh dưới ruộng nên các chị em thành lập tổ thu hoạch đậu xanh vần công. Nhờ vậy mà không tốn kém chi phí thuê nhân công vào thời điểm thu hoạch.

Nếu như năm trước chỉ có vài hộ nông dân trồng đậu xanh thử nghiệm, diện tích vài công thì năm nay, nông dân ấp 8, xã Khánh Bình Ðông mạnh dạn mở rộng diện tích lên 15 ha, với 19 hộ tham gia. Vụ đậu xanh năm nay chị Tăng Thu Huyền, ấp 8, xã Khánh Bình Ðông, trồng 3 công, ước tính mỗi công thu hoạch từ 150 - 200 kg. Nếu mức giá ổn định như hiện nay thì gia đình chị có lãi từ 8 - 9 triệu đồng.

Ông Dương Văn Hoà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Bình Ðông, cho biết, vụ đậu xanh năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, hiện bà con đang khẩn trương thu hoạch đợt đầu. Giá đậu xanh được các thương lái chào hàng tương đối cao, dao động từ 24.000 - 25.000 đồng/kg, cao hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Ở mức giá này thì người trồng đậu xanh có thu nhập khá.

Trồng đậu xanh dưới ruộng không chỉ đem lại thu nhập cho nông dân, tránh lãng phí đất, mà còn tạo việc làm cho lực lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương. Chị Ngô Thị Dễ, ấp 8, xã Khánh Bình Ðông, chia sẻ: “Hiện giờ, ngoài đồng ruộng cũng chẳng có việc gì làm. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi đi bẻ đậu xanh mướn cho bà con. 1 ngày ráng làm, bẻ được 25 thùng, mỗi thùng chủ ruộng trả 6.000 đồng”.

Chị Nguyễn Thị Ðát, ấp 8, xã Khánh Bình Ðông, cũng cho biết, công việc bẻ đậu xanh mướn này cũng không cực khổ lắm, tranh thủ thời gian rảnh cũng kiếm được mấy chục ngàn đồng/ngày, xoay xở trong gia đình.

Vào những ngày này, tại các ruộng trồng đậu xanh ở xã Khánh Bình Ðông, không chỉ có chị Dễ, chị Ðát làm công việc thu hoạch đậu xanh mướn mà còn có các em học sinh. Tranh thủ thời gian 1 buổi không đến trường, các em bẻ đậu xanh mướn cũng kiếm thêm được ít tiền phụ cha mẹ lo chuyện học hành.


Có thể bạn quan tâm

Xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Hải Phòng Xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Hải Phòng

Hải Phòng đã đưa ra 3 phương án lựa chọn vị trí xây dựng Trung tâm nghề cá tại Thủy Nguyên, đảo Bạch Long Vỹ và đảo Cát Bà.

22/08/2015
Nghiên cứu phát triển loài cá cảnh đẹp Nghiên cứu phát triển loài cá cảnh đẹp

Nhóm nghiên cứu Hồ Mỹ Hạnh, Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Cần Thơ và Bùi Minh Tâm, khoa thủy sản, Trường đại học Cần Thơ đã nghiên cứu đặc điểm hình thái phân loại và định danh cá chành dục phân bố ở tỉnh Hậu Giang nhằm phát triển loài cá này, mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân.

22/08/2015
Giá cua giảm mạnh Giá cua giảm mạnh

Khoảng vài tháng nay trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL giá cua giảm mạnh, khiến cho hoạt động buôn bán, các điểm trung chuyển, các vựa ế ẩm. Người nông dân lo lắng vì giá cả của mặt hàng thủy sản đặc biệt này vẫn bấp bênh…

22/08/2015
Ngăn chặn việc dùng chất cấm trong chăn nuôi Ngăn chặn việc dùng chất cấm trong chăn nuôi

Trong những ngày qua, thông tin một số hộ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai tiếp tục sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã khiến người tiêu dùng và các hộ chăn nuôi chân chính ở vùng Đông Nam bộ hết sức lo ngại. Trước thực trạng này, các cơ quan quản lý Nhà nước đã kiến nghị xử lý hình sự những người dùng chất cấm trong chăn nuôi.

22/08/2015
Người đầu tiên nuôi vịt trời ở Quảng Ninh Người đầu tiên nuôi vịt trời ở Quảng Ninh

Trước khi bắt tay vào nuôi vịt trời như hiện nay, anh Đào Duy Khương (thôn 2, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hàng hải Hải Phòng đã có vài năm công tác tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền (TP Hải Phòng). Một thời gian sau thì anh lấy vợ là giáo viên ở Hải Hà, lần lượt sinh 2 con gái. Lương “ba cọc ba đồng”, lại xa nhà nên anh không giúp đỡ gì được vợ con.

22/08/2015