Đậu Phộng Giá Thấp Chưa Từng Thấy

Ngay từ thời điểm bắt đầu thu hoạch vụ ĐX 2013, giá đậu phộng (lạc) ở Bình Định đã bị giảm đến 3.000 - 4.000 đ/kg so với năm 2012. Càng thu hoạch rộ, giá đậu phộng càng tuột sâu, hiện chỉ còn 17.000 - 18.000đ/kg. Đã rẻ, nhưng muốn bán cũng chẳng có người mua. Người trồng đậu phộng ở Bình Định đang nẫu ruột ôm đậu phộng ế.
Được mùa mà không vui
Đậu phộng là một trong những loại cây trồng cạn chủ lực ở Bình Định. Trong vụ ĐX 2012 - 2013, trên địa bàn tỉnh này SX được gần 7.100 ha đậu phộng, tập trung tại 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ. Riêng tại Phù Cát, trong vụ ĐX vừa qua, ngoài những diện tích SX đậu phộng chuyên canh, huyện này còn xây dựng 2 cánh đồng mẫu lớn trồng đậu phộng với diện tích 200 ha tại thôn Phú Kim (xã Cát Trinh) và thôn Hội Vân (xã Cát Hiệp), nâng tổng số diện tích SX đậu phộng trên huyện này lên 2.926 ha, tăng 532 ha so cùng kỳ năm trước.
Mặc dù vụ ĐX vừa qua phải đối mặt với hạn hán gay gắt, thế nhưng người trồng đậu phộng ở Bình Định đã linh động khai thác nguồn nước ngầm đưa cây đậu phộng vượt hạn. Ngoài ra, nhờ áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật mới, năng suất cây đậu phộng được nâng cao. Đặc biệt tại Phù Cát, năng suất đậu phộng bình quân đạt 34 tạ/ha, riêng 200 ha diện tích đậu phộng SX trong những cánh đồng mẫu lớn đạt gần 40 tạ/ha. Tuy được mùa là vậy nhưng người trồng đậu phộng ở Bình Định chẳng vui tí nào, bởi giá bán tuột thấp thảm hại, thậm chí tư thương chẳng thèm ngó ngàng. Ông Lương Văn Khoa, CB Trạm Khuyến nông huyện Phù Cát, cho biết: “Vụ ĐX năm trước, giá đậu phộng dao động từ 22.000 - 27.000đ/kg, sau mùa thu hoạch nông dân vui như mở hội. Năm nay, mới đầu vụ giá đậu đã giảm từ 27.000đ/kg xuống còn 22.000-23.000đ/kg. Bà con vừa thu hoạch vừa lo lắng giá sẽ còn xuống thấp khi thu hoạch rộ.
Quả không sai, hiện giá đậu phộng chỉ còn 16.000-18.000đ/kg. Không chỉ vậy, không khí thu mua cũng rất hiu hắt. Đậu phộng chất đầy nhà, nhưng bà con ngóng đến mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng dáng tư thương ghé vào hỏi mua.
Hạt đậu oằn lưng gánh chi phí
Do năm nay hạn hán gay gắt nên những diện tích trồng đậu phộng trên địa bàn Bình Định phải tốn rất nhiều chi phí trong việc tạo nguồn nước tưới. Ông Hà Văn Định ở thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp (Phù Cát), người làm 24 sào đậu phộng trong vụ ĐX vừa qua, cho biết: “Chưa năm nào cây đậu phộng ở xã Cát Hiệp phải gánh chi phí về nước tưới nặng nề như vụ ĐX vừa qua. Hầu hết diện tích trồng đậu phộng ở đây đều trông vào nguồn nước ngầm, trong khi để tạo được nguồn nước ngầm trên địa bàn này là không dễ. Nhiều vùng đóng giếng sâu đến vài ba chục mét cũng không có nước. Có vùng mới đóng xuống 7m đã gặp tầng đất cao lanh, phải đâm ngang mới mong có nước.
Đóng giếng, mỗi mét sâu nông dân phải trả đến 2 triệu đồng”. Đó là chưa kể đến công đào ao, vét mương, nâng giếng để bơm tát và mua sắm hệ thống ống nhựa nối kéo đi xa để kiếm tìm nguồn nước tưới cho cây đậu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là giữa đến cuối vụ. Ông Đặng Văn Hồng ở thôn Vạn Lương (xã Mỹ Châu-Phù Mỹ), than thở: “Trong suốt vụ SX, tui phải thường xuyên theo nước tưới cho cây đậu. Đến thời điểm nhổ đậu, dù có khó mấy tui cũng phải tìm nguồn nước tưới cho đất đủ ẩm để dễ nhổ. Chứ đất cứng, tốn công đào, công cuốc biết đến chừng nào mới thu hoạch xong”.
Theo ông Ngô Đình Ba - Phó trưởng phòng NN và PTNT huyện Phù Mỹ, trong vụ ĐX vừa qua huyện này trồng được 2.308 ha đậu phộng, hiện đã thu hoạch hoàn tất, năng suất bình quân đạt 29 tạ/ha, có tăng hơn vụ ĐX năm trước. Tuy nhiên, do giá giảm quá sâu đến mức thấp chưa từng có trong nhiều năm qua, trong khi đó chi phí tăng cao lại tiêu thụ không được nên người trồng đậu đang lâm cảnh khó khăn. Nông dân Nguyễn Thị Thanh ở thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong (Phù Mỹ) tâm sự: “Tui mới chở đậu ra chợ Bình Dương bán. Ngóng mỏi cổ từ sáng đến trưa mới có vài người đến trả mua, nhưng giá chỉ 16.000đ/kg, đành chở về chứ bán giá đó thì lỗ chỏng gọng”.
Rồi chị Thanh tính toán: “Năm trước, giá đậu dao động ở mức từ 22.000 - 27.000đ/kg, người trồng đậu phộng có lãi gấp 5 lần so với làm lúa. Năm nay, bán với giá 16.000đ/kg, mỗi sào bình quân thu được 145 kg thì người trồng đậu phộng chỉ lãi được 2,3 triệu đồng/sào, tăng hơn 600.000đ so với làm 1 sào lúa. Trong khi đó, canh tác cây đậu phộng tốn công sức gấp mấy lần so với làm lúa, kể như huề vốn”.
“Đậu phộng ế ẩm suốt mấy tháng nay, hiện tình hình vẫn chưa được cải thiện. Với diện tích 3.000 ha, năng suất bình quân đạt 34 tạ/ha, hiện nông dân huyện Phù Cát đang tồn đọng đến hàng nghìn tấn đậu. Nếu đậu ế dài dài, sản phẩm tồn đọng dồn dập thì nông dân chỉ biết “khóc” với cây đậu”, ông Phan Sĩ Hùng, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện Phù Cát.
Có thể bạn quan tâm

Không như mọi ngày, sáng nay anh Lập dậy hơi muộn. Dư vị của trận nhậu tưng bừng tối hôm qua vẫn còn làm anh uể oải. Bữa tiệc do một khách hàng khao mừng việc con heo nái của mình đã hạ sinh được 14 con mà vẫn “mẹ tròn con vuông”. Đó là “thành quả” do có “tay nghề” của con heo nọc giống mà anh Lập đã nuôi dưỡng hơn hai năm nay.

Quy trình đã triển khai hiệu quả tại 2 huyện trồng ca cao trọng điểm của Lâm Đồng là huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh.

Mô hình trồng bắp tràng (bắp thu trái non) do Trạm Khuyến nông huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) phối hợp với Công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) triển khai thực hiện trên diện tích 504,5ha tại 2 xã Hội An Đông và Mỹ An Hưng A được đánh giá là cho hiệu quả rất cao so với trồng lúa.

Chúng tôi về ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh (Châu Thành - An Giang), nơi hình thành nhiều tổ sản xuất đạt giá trị kinh tế trung bình trên 50 triệu đồng/ha nhờ nuôi lươn, giúp nhiều hộ dân giàu lên. Ông Nguyễn Văn So, tổ 9, ấp Vĩnh Thuận cho biết: Nuôi lươn đạt giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần trồng lúa. Trước đây, với diện tích lúa, mỗi năm tôi chỉ canh tác được một mùa, mùa nước nổi ngồi nhìn nước ngập trắng đồng. Hoàn cảnh gia đình luôn túng quẫn, khó khăn.

Chính quyền TP.HCM sẽ tích cực kết nối cung cầu để tạo đầu ra cho sản phẩm nông sản VietGAP và đưa sản phẩm chất lượng, an toàn đến người tiêu dùng.