Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Cứu ốc hương

Cứu ốc hương
Ngày đăng: 29/09/2015

Qua những nơi tôi đến và ghi nhận được, năm nay để nuôi thắng lợi được vụ tôm, vụ ốc đòi hỏi rất nhiều yếu tố.

Anh Nguyễn Văn Dương, người có kinh nghiệm nuôi ốc hương hơn 5 năm nay ở xã Ninh Thọ, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) tâm sự:

“Gần đây nghề nuôi ốc hương bấp bênh lắm. Giá ốc lên xuống thất thường như thị trường chứng khoán, còn dịch bệnh thì phát sinh rất nhiều”.

Anh Dương đi ra đống vỏ ốc hương bốc lên một vốc, nói:

“Năm ngoái, ao tôi chết cỡ 5 tấn ốc, thiệt hại gần 500 triệu đồng. Những con ốc cỡ này chết uổng lắm. Nếu các anh đi vào đợt ốc chết thì đứng đây không chịu nổi mùi hôi thối đâu, dân phải chở lên núi mà đổ”.

Dẫu vậy, nghề nuôi ốc hương vẫn luôn hấp dẫn vì nó mang lại lợi nhuận cao, không chiếm nhiều diện tích và thời gian nuôi chỉ 5 - 6 tháng. Hiện tại, anh Nguyễn Văn Dương đang nuôi 1 ha ốc hương, đổ vốn đầu tư vào đó khoảng 500 triệu đồng và hy vọng sẽ thắng lợi trong vụ nuôi này.

Hôm tôi đến, giá ốc hương đang ở mức 180.000 đ/kg, loại 150 con/kg.

Theo anh Dương, nếu giữ được giá 180.000 đ/kg là có lời vì giá thành chỉ khoảng 100.000 đ/kg, nuôi trong vòng 5 đến 6 tháng. Có thời điểm giá ốc hương rớt thấp nhất là 110.000 đ/kg vào năm 2010. Năm ngoái, lúc giá xuống thấp nhất là 130.000 đ/kg.

Có lẽ vì vậy, mà cầu mong của người nuôi ốc là trúng giá còn hơn trúng mùa.

Bằng kinh nghiệm nuôi ốc hương của anh mình, anh Dương cho biết:

Ốc hương nuôi được hai vụ/năm với điều kiện vùng nuôi sạch, không bị ảnh hưởng bởi nước ngọt, độ mặn 25 - 35 phần nghìn, pH 7,5 - 8,5, nhiệt độ 26 - 30 độ C. Nuôi ốc hương thả con giống đạt tỷ lệ sống 85% là tuyệt vời, năm nay ai giỏi mới đạt 70%.

Mật độ thả 300 con/m2, kích cỡ con giống 10.000 - 15.000 con/kg.

Mực nước trong ao nuôi từ 0,8 - 1,5 m, có hệ thống cấp thoát nước thuận lợi. Thức ăn ưa thích của chúng là động vật thân mềm, nhuyễn thể, cá tạp. Nếu nuôi đạt, khoảng 5 tháng là được thu hoạch với trọng lượng từ 90 - 120 con/kg".

Anh Nguyễn Ngọc Thạnh, Giám đốc Cty Mega cho rằng: 

"Theo nghiên cứu, bệnh sưng vòi do trùng lông Ciliophora gây ra.

Con trùng lông này tấn công vào cơ quan tiêu hóa và cơ quan hô hấp làm ốc bỏ ăn trong thời gian dài, nghiêm trọng hơn làm ốc khó thở và chết.

Vi khuẩn, nấm, virus tấn công vào những vùng bị tổn thương ở ống tiêu hóa và đường hô hấp làm ốc bỏ ăn và chết.

Nguyên tắc trị bệnh sưng vòi cho ốc hương là “trong uống ngoài thoa”.

Được biết, từ năm 2010 trở về trước, không ít ngư dân miền Trung làm giàu từ nuôi ốc hương, nhưng đến thời điểm này việc nuôi tiếp, không còn dễ dàng nữa. Gần đây, ốc hương xuất hiện sưng vòi dẫn đến ốc bỏ ăn và lăn ra chết.

Theo người nuôi, ốc hương trước khi chết có triệu chứng thè lưỡi mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh cũng như cách phòng trị hữu hiệu. Người nuôi ốc chỉ phỏng đoán rằng, nguyên nhân có thể là do môi trường thay đổi và nguồn nước ô nhiễm.

Anh Nguyễn Ngọc Thịnh, “thổ địa” ở đây chia sẻ: "Ninh Thọ là nơi có độ mặn rất tốt để nuôi ốc hương, mùa mưa nuôi cũng được. Ốc hương ưa những vùng nước có độ mặn cao.

Tuy nhiên, những năm qua dịch bệnh tôm, ốc chết nhiều, ngoài các nguyên nhân khách quan có một phần do tâm lý người nuôi thấy bệnh là bái tứ phương.

Ai chỉ gì làm nấy, loạn xạ cả lên, bệnh không khỏi mà còn tốn tiền".

Trước diễn biến dịch bệnh trên ốc hương ngày càng phức tạp, sau khi nghiên cứu thử nghiệm, Cty Mega đã về vùng nuôi ốc hương hướng dẫn và đưa ra phác đồ điều trị cho người nuôi bước đầu đem lại kết quả thật khả quan. Tâm lý người nuôi cũng tự tin hơn rất nhiều trong việc quản lý dịch bệnh tại ao nuôi của mình.

Tuy nhiên, do quá nôn nóng nên nhiều người vẫn chưa tuân thủ theo phác đồ điều trị.

Anh Nguyễn Văn Dương, một trong những hộ được hướng dẫn làm theo phác đồ điều trị của Cty Mega chia sẻ:

"Trước đó, hai đìa nuôi ốc hương của tôi có dấu hiệu bị bệnh sưng vòi bỏ ăn, tôi đã dùng nhiều loại thuốc nhưng không hiệu quả lắm.

Sau đó, được Cty Mega tư vấn cho dùng sản phẩm của Cty và đưa ra phác đồ điều trị. Sau khi dùng sản phẩm này, qua kiểm tra tỉ lệ ốc chết trong ao hãm lại nhiều, chỉ còn 5 - 7 con/đìa".

Hiện nay, anh Dương vẫn đang theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh và hy vọng vụ nuôi này sẽ thắng lợi.


Có thể bạn quan tâm

Lấp Vò (Đồng Tháp) Vào Mùa Thu Hoạch Rộ Khoai Môn Và Kiệu Lấp Vò (Đồng Tháp) Vào Mùa Thu Hoạch Rộ Khoai Môn Và Kiệu

Hiện tại, bà con vùng màu của huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đang vào mùa thu hoạch rộ khoai môn và củ kiệu. Theo phản ánh của bà con nông dân, do năm nay thời tiết không thuận lợi nên năng suất của kiệu và khoai môn giảm trung bình từ 20 – 30% so với cùng kỳ năm trước.

29/12/2014
Rau Quả Xuất Siêu Gần 1 Tỉ Đô La Mỹ Rau Quả Xuất Siêu Gần 1 Tỉ Đô La Mỹ

Năm nay, do những thông tin rau quả nhập từ Trung Quốc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên kim ngạch nhập khẩu rau quả từ quốc gia này trong 11 tháng của năm 2014 ở mức gần 136 triệu đô la Mỹ, bằng 95% cùng kỳ năm 2013. Thái Lan trở thành quốc gia mà Việt Nam nhập khẩu rau quả lớn nhất với giá trị đạt gần 140 triệu đô la Mỹ trong 11 tháng của năm nay, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 29% thị phần.

29/12/2014
Sự Kiện Quản Lý Bệnh Vi Khuẩn Hại Lúa Sự Kiện Quản Lý Bệnh Vi Khuẩn Hại Lúa

Các vụ lúa gần đây bệnh vi khuẩn bộc phát mạnh, gây hại nặng làm tăng chi phí sản xuất, giảm năng suất lúa. Tham dự sự kiện này, nông dân được tham quan 4 trại trưng bày mẫu vật bao gồm các mẫu lúa bị nhiễm bệnh, hướng dẫn cách nhận diện chính xác triệu chứng các bệnh do nấm, do vi khuẩn, biện pháp chủ động phòng trị hiệu quả, an toàn và nhận dạng thuốc bảo vệ thực vật chính hiệu, hạn chế tình trạng mua nhầm hàng kém chất lượng.

29/12/2014
Gia Lai Xuất Khẩu Cà Phê Bội Thu Gia Lai Xuất Khẩu Cà Phê Bội Thu

Năm 2014 được đánh dấu là năm có chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất trong “lịch sử” xuất khẩu của Gia Lai. Những mặt hàng chủ lực của tỉnh luôn giữ vị trí cao với sản lượng xuất và thị trường ổn định, trong đó phải kể đến cà phê-mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất với 77,8% tổng kim ngạch...

29/12/2014
“Trùm” Nấm Cần Thơ “Trùm” Nấm Cần Thơ

Đến giờ này, câu chuyện thoát nghèo của ông Út được bà con trong vùng vẫn truyền tai nhau với sự nể phục. “Nói thật, đôi lúc tôi cứ nghĩ mình nằm mơ. Lúc bắt tay trồng nấm, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có cái nghề để thoát nghèo và đã cố gắng hết sức. Ông trời quả không phụ lòng người” - ông Út thổ lộ.

29/12/2014